Kết quả Việt Nam vs Jordan: Tuyển Việt Nam hòa tiếc nuối, xếp dưới Campuchia

Thể thaoThứ Ba, 13/06/2017 21:13:00 +07:00

Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hữu Thắng có thể rời sân với 3 điểm trọn vẹn nếu Thanh Trung, Văn Thanh hay Văn Quyết tận dụng thành công cơ hội của mình.

Tuy nhiên, trong bóng đá không có chỗ cho chữ "Nếu". Trước tuyển Jordan - đội bóng đã hủy diệt Campuchia với tỉ số 7-0 ở lượt đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam đã chơi sòng phẳng, tự tin và tạo được không ít cơ hội nguy hiểm. Lần lượt Văn Thanh, Thanh Trung, Văn Quyết hay Huy Hùng đều có những pha bóng có thể dẫn đến bàn thắng, song mành lưới của thủ thành Shafi đã được giữ nguyên sau 90 phút.

vn-04 8

Tuyển Việt Nam phòng ngự khá tốt trong hiệp 1. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Bên kia chiến tuyến, Jordan cũng chứng tỏ sức mạnh, sức bền điển hình của các đội bóng Tây Á khi liên tục có những tình huống tấn công nguy hiểm ở hai hành lang biên. Tuy nhiên, thủ thành Văn Lâm đã trở thành người hùng với ít nhất 4 tình huống cứu thua mười mươi, không cho Jordan cơ hội có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng loại Asian Cup 2019.

Video: Việt Nam 0-0 Jordan (Nguồn: Zing)

Tuyển Việt Nam đã khiến tất cả bất ngờ với cách nhập cuộc rất tốc độ. Với bộ ba Huy Hùng - Tuấn Anh - Xuân Trường án ngữ ở vòng tròn trung tâm, các cầu thủ chủ nhà đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và có liên tiếp những pha lên bóng nguy hiểm bên phía cánh trái.

Cách chơi nhanh và trực diện của tuyển Việt Nam khiến Jordan bất ngờ. Phải sau phút thứ 10, đội bóng Tây Á mới bắt nhịp được với trận đấu.

Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 được tạo ra từ cái chân trái khéo léo của Đinh Thanh Trung. Cầu thủ thuộc biên chế Quảng Nam FC đã sút phạt rất đẹp mắt, đưa bóng đi đập cột dọc khung thành của thủ môn Shafi. Không lâu sau đó, đến lượt Văn Thanh khiến cổ động viên nhà... ăn mừng hụt với pha sút bóng từ góc hẹp. Thủ thành Shafi đã bắt trượt bóng, trước khi kịp thời sửa sai để tránh cho Jordan khỏi bàn thua.

vn01 5

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã chơi rất tự tin. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Jordan cũng có những câu trả lời chất lượng trong cả trận đấu. Hamza - chân sút đã ghi tới 25 bàn/ 47 trận cùng với Odai là hai mũi nhọn nguy hiểm nhất. Bên cạnh pha đánh đầu cận thành bị thủ thành Văn Lâm cản phá, Hamza cũng là người chọc khe để Odai băng xuống (Văn Lâm lại là người giải nguy).

Thế trận giằng co được duy trì trong hiệp 2, trước khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc mà không có thêm bất cứ bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 3 với 2 điểm sau 2 trận, đứng sau Campuchia (3 điểm) và Jordan (4 điểm). Cuộc so tài giữa thầy trò HLV Hữu Thắng và Campuchia sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội vượt qua vòng loại Asian Cup 2019 của toàn đội.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn