HLV Klopp tiếc mạch bất bại bị cắt đứt, trách hậu vệ Man City triệt hạ Salah

Thể thaoThứ Sáu, 04/01/2019 09:25:00 +07:00

HLV Jurgen Klopp cho rằng Liverpool kém may mắn khi để Manchester City chặn đứng mạch bất bại ở vòng 21 Ngoại Hạng Anh.

Sự hấp dẫn của cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh 2018/19 được tăng thêm khi đội đầu bảng Liverpool bị Manchester City đánh bại ở vòng 21. Bàn thắng quyết định của Leroy Sane ở phút 72 giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng sát nút 2-1, qua đó thu hẹp khoảng cách với đối thủ xuống còn 4 điểm.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò của ông chơi không kém Man City nhưng không thể giành điểm trên sân khách vì kém may mắn hơn.

man city liverpool (2)

Man City thoát một bàn thua trong gang tấc khi Aymeric Laporte phá bóng ngay trên vạch cầu môn.

"Chúng tôi không may mắn trong những khoảnh khắc quyết định, kém duyên hơn Man City một chút. So sánh tình huống Leroy Sane ghi bàn và Sadio Mane sút trúng cột dọc, chúng ta đang nói về khoảng cách chỉ một inch. Đó là khác biệt lớn nhất", HLV trưởng của Liverpool chia sẻ.

"Tất nhiên Man City có thời điểm áp đảo nhưng chúng tôi đã lấy lại thế trận và tạo ra những cơ hội rõ rệt. Lẽ ra phải ghi bàn ở những tình huống đó. Đây không phải trận đấu hay nhất của chúng tôi và Man City cũng vậy vì chúng tôi đều khiến cho đối thủ phải vất vả.

Chúng tôi có thể giành một trận hòa, cũng có thể thắng. Tuy nhiên chúng tôi đã thất bại và điều đó có thể xảy ra ở một vài thời điểm. Không vui chút nào nhưng đó không phải vấn đề lớn nhất".

Nhà cầm quân người Đức cho rằng Manchester City xứng đáng phải nhận một thẻ đỏ khi Vincent Kompany thực hiện pha xoạc bóng bằng gầm giày nhằm thẳng chân Mohamed Salah. HLV Jurgen Klopp chỉ trích khá gay gắt hậu vệ người Bỉ, nhưng không đổ lỗi cho trọng tài vì chỉ rút ra thẻ vàng.

man city liverpool (1) 3

 Kompany nhận thẻ vàng vì cú xoạc nguy hiểm với Salah.

"Tôi rất thích Vincent Kompany nhưng thế quái nào cậu ta lại không phải nhận thẻ đỏ? Cậu ta là cầu thủ cuối cùng, cậu ta lao vào và nếu va chạm mạnh hơn thì Mohamed Salah sẽ phải nghỉ cả mùa. Nếu Salah không nhảy lên, chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kompany vẫn là một anh chàng dễ mến, nhưng cậu ta đã có một quyết định tồi", HLV Jurgen Klopp cho biết.

"Kompany nhìn thấy Salah, va chạm với Salah và các bạn có thể tự đưa ra quan điểm. Tôi không trách ai cả. Những tình huống như vậy không dễ cho trọng tài. Tôi không rõ liệu ông ấy có nhìn thấy hay không. Chuyện như vậy vẫn xảy ra, nhưng không vấn đề gì. Chúng tôi thua vì họ ghi 2 bàn còn chúng tôi chỉ ghi 1 bàn. Chúng tôi chấp nhận việc đó".

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn