Man Utd hòa nhược tiểu Burnley: Jose Mourinho, người có ra đi như gió thoảng?

Thể thaoChủ Nhật, 30/10/2016 06:50:00 +07:00

Ngày Mourinho cúi đầu rời Man Utd, sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của vị HLV hấp dẫn và đầy tranh cãi này.

Khi trọng tài Mark Clattenburg thổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Man Utd và Burnley, Mourinho lặng ngồi trên khán đài. Man Utd đã có một trận đấu tốt, và chỉ có sự đen đủi mới khiến họ không thể thắng. Nhưng đã từ bao giờ, “Người đặc biệt” bị may rủi kiểm soát vậy? Jose Mourinho của ngày hôm qua không bao giờ để may rủi vượt quá tính toán của mình.

Lần duy nhất ông phó mặc cho số phận, là một hình ảnh ám ảnh những Madridistas, phút giây ông quỳ gối trong loạt penalty giữa Real Madrid và Bayern Munich cách đây 4 năm tại Champions League. Trước đó, cũng rất lâu rồi, Mourinho luôn mang cái ngạo khí của người chiến thắng, không như hôm nay, không như bây giờ.

mourinho-1

 Mourinho tỏ ý không hài lòng với quyết định của trọng tài trong trận Man Utd 0-0 Burnley

Ngày 26/5/2004, FC Porto đánh bại AS Monaco trong trận chung kết Champions League với tỉ số 3-0. Trong lễ đăng quang của Porto, khuôn mặt vị HLV của họ lạnh tanh. Khuôn mặt của kẻ kiểm soát trận đấu.

Năm đó, Mourinho 41 tuổi. Thời khắc ấy là ngày Mourinho bước ra với thế giới bóng đá. Kể từ sau trận cầu trên đất Đức đó, tất cả bắt đầu dõi theo bước chân của người đàn ông Bồ Đào Nha trẻ tuổi này.

12 năm trước, thời khắc biết mình sẽ giành được Champions League cùng Porto, những tâm sự của Mourinho được viết lại trong cuốn tự truyện "Made in Portugal" thế này: “Tôi ngước nhìn lên bảng điện tử, phút thứ 80 trận chung kết Champions League, 3-0. Tôi như cảm nhận được tất cả: niềm tin, sự tĩnh lặng, đoạn kết và niềm vui lan tỏa khắp đội bóng.”

12 năm sau, vị HLV trẻ tuổi ngày nào đã đi đến tuổi 53, tóc đã bạc, danh tiếng đã cao vời vợi nhưng cay đắng nhìn đội bóng ông dẫn dắt là Manchester United hòa đối thủ dưới cơ Burnley. Ánh mắt ông nheo lại, nhăn nhúm và bất lực. Khuôn mặt của người không kiểm soát được những gì đang diễn ra trên sân.

manutd-burnley-04

 Man Utd ngồi trên khán đài trong hiệp 2 trận Man Utd vs Burnley

12 năm trước, lối chơi thực dụng cùng nền tảng trên sự chắc chắn của tiền vệ đánh chặn giúp Mourinho kiểm soát được trận đấu.

“Nếu tôi dùng hàng tiền vệ hình tam giác, Makelele lùi sâu và hai người còn lại đá ngay phía trước anh ta, Chelsea sẽ luôn chiếm ưu thế trước các đội trung thành với sơ đồ 4-4-2 kiểu cổ điển. Mọi thứ đều khởi đầu với Makelele”. Đó là câu Mourinho đã nói năm xưa.

Theo thời gian, phong cách của Mourinho vẫn nằm đó, nhưng những Jurgen Klopp, Antonio Conte, Pep Guardiola và Mauricio Pochettino, những chiến lược gia dưới tuổi 50, trẻ hơn Mourinho đã bỏ ông ở lại sau lưng rồi. Mourinho giờ chỉ có thể thắng được 4-4-2 kiểu cũ, nhưng không thể thắng được các kiểu biến thiên 3-5-2, 3-4-3, các kiểu pressing mới đang được Klopp, Conte và Pep sử dụng.

Năm xưa, Mourinho đã thắng Alex Ferguson và Wenger như thế nào, thì bây giờ những Pep, Conte hay Simeone bên kia đại dương trả ngược lại ông như thế đó bằng sự tân tiến của họ.

i2

Ibrahimovic tiếp tục gây thất vọng, liên tiếp bỏ lỡ cơ hội trước khung thành Burnley

Nhưng Mourinho sẽ không được bảo vệ như Wenger và Ferguson. Kể cả ông được các cổ động viên thần tượng thế nào, thì ông vẫn phải chịu áp lực phải ra đi nếu không có kết quả tốt. Đó là cái giá mà Mourinho phải trả cho chủ nghĩa xê dịch của ông, vì đi cùng chủ nghĩa chính là sự thành công cấp kỳ. Nếu không đảm bảo điều đó, thì ông phải ra đi.

Ngày Mourinho cúi đầu rời Man Utd, sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của vị HLV hấp dẫn và đầy tranh cãi này.

Clip tình huống trận đấu Man Utd 0-0 Burnley

Bây giờ tất cả đều nhận thấy, sự nghiệp Mourinho đã trên bờ vực thẳm. Mourinho đã quên đi tất cả, quên đi những tháng ngày ông đã vượt qua khó khăn như thế nào, quên hết điều mà ông cần nghĩ về bóng đá.

Bây giờ Mourinho ở đây, bị giam cầm trong tài năng, sự kiêu ngạo, niềm kiêu hãnh thách thức thế giới lẫn sự bảo thủ của bản thân. Cái cách ông bỏ quên Carrick và miệt mài với hai phương án Ibrahimovic và Fellaini là biểu trưng cho điều đó.

mourinho-3

 Mourinho đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng của sự nghiệp

12 năm trước, trong giây phút đăng quang với Porto, ông nghĩ về thuở ấu thơ đầy những giấc mơ, những trở ngại, những cuộc khủng hoảng, những lời chỉ trích, gia đình, niềm tin, những CĐV trung thành tuyệt đối, lịch sử, sự bất tử và cả những lời đe dọa tính mạng mà ông nhận được chỉ một ngày trước trận chung kết.

12 năm sau, có phép màu nào trả lại Mourinho con người trên đất Đức hôm ấy nữa không? Người thắt nút phải là người gỡ nút. Bằng không, vị HLV đến như một cơn lốc này sẽ ra đi như một cơn gió thoảng. Bỏ lại sau lưng tiếng thở dài của bao người quý mến, và cả tiếng cười giễu cợt của rất nhiều người đợi ngày định mệnh đó.

Dũng Phan
Bình luận
vtcnews.vn