HLV Nguyễn Hữu Thắng: Quyến "béo" quá... béo

Thể thaoThứ Ba, 27/04/2010 02:15:00 +07:00

(VTC News) - "Văn Quyến cần phải tích cực tập luyện nhằm giảm bớt cân nặng của mình, thì mới có thể thi đấu ở bóng đá đỉnh cao", HLV Hữu Thắng nói.

(VTC News) - Chiều Chủ Nhật vừa rồi, người hâm mộ xứ Nghệ rất vui vì trong đội hình xuất trận của đội nhà có sự góp mặt của tiền đạo “con cưng” Phạm Văn Quyến. Tuy nhiên, hơn 45 phút có mặt trên sân của cựu “thần đồng” này lại là sự trở lại vô cùng thất vọng.


Người ta không còn nhận ra một Văn Quyến từng sở hữu những phẩm chất kỹ thuật cùng sự nhanh nhẹn tuyệt vời. Thay vào đó là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược, khi những bước chạy của tiền đạo này trở lên chậm chạp và nặng nề.

Trước đây, Quyến rất nhanh nhẹn và thanh thoát nhờ "phom" người chuẩn. (Ảnh: Quang Minh)

Chính điều này khiến những pha xử lý của Văn Quyến rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Và hơn hết, nó còn làm ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi nhanh của đội chủ nhà. Và việc tiền đạo này bị thay ra ở những phút đầu hiệp hai trận gặp M.Nam Định tại Bán kết Cúp Quốc gia cũng là quyết định dễ hiểu của BHL Sông Lam Nghệ An.

Để hiểu rõ hơn về tình trạng của Văn Quyến ở thời điểm này, VTC News đã trò chuyện với HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng (SLNA).

PV: Xin chào ông. Chúc mừng ông cùng toàn thể đội SLNA đã có mặt ở trận Chung kết Cúp Quốc gia 2010 sau 8 năm. Ông có thể đánh giá đôi chút về tham vọng của đội nhà tại đấu trường này?

HLV Nguyễn Hữu Thắng: Trước khi mùa giải 2010 khởi tranh, BLĐ cũng như toàn thể anh em trong đội đã đưa ra chỉ tiêu và mục đích cụ thể. Theo đó, SLNA sẽ dồn toàn lực vào V.League để đạt được vị trí cao nhất có thể khi mùa bóng kết thúc. Bên cạnh đó, Cúp Quốc gia cũng được SLNA coi là đấu trường rất quan trọng. Chúng tôi tham gia giải đấu này không phải là để góp mặt cho vui, cho đủ, mà hơn hết, nếu giành được chiếc cúp này, nó sẽ giúp ích rất nhiều về mặt tinh thần cho các cầu thủ và là bệ phóng quan trọng để chúng tôi có thể hy vọng vào một sự khởi sắc của SLNA trong tương lai.

- Nhìn quãng đường đến với trận Chung kết Cúp Quốc gia năm nay, có vẻ như SLNA chưa gặp phải những đối thủ mạnh thực sự. Ông có thấy điều đó đã giúp CLB đi liền một mạch tới trận Chung kết?

Thực ra thì trong sự thành công nào cũng phải cần đến yếu tố may mắn. Cái may mắn đối với SLNA chính là việc chúng tôi không phải thi đấu vòng sơ loại cũng như vòng 1/16 đội. Điều này là một lợi thế rất lớn, vì các cầu thủ của tôi đã rút ngắn được 2 trận đấu. Hơn nữa, trong 3 đối thủ mà SLNA đã gặp từ vòng 1/8 là Viettel, HP Hà Nội, M. Nam Định, thì chỉ có đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh (HP Hà Nội - PV) là còn gây nhiều khó dễ cho SLNA. Hai đối thủ còn lại thì trong đội hình của họ có quá nhiều cầu thủ trẻ, vì thế, việc SLNA vượt qua là điều dễ hiểu.

Ngày nay, Văn Quyến trông "thừa cân" hơn rất nhiều. (Ảnh: Quang Minh)

- Trong thời gian qua, có rất nhiều những sự hoài nghi về mối quan hệ giữa ông và tiền đạo Văn Quyến. Nhất là trận SLNA gặp Hà Nội T&T ở vòng 9 V.League vừa qua, Quyến đã có mặt trên băng ghế dự bị nhưng không được ra sân. Ông lý giải sao về điều này?

Tôi xin khẳng định là giữa tôi và Quyến không hề có bất đồng hay mâu thuẫn gì cả. Việc trận gặp Hà Nội T&T, tôi chưa sử dụng Quyến không gì khác ngoài việc muốn cho cậu ấy có thêm thời gian hồi phục sau gần 4 tháng không thi đấu. Hơn nữa, do chấn thương tai nạn xe máy chưa bình phục hẳn 100% nên tôi không dám mạo hiểm.

- Trận gặp M.Nam Định chiều qua, ông đã cho Văn Quyến vào sân ngay từ đầu, vậy ông có thể đánh giá về phong độ của tiền đạo này?

Trận đấu chiều qua, tôi quyết định đưa Quyến vào sân là để cho cậu ấy dần thích nghi với nhịp độ thi đấu. Tuy nhiên, do đã lâu không thi đấu nên Quyến tỏ ra nặng nề cũng như chưa tìm được cảm giác bóng tốt nhất của mình. Ngoài ra, trong thời gian dưỡng thương, Quyến đã tăng cân lên trông thấy. Để khắc phục điều này,sắp tới cậu ấy cần phải tích cực tập luyện nhằm giảm bớt cân nặng của mình, thì mới có thể thi đấu ở bóng đá đỉnh cao.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn