Không cần Torres, TBN vẫn thắng dễ Uruguay

Thể thaoThứ Hai, 17/06/2013 07:07:00 +07:00

(VTC News) - Cất Fernando Torres trên băng ghế dự bị nhưng Tây Ban Nha, với nòng cốt là các cầu thủ Barca vẫn dễ dàng vượt qua Uruguay

(VTC News) - Cất Fernando Torres trên băng ghế dự bị nhưng Tây Ban Nha, với nòng cốt là các cầu thủ Barca vẫn dễ dàng vượt qua Uruguay.


Cất Torres trên băng ghế dự bị, Tây Ban Nha ra sân với đội hình giàu sức tấn công 4-3-3 trong trận mở màn Confederations Cup 2013. Với Soldado, Pedro, Iniesta đá cao nhất, cùng Xavi, Fabregas, Busquets chơi phía sa, La Roja muốn nhanh chóng dứt điểm các vị khách tới từ Nam Mỹ.
Những diễn biến trên sân đã chứng minh, những tính toán của Vicente Del Bosque là hoàn toàn chuẩn xác. Dù Uruguay sở hữu rất nhiều gương mặt sáng giá trên hàng công nhưng hàng thủ của họ lại chơi khá lỏng lẻo. Những pha đập nhả sở trường của đội bóng xứ bò tót liên tục làm tình làm tội đối thủ.

Tuyển Tây Ban Nha-Confederations Cup
Tây Ban Nha khởi đầu hành trình chinh phục Confederations Cup

Mặc dù vậy, bàn mở tỷ số của các nhà đương kim vô địch thế giới lại tới từ một tình huống cố định. Phút 20, sau pha đá phạt góc của Xavi, Pedro đã có một cú vô lê chìm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành của Muslera.
12 phút sau, tới lượt đối tác của Pedro trên hàng công là Soldado lập công. Fabregas có một pha thoát đi rất nhanh ở trung lộ, trước khi chọc khe tuyệt đẹp để tiền đạo đang khoác áo Valencia dễ dàng hạ gục Muslera lần thứ hai.
Dẫn trước hai bàn khi trận đấu mới chỉ trôi qua được 1/3, đội bóng áo đỏ tha hồ thể hiện sự vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng. Đã có những thời điểm, Tây Ban Nha giữ bóng tới 80%, gấp 4 lần đối thủ, và gần như bịt kín mọi con đường dẫn tới khung thành của Casillas.
Những thông số trên bảng điện tử cũng nói lên sự vượt trội của đội bóng Nam Âu. Họ sút bóng tới 15 lần (so với 3 của Uruguay), chuyền chính xác tới 93% (so với 70% của đối thủ). Những tình huống nguy hiểm liên tiếp được tạo ra, nhưng Iniesta hay Pedro đều không tận dụng được.

Tưởng rằng trận đấu sẽ kết thúc với cách biệt 2 bàn nghiêng về Tây Ban Nha, thì ở những phút cuối, Luis Suarez đã có bàn thắng danh dự cho Uruguay sau một pha dứt điểm gọn gàng.



Mặc dù vậy, Uruguay vẫn phải nhận 1 trận thua và nhường cửa sáng đi tiếp cho đối thủ.
Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn