Lê Huỳnh Đức: Hải Phòng đá xấu thế, chúng tôi xin thua

Thể thaoThứ Năm, 27/02/2014 07:08:00 +07:00

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tiết lộ ông đã xin các trọng tài “cho” SHB Đà Nẵng được thua 0-3 để bảo toàn lực lượng vì đối thủ Hải Phòng “hầu như không đá bóng mà chỉ đá người”.

SHB Đà Nẵng của Huỳnh Đức đã phải nhận thất bại 1-2 trước Hải Phòng trong một trận đấu cực kỳ quyết liệt với nhiều pha tranh chấp và chấn thương. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, ông Đức tỏ ra rất bức xúc.
Ông Đức tỏ ra cực kì bức xúc với lối chơi của Hải Phòng.
Nói về sự quyết liệt của trận đấu, Huỳnh Đức khẳng định: “Một số cầu thủ Hải Phòng hầu như không đá bóng mà chỉ đá người. Nếu trọng tài mà thẳng tay hơn thì đã có nhiều thẻ đỏ chứ không chỉ vài cái thẻ vàng.
Tôi không nói tới tình huống chúng tôi thua, tôi chỉ nói về bóng đá. Tôi muốn là ra sân phải đá bóng chứ không chỉ đánh nhau. Nếu chúng tôi thua vì chúng tôi dở, đấy là chuyện bình thường”.

Vị huấn luyện viên này cũng chia sẻ thêm: "Đúng ra ngay từ đầu, chúng tôi nên bảo giám sát là chúng tôi có thua được không, đá xấu thế này chúng tôi thua 0-3 để chúng tôi bảo toàn lực lượng cầu thủ còn hơn là dính chấn thương”.

Mặt khác, ông Đức cũng chỉ trích trực diện huấn luyện viên Dylan Kerr của Hải Phòng: “Tôi không hiểu huấn luyện viên bên kia thế nào khi thấy cầu thủ của mình đá như thế. Nếu các cầu thủ của tôi đá xấu là tôi ra tôi kiểm điểm họ liền.

Tôi nghĩ nên thay đổi thái độ thi đấu. Chúng tôi thua, chúng tôi dở, tôi chấp nhận nhưng đó phải là bóng đá
”.

Tuy tỏ ra khá bức xúc như vậy, song huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vẫn tỏ ra tự tin: “Xét cho cùng, chúng tôi vẫn nhỉnh hơn Hải Phòng ở trận đấu hôm nay. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn, chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, bóng đá là như thế. Chúng tôi lại tiếp tục không may mắn khi để thua vào phút chót”.
Bình luận
vtcnews.vn