Higuain ra mắt, Chelsea thua trận nhục nhã nhất trong 10 năm

Thể thaoThứ Năm, 31/01/2019 05:12:00 +07:00

Màn ra mắt Ngoại hạng Anh của Gonzalo Higuain trở thành cơn ác mộng khi Chelsea thảm bại 0-4 trước AFC Bournemouth.

Sau thất bại 0-2 trong trận derby London với Arsenal, HLV Maurizio Sarri từng ám chỉ "có một nhóm cầu thủ ở Chelsea cực khó để thúc đẩy" cũng như thay đổi tư duy chơi bóng. Tuy nhiên, vấn đề trong cuộc khủng hoảng phong độ của Chelsea không nằm ở cầu thủ, mà nằm chính ở chiến thuật của Sarri. Chiến lược gia người Italia đổ lỗi cho học trò, song triết lý kiểm soát bóng mang tên "Sarri-ball" đã không còn hữu dụng khi bất cứ đội nào ở Ngoại hạng Anh cũng có thể bắt bài.

Video: Bournemouth 4-0 Chelsea

Ngay cả khi đối thủ của Chelsea chỉ là AFC Bournemouth - đối thủ mà đội quân của Sarri đã thắng hai lần ở mùa giải này. Chelsea kiểm soát bóng 71%, chuyền chuẩn xác 90% và thực hiện xấp xỉ 700 đường chuyền, nhưng hầu hết trong số đó là những đường chuyền quẩn quanh, không có định hướng tấn công rõ ràng.

Trong ngày ra mắt Ngoại hạng Anh, Gonzalo Higuain đã chạy chỗ tích cực và có nhiều tình huống chọn vị trí thông minh. Dẫu vậy, đồng đội của tiền đạo người Argentina vẫn chuyền bóng... như một cái máy, trước khi kết thúc đợt tấn công bằng những quả tạt thiếu chuẩn xác.

Bournemouth

 Một mình Brooks khuấy đảo hàng thủ Chelsea. (Ảnh: Getty Images)

Chelsea tấn công dở, phòng thủ càng tồi hơn khi cả Jorginho, Mateo Kovacic hay N'Golo Kante hầu như không đóng góp được gì trong khâu phòng ngự. Đội bóng áo xanh may mắn thoát thua trong hiệp 1 khi các chân sút Bournemouth sút quá tệ, nhưng ở hiệp 2, không điều gì có thể cứu vãn cho Chelsea được nữa. Phút 47, đón đường chuyền chuẩn xác của David Brooks, Joshua King sút bóng tung lưới thủ thành Kepa Arrizabalaga, mở tỉ số cho Bournemouth.

Chưa kịp "hoàn hồn" sau bàn thua, Chelsea lại thủng lưới lần nữa. Người mắc sai lầm trong tình huống này là David Luiz với pha bóng "biếu không" cơ hội cho đối thủ. Lần này, Brooks đã đi bóng xuyên thủng hàng thủ Chelsea, lừa qua Antonio Rudiger và sút gọn gàng vào góc phải, không cho Kepa cơ hội cứu nguy.

9197830-6650455-image-a-51_1548884846855

 Chelsea rơi vào khủng hoảng trầm trọng. (Ảnh: PA)

Đến lúc này, HLV Sarri mới chịu thay đổi người, nhưng khi Willian hay Olivier Giroud còn chưa kịp tạo ảnh hưởng, mành lưới Chelsea lại rung lên lần ba. Kịch bản không có gì khác. Một pha chuyền lỗi, Bournemouth tấn công nhanh, lưới Kepa rung lên. Người ghi tên lên bảng điện tử lần này lại là King.

Phút 90+4, Charlie Daniels khép lại thất bại nhục nhã của Chelsea với pha lắc đầu ấn định tỉ số 4-0. Đây là trận thua đau đớn nhất của Chelsea ở Ngoại hạng Anh trong 10 năm qua.

Đại bại trước Bournemouth, Chelsea tụt xuống vị trí thứ năm và đã bị Manchester United áp rất sát. Chiếc đồng hồ đếm ngược đã được khởi động cho Sarri.

Kết quả cụ thể: AFC Bournemouth 4-0 Chelsea (King 47', 74', Brooks 63', Daniels 90+4')

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn