Man City: Đừng dựng xe bus, hãy vượt bức tường người

Thể thaoThứ Hai, 07/05/2012 01:08:00 +07:00

Man City đã thắng Newcastle xứng đáng và nếu họ thắng nốt QPR, có thể nói họ sẽ vô địch Premier League một cách xứng đáng.

Man City đã thắng Newcastle xứng đáng và nếu họ thắng nốt QPR, có thể nói họ sẽ vô địch Premier League một cách xứng đáng. Nhưng còn có một thứ xứng đáng hơn cả chức vô địch ấy. Đó chính là sự trưởng thành của một đội bóng trở thành “LỚN”.

1.
Trước khi Man City hành quân đến Newcastle một ngày, trên tờ Daily Mail, tiền vệ lừng danh một thời Jamie Redknapp đã gợi ý 2 phương án cho Man City trước đối thủ. Theo đó, phương án thứ nhất, có tên là “Lấy lửa dập lửa”, sử dụng trong trường hợp Newcastle chơi tấn công, là Man City ra quân với chỉ 2 trong số 3 tiền vệ Barry-De Jong-Toure để tăng cường quân số hàng công. Phương án thứ hai, nếu Newcastle chơi phòng thủ-phản công, Man City nên rút bớt một cầu thủ tấn công để sử dụng cả bộ ba ấy với Toure chơi cao hơn cặp Barry-De Jong.


Và Newcastle đã chọn lối chơi phòng thủ-phản công. Hiệp 1 họ đã tạo nên một bức tường người chặt chẽ nhờ vào lối phòng ngự nhiều tầng và có chiều sâu. Hiệp 1, cũng chứng kiến sự bế tắc của Man City dù họ tấn công ồ ạt và cầm bóng nhiều hơn. Họ, những hảo thủ triệu phú, đã không thể nào khoan phá nổi bức tường người bên phía Newcastle. Nhưng ở hiệp 2, khi Nasri ra sân để De Jong vào thay thế và Toure được chơi cao hơn Barry-De Jong, Man City bắt đầu có được những cơ hội thực sự mà nếu tận dụng tốt hơn, họ đã có thể chiến thắng 4-0. Phải chăng, Mancini biết lắng nghe Jamie Redknapp?

 

2. Trước khi Man City ra sân, Fergie bỗng dưng trở chứng quay lại đả kích “người hàng xóm ồn ào” bằng đúng những lý lẽ xưa cũ. “Man City đã biến thị trường chuyển nhượng trở nên điên rồ”. Hai mùa bóng trước, kể từ khi Tevez sang Man City, những lời khích bác của M.U về sự “giàu xổi” của Man City đã thường khiến CLB này vào cuộc mất bình tĩnh và gánh chịu những thất bại. Nhưng lần này điều đó đã không xảy ra. Về ngôn ngữ, người Man City đã có lời đáp trả Fergie rất tương xứng và hợp lý. “Chơi đẹp đi. Man City sẽ kiếm ra tiền như cách tiêu tiền” là tuyên bố của Man City sau câu khích bác kia của Fergie. “Chơi đẹp đi!” - Đó chính là một cảnh báo cho phía M.U rằng đã đến lúc cạnh tranh với nhau bằng tài.

Ngạn ngữ Anh có câu “Người sống trong nhà kính thì đừng có ném đá” và Fergie đang sống trong nhà kính. Chắc ông không bao giờ phủ nhận chuyện M.U vẫn là một trong những đội trong tốp tiêu tiền chuyển nhượng hàng đầu Premier League đương đại.

 

3. Man City đã thắng xứng đáng và nếu họ thắng nốt QPR, có thể nói họ sẽ vô địch Premier League một cách xứng đáng. Nhưng còn có một thứ xứng đáng hơn cả chức vô địch ấy. Đó chính là sự trưởng thành của một đội bóng trở thành “LỚN”.

Một giải đấu gồm 20 đội bóng cũng như một cuộc chơi tập trung 20 con người. Muốn vô địch, anh phải vượt qua tất cả chứ không chỉ chăm chăm vượt qua kẻ mình muốn cạnh tranh nhất. Nếu Man xanh chỉ chăm chăm đánh bại M.U, tức thắng cả lượt đi-lượt về, mà không biết vượt qua cả bức tường người phía trước, họ không thể vô địch.

Mùa 2006/07, M.U đã minh chứng điều đó. Họ không thể thắng cả Chelsea lẫn Arsenal ở cả lượt đi lẫn lượt về nhưng họ lại “thắng bức tường người” kia nhiều hơn và trở thành vô địch. Man City hôm nay bắt đầu cho thấy cá tính ấy. Vượt qua M.U, họ đi qua kẻ họ căm ghét nhất. Vượt qua Newcastle cũng như các đối thủ khác trong sự khích bác của kẻ mình ghét nhất, họ đã biết học cách vượt qua cả bức tường người.

Giờ là lúc lộ diện chân dung của một đội bóng lớn thực sự mà M.U sẽ phải dè chừng. Ngạn ngữ Ý có câu “Nhắc đến quỷ nhiều, quỷ sẽ xuất hiện”. Man City hôm nay là quỷ của M.U bởi Fergie bỗng nhắc về con quỷ ấy nhiều quá. Và nó đã xuất hiện rồi.

Theo BBĐ

Bình luận
vtcnews.vn