Klopp: 'Liverpool may mắn với thứ bóng đá điên rồ'

Thể thaoThứ Năm, 03/05/2018 08:33:00 +07:00

HLV người Đức phấn khích sau khi đội thắng Roma với tổng tỷ số 7-6 để đoạt vé dự chung kết Champions League.

"Tôi không muốn trận đấu trở nên thú vị quá như thế này", Klopp hài hước nói sau khi giành quyền chơi trận chung kết Champions League thứ hai trong sự nghiệp cầm quân. "Đây là lần đầu tiên nhiều cầu thủ của tôi chơi ở bán kết Champions League, nên thật khó giữ họ bình tĩnh".

Klopp

 Klopp chung vui với các học trò sau trận đấu. (Ảnh: Liverpool FC)

"Dĩ nhiên, để chiến thắng thì không thể thiếu may mắn. Chúng tôi đã có điều đó một lần vào tối nay, cũng giống Real. Các cầu thủ của tôi xứng đáng vào chơi chung kết với tinh thần, cá tính và thứ bóng đá họ trình diễn. Tôi chỉ biết dùng từ điên rồ để diễn tả thứ bóng đá này".

Liverpool trở thành đội đầu tiên của Ngoại hạng Anh vào chơi trận chung kết Champions League, sau Chelsea năm 2012. Trước đó, họ từng chơi hai trận chung kết trong kỷ nguyên Champions League với chiến thắng năm 2005 và thất bại năm 2007 trước cùng một đối thủ - AC Milan.

Video CĐV Liverpool mừng chiến thắng bên ngoài sân Anfield

Roma đã chơi quật khởi trong trận bán kết lượt về nhưng không thể tái hiện phép màu như cách họ đã làm trước Barca ở tứ kết. Đội bóng thành Rome để Liverpool dẫn 2-1 sau hiệp một, và chỉ ghi thêm ba bàn trong hiệp hai. Kết quả này cùng với thất bại 2-5 ở lượt đi khiến Roma dừng chân trong cặp đấu bán kết có nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League.

Thất bại ở bán kết lượt về trước Roma là lần đầu tiên Liverpool để thua một trận đấu tại Champions League mùa này. Đội bóng của Klopp tiến vào chung kết với sức tấn công khủng khiếp khi chạm mốc 40 bàn, trong đó có 29 bàn thuộc về bộ ba Salah (10), Firmio (10) và Mane (9).

Đây là lần thứ hai Liverpool chạm trán Real ở chung kết châu Âu. Ở lần đầu tiên - năm 1981, Liverpool đánh bại Real với tỷ số 1-0 trong trận chung kết khi giải đấu còn mang tên Cup C1.

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn