Học mô hình Arsenal, bầu Đức cần bao lâu để vô địch với lứa Công Phượng?

Thể thaoThứ Tư, 01/02/2017 15:10:00 +07:00

Cùng là những đội bóng mạnh về đào tạo trẻ và quyết tâm đi ngược xu hướng vì triết lý bóng đá đẹp, Arsenal đã mất 8 năm để có ‘quả ngọt’ còn HAGL của bầu Đức còn cần bao nhiêu thời gian nữa?

Năm 2005, khi mà đoàn quân thiện chiến của Arsene Wenger bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Bước chân hào hoa của Pires chậm lại, kỹ thuật chắc còn chiều theo ý của lão tướng Bergkamp và sự máu lửa dần mất đi từ đội trưởng Vieira, họ phải bước vào trận đấu chung kết FA Cup với kình địch Man Utd.

Video: Màn penalty cân não của Man Utd và Arsenal tại chung kết FA Cup 2005

Quá hiểu nhau, hai đội chẳng thể ghi bàn trong suốt 90 phút và cùng nhau đi tới loạt đá luân lưu cân não. Trong lượt sút quyết định của 2 đội, 2 đội trưởng Keane và Vieira bước lên khi mà tỷ số đang là 4-3 nghiêng về Arsenal.

Keane đá thành công với một pha chích bóng nhẹ nhàng và Vieira có nhiệm vụ giải quyết trận đấu. Một chút do dự nhưng đội trưởng của Pháo thủ đã đánh bại Roy Caroll đem về chiếc cúp FA Cup cho Arsenal và bắt đầu mở ra thời kỳ … thoái trào của đội bóng.

Chức vô địch năm 2005 chính là dấu chấm hết cho thế hệ vàng của Arsenal, thế hệ đã mang lại hàng loạt danh hiệu cùng chuối 49 trận bất bại. Vieira, Titi Henry, Bergkamp, Fredrik Ljungberg … đều không còn giữ được phong độ đỉnh cao nữa.

Đây là thời điểm Arsene Wenger bắt buộc phải thực hiện một cuộc cách mạng mạnh tay. Ông trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ hơn, khát khao hơn và tương lai của Arsenal khi đó nằm trong tay của Cesc Fabregas, Robin Van Persie, Theo Walcott.

Và kết quả, tất nhiên, ai cũng biết, Arsenal chơi đẹp nhất Premier League, lọt vào chung kết Champions League ngay năm 2006 sau đó, nhưng trắng tay. Họ thua theo những cách ngây thơ nhất và giống như vị HLV của họ, gần như chẳng có phương án dự phòng cho các trận đấu, chỉ tấn công và tấn công.

Arsenal-HAGL-2

 'Quả ngọt của Wenger' sau 8 năm đằng đẵng

Cơn khát danh hiệu của Arsenal chỉ kết thúc vào năm 2014 khi họ tiếp tục một lần nữa nâng chiếc cúp FA. 8 năm chờ đợi cho 1 chiếc cúp dài đằng đẵng và nó cũng mang lại cho Arsene Wenger những nếp nhăn in hằn trên mặt.

Tuy nhiên, có một thực tế là Arsenal chưa bao giờ thay đổi chính sách. Họ mua rẻ, bán đắt, đào tạo các cầu thủ trẻ từ khắp mọi nơi, “đánh cắp” từ lò đào tạo của Barca, bồi dưỡng và tạo ra những ngôi sao.

Arsenal ít khi bỏ tiền mua sao. Arsene Wenger để mặc cho những lời chỉ trích rằng ông bảo thủ, ông keo kiệt, bủn xỉn và mang đội bóng ra làm kinh tế. Ông vẫn tiếp tục theo đuổi chính cách của mình: trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và đá đẹp.

Quay lại với HAGL, đội bóng Phố Núi mới chỉ có khoảng 3 năm với lứa Công Phượng. Thêm vào đó, môi trường V-League khắc nghiệt và thay đổi liên tục cũng khiến cho quá trình phát triển của các cầu thủ gặp ảnh hưởng.

Và tất nhiên, chẳng có gì phải hoảng hốt với chuỗi 3 trận chưa biết đến mùi chiến thắng của HAGL trong mùa giải năm nay. 3 trận đấu chẳng phải là vấn đề gì quá to lớn.

7-1484745531860-44-0-640-

Công Phượng vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của HAGL

Quan trọng hơn nữa, các trụ cột của HAGL còn đang trong quá trình làm quen lại với môi trường bóng đá. Công Phượng đã đi xa 1 năm và cùn mòn đi vì chính sách dùng người của đội bóng Nhật Bản, Tuấn Anh còn đang trên bàn mổ, chưa hẹn ngày trở lại, Văn Toàn có phần mệt mỏi vì phải cày ải từ AFF Cup.

Cùng với đó, các tân binh của HAGL chưa kịp hòa nhập với đội bóng. Vì thế, chẳng lạ lùng khi đội bóng của Bầu Đức đang gặp rất nhiều khó khăn.

Triết lý bóng đá của đội bóng Phố Núi khác hoàn toàn với các đội bóng tại giải quốc nội. Họ tấn công và chơi đẹp. Sức mạnh của đội bóng tập trung ở tập thể, từ những người đã quen nhau sau những năm tháng ăn tập cùng nhau.

cong-phuong-hagl-8

HAGL đang đi ngược lại với các đội bóng khác tại V-League

Chính vì thế, có rất nhiều cơ sở để tin rằng, HAGL sẽ trở lại. Quan trọng là giới thượng tầng phải thực sự can đảm và kiến định với những gì mình đang theo đuổi, như những gì Arsene Wenger đã làm.

Tình cảnh của HAGL hiện tại giống như những gì Arsenal đã trải qua trong suốt 8 năm tìm kiếm danh hiệu, thầy trò Wenger liên tục gặp phải các chỉ trích từ nhiều phía.

Truyền thông dành cho Arsenal danh hiệu “đội bóng của những đứa trẻ”, các nhà phân tích luôn loại Arsenal ra khỏi cuộc đua vô địch ngay từ giai đoạn lượt đi còn các kình địch của họ như Man Utd, Man City hay Chelsea mạnh lên không ngừng từ những ngôi sao triệu USD.

Còn HAGL, sau một mùa bóng bết bát, họ dường như vẫn mất phương hướng trong mùa giải mới tại V-League. Thế nhưng, rõ ràng, họ cần thời gian để làm được những điều to lớn hơn.

Quan trọng là người hâm mộ vẫn đang ở sau lưng họ. Người hâm mộ vẫn dành những tình cảm đặc biệt cho các chàng trai áo trắng.

cong-phuong-u21-hagl

Công Phượng và đồng đội sẽ cần thêm thời gian

Cũng đúng thôi, trong thời kỳ hiện tại của V-League, Công Phượng thì ít còn Samson thì nhiều, lối đá đẹp nếu phát huy thành công sẽ tạo ra một cú hích cực lớn, chẳng những cho Bầu Đức, cho đội bóng Phố Núi mà còn dành cho cả nền bóng đá Việt Nam.  

Cùng là những đội bóng mạnh về đào tạo trẻ và quyết tâm đi ngược xu hướng vì triết lý bóng đá đẹp, Arsenal đã mất 8 năm để có ‘quả ngọt’ còn HAGL của Bầu Đức còn cần bao nhiêu thời gian nữa?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn