Inter thua trận: Lỗi tại Sneijder?

Thể thaoThứ Sáu, 10/02/2012 01:00:00 +07:00

Những thắng lợi, như chuỗi 7 trận thắng liên tiếp đã trôi qua chỉ như một ảo ảnh về thời kì đáng nhớ ấy.

Đấy là câu chuyện về một cầu thủ đóng vai trò then chốt trong cú ăn ba vĩ đại của Inter mùa 2009/2010, và rồi sự sa sút của anh trong hai mùa bóng sau đó trùng đúng vào thời điểm mà đội bóng áo xanh-đen đi xuống, không còn mang dáng dấp của thời kì Đại Inter dưới tay Mourinho nữa. Những thắng lợi, như chuỗi 7 trận thắng liên tiếp đã trôi qua chỉ như một ảo ảnh về thời kì đáng nhớ ấy.

Không ai tin rằng những cơn thịnh nộ của “Wes” Sneijder trong hiệp một của trận đấu với Lecce lại được coi là điểm mấu chốt xoay chuyển một trận đấu mà Inter đã khởi đầu không tệ. Anh mắng Pazzini cũng chỉ vì căng thẳng và vì tiền đạo người Italia không tận dụng tốt nhất những đường chuyền mà anh tạo ra. Anh bực bội bởi những nỗ lực của anh và đồng đội không được đền đáp. Việc Ranieri thay anh ra ở đầu hiệp hai, khi Inter đã bị dẫn trước một bàn càng khiến hình ảnh của tiền vệ người Hà Lan trong mắt dư luận xấu đi trông thấy, biến anh thành một kẻ tội đồ gây ra thất bại và sau đó trở thành mồi lửa đốt cháy đội bóng.

 

Nhưng tất cả chỉ là một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên của số phận: Inter đã thua trước đó trên sân Napoli ở Cúp Italia và thay vì cảm thấy mạnh mẽ hơn bởi 7 chiến thắng liên tiếp (mà đỉnh cao là trận thắng derby) lại nhận ra mình đang chịu áp lực kinh khủng của chuỗi thắng lợi, sự ra đi của Thiago Motta khiến hàng thủ Inter người che chắn và đội bóng bắt đầu thủng lưới hàng loạt, những thất bại đến liên tiếp khiến tất cả ngỡ ngàng…Khi cảm xúc điên cuồng sau những thắng lợi liên tiếp chấm dứt, người ta chợt nhận ra rằng Sneijder không có lỗi trong thất bại ở Lecce, ở những thất bại đang diễn ra và chính anh giờ lại được coi là điểm tựa cho Inter trong hoàn cảnh phải nhanh chóng đứng dậy sau những cú vấp ngã đau điếng. Không thể tin nổi đấy là câu chuyện của Sneijder, động lực chiến thắng của một thời hoàng kim ngắn ngủi cách đây hai mùa bóng, nhưng đã vật lộn với chấn thương để trở lại là mình trong thời điểm Inter cũng vật vã trên con đường tái sinh.

Cách người ta từng coi anh là một vấn đề lớn thay vì là động lực sáng tạo, một thứ của cải vô giá mà tiềm năng vẫn còn tiếp tục được khai thác, để rồi bây giờ lại quay sang anh với hy vọng anh là người duy nhất có khả năng cứu vớt đội bóng trong hoàn cảnh hiện tại… là điều vô cùng trớ trêu. Nhưng chính sự trớ trêu ấy đang diễn ra, phản ánh sự mất phương hướng nghiêm trọng của đội bóng từng chinh phục cả thế giới bóng đá CLB trong năm 2010. Người ta (và chính anh) từng tin rằng anh sẽ ra đi khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2011 đóng lại và Gasperini sẽ không dùng anh nữa.

Rốt cục, anh ở lại mà không sang M.U như đồn đại. Khi Inter hồi sinh với mạch 7 trận thắng liên tiếp theo sơ đồ 4-4-2, anh không có mặt do chấn thương. Ngày anh trở lại và Inter trở về 4-3-1-2, họ thua trên sân Lecce. Rồi 4 trận liền không thắng, để rồi Inter lại cậy nhờ anh trong sơ đồ mới 4-2-3-1 mà Ranieri sẽ áp dụng cho trận gặp Novara cuối tuần này, với anh là nhân vật then chốt. Số phận thật kì lạ, phải không Wes?


Bây giờ, báo chí đang nói đến việc anh sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu vãn mùa bóng cùng với Inter để rồi nhờ đó lấy lại hình ảnh và uy tín của mình để có giá trên thị trường. Giải nghĩa: điều chắc chắn là Inter sẽ để anh đi, khi Moratti đã xác định rằng, tương lai của Inter sẽ không gắn với anh. Một giải nghĩa khác sâu xa hơn: nếu anh chưa rời khỏi Inter mùa này, thì là vì Moratti chưa nhận được bất cứ đề nghị nào đủ sức thuyết phục để ông nhanh chóng chấp nhận bán ngay mà không chần chừ như đã thể hiện trong vụ bán Eto’o và Thiago Motta, hai trong số những nhân tố then chốt của cú ăn ba lịch sử 2010 cùng với Sneijder. Đơn giản chỉ có vậy.

Không ai phủ nhận một điều rằng, sau khi Motta ra đi, ngoài một Milito thiếu ổn định, trong đội hình hiện tại của Inter chỉ còn Sneijder tạo ra được sự khác biệt thực sự, một khi anh ở phong độ và cảm hứng tốt nhất. Mùa này, vì chấn thương, Sneijder ít ra sân và lại càng ít thể hiện được phong độ chói sáng như đã từng hai năm về trước.

Nhưng giờ anh đã bình phục và trở lại, để rồi nhận ra, rằng số phận của anh và Inter đang gắn chặt với nhau một cách lạ kì: Inter phải tin cậy anh vì muốn anh tỏa sáng, đưa họ khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại; anh phải tỏa sáng rực rỡ để biến ba tháng cuối giải thành một tủ kính trưng bày món hàng là chính anh cho các đại gia châu Âu. Inter hướng đến vị trí thứ 3 để dự Champions League. Sneijder thi đấu tốt để rời khỏi nơi này với một cái giá mà Moratti chấp nhận.


Đấy là một canh bạc thực sự mà điều gì cũng có thể xảy ra: hoặc cả hai cùng thắng, hoặc cùng thất bại. Nếu Chúa muốn vậy.

Theo TTVH
Bình luận
vtcnews.vn