“Hùm xám” đấu “sư tử” với hàng thủ rách bươm

Thể thaoThứ Ba, 27/04/2010 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Bayern đến Lyon với lợi thế là chiến thắng 1-0 ở lượt đi, nhưng bù lại, “Hùm xám” có thể mất nguyên 5 cầu thủ ở hàng phòng ngự do chấn thương.

(VTC News) - Sở hữu lợi thế lớn sau chiến thắng 1-0 trên sân nhà ở lượt đi nhưng Bayern Munich sẽ gặp nhiều khó khăn trong phòng thủ ở trận lượt về với Lyon tại Gerland rạng sáng mai. Theo báo chí Đức, hàng phòng ngự của “Hùm xám” sẽ rách bươm trong lần tái đấu “sư tử”.


Trong tình huống xấu nhất, đội bóng của HLV Louis van Gaal sẽ mất nguyên bộ đội trung vệ tốt nhất Daniel van Buyten và Martin Demichelis. Cả 2 đều dính chấn thương háng từ trước và hiện vẫn chưa xác định được liệu họ có ra sân ở Gerland hay không. Đội ngũ y tế của Bayern sẽ cần đến bài kiểm tra cuối cùng để kết luận về khả năng góp mặt của những trung vệ dày dạn kinh nghiệm trận mạc này.

Van Buyten chấn thương bắp chân ở trận đấu với Moenchengladbach. 

Daniel van Buyten dính chấn thương bắp chân và được thay bởi Anatoliy Tymoshchuk vào phút thứ 64 ở trận đấu với Borussia Moenchengladbach hôm thứ Bảy tuần trước. Trong trận hòa vất vả của Bayern, trung vệ người Bỉ đã bị đau sau pha vào bóng của Bobadilla ở phút 55 và chỉ gắng gượng thêm được chưa đầy 10 phút trước khi rời sân. Người đá thay Van Buyten, Tymoshchuk, là một tiền vệ đánh chặn người Ukraine nhưng đã phải sắm vai trung vệ bất đắc dĩ.

"Tôi đã dính một vết thương nơi bắp chân. Nay thì chấn thương ấy đã tệ hơn so với thời điểm tôi được thay thế. Tôi e rằng mình không thể ra sân trong trận đấu với Lyon," Van Buyten phát biểu với báo giới Đức hôm Chủ Nhật.

Người đá cặp với Van Buyten, Martin Demichelis, cũng ra sân từ đầu trong chuyến làm khách của Gladbach nhưng buộc phải rời sân ngay đầu hiệp 2, nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Diego Contento. Tuy nhiên, chính hậu vệ còn non kinh nghiệm này cũng bị đau và khả năng thi đấu vẫn còn bỏ ngỏ.

Martin Demichelis cũng bị đau bắp chân. 

"Tôi hi vọng ít nhất một trong số họ (Van Buyten và Demichelis - ND) bình phục cho trận đấu này. Chúng tôi có Holger Badstuber ở trung tâm hàng hậu vệ và Diego Contento chơi bên trái. Như thế là ổn. Nhưng Diego cũng dính chấn thương tương tự Daniel van Buyten, tôi không nghĩ cậu ấy có thể ra sân. Tuy nhiên, tôi không dám chắc. Do đó, tôi vẫn phải đợi”, Louis van Gaal phát biểu trong buổi họp báo ngày thứ Hai.

Trong khi đó, Tymoshchuk, người được kỳ vọng sẽ đá trung vệ nếu một trong số Van Buyten - Demichelis không thể thi đấu, cũng có vấn đề về sức khỏe. Tiền vệ người Đông Âu này mắc chứng bệnh ở ruột và có khả năng phải ngồi ngoài.

Trong một ngày xấu trời, Van Gaal rất có thể sẽ phải kéo Badstuber từ bên trái vào đá trung vệ, còn suất hậu vệ trái thuộc về cầu thủ còn non kinh nghiệm Abala.

Mối lo ngại của Van Gaal còn tăng thêm với án treo giò của tiền vệ phòng ngự Danijel Pranjic do đã lĩnh đủ 3 thẻ vàng. Ở lượt đi, cầu thủ người Croatia đá thay Mark van Bommel bị treo giò và khi cầu thủ người Hà Lan trở lại cũng là lúc anh phải ngồi ngoài. Franck Ribery cũng không xuất hiện trong chuyến về lại nước Pháp vì án treo giò do chiếc thẻ đỏ ở lượt đi.

Franck Ribery bị treo giò. 

Bất chấp nạn chấn thương hoành hành, Karl-Heinz Rummenigge, vị CEO của Bayern vẫn tỏ ra rất tự tin. “Đây là một trận cầu khó khăn nhưng chúng tôi là một đội bóng lớn với sức chiến đấu và đam mê lớn. Chúng tôi xứng đáng vào Chung kết sau chuỗi phong độ tuyệt vời vài tháng trở lại. Chúng tôi có nhiều vấn đề, nhưng sẽ chiến thắng”, cựu danh thủ người Đức hồ hởi nói.

Bên kia chiến tuyến, Lyon sẽ mất Mathieu Bodmer và Jeremy Toulalan do chấn thương và án treo giò. Trong khi đó, đội trưởng Cris cũng phải chờ tới phút cuối để biết có thể ra sân hay không.


Bích Bích

Bình luận
vtcnews.vn