Gặp PSG, Mourinho 'ngậm đắng nuốt cay' dùng Torres?

Thể thaoThứ Ba, 08/04/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Nếu Samuel Eto'o không kịp bình phục chấn thương, Mourinho sẽ buộc phải để Torres ra sân trọng trận tái đấu với PSG tại tứ kết Champions League.

(VTC News) - Nếu Samuel Eto'o không kịp bình phục chấn thương, Mourinho sẽ buộc phải để Torres ra sân trọng trận tái đấu với PSG tại tứ kết Champions League.

Ở trận lượt đi trên sân công viên các hoàng tử, hàng công của Chelsea mà đặc biệt là Fernando Torres đã thi đấu rất kém cỏi, chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất do công của Eden Hazard trên chấm phạt đền. Với kết quả thua 1-3 trên sân của PSG, The Blues sẽ buộc phải tràn lên tấn công ở trận đấu lượt về trên sân Stamford Biridge để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.
Torres thi đấu rất tệ ở trận lượt đi 
Phát biểu trước báo chí, Mourinho cho biết ông đang cân nhắc việc mạo hiểm sử dụng tiền đạo Samuel Eto'o trong trận đấu vào đêm mai, bất chấp việc chân sút người Cameroon vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tuy nhiên, khả năng này là rất khó xảy ra khi Eto'o mới chỉ trở lại tập luyện vào hôm nay sau khi bỏ lỡ trận gặp Stoke City hôm thứ 7 vừa qua.
"Dự định ban đầu của tôi là để Eto'o thi đấu trong khoảng 10-15 phút ở trận đấu với Stoke City, nhưng tình hình sức khỏe của cậu ấy tỏ ra không được khả quan cho lắm, vì thế nên tôi buộc phải để cậu ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày và chờ đợi kết quả kiểm tra vào ngày thứ 3 tới" - Mourinho tỏ ra khá ngá ngẩm với tình trạng của cậu học trò.
"Chúng tôi phải ghi được ít nhất là 2 bàn thắng mới có thể giành quyền đi tiếp. Do đó, tôi muốn có đầy đủ những con người tốt nhất của mình cho trận đấu với PSG. Đẳng cấp và kinh nghiệm của Eto'o là điều không cần phải bàn cãi. Nếu cậu ấy có thể trở lại tập luyện bình thường, tôi sẽ để cậu ấy ra sân trong đội hình xuất phát".
 Mourinho đau đầu với chấn thương của Eto'o
Trong trường hợp Eto'o không thể ra sân thi đấu, Mourinho sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải sử dụng Torres ở vị trí trung phong cắm trên hàng công.

Sau trận lượt đi, "Người đặc biệt" đã tỏ ra vô cùng tức giận với phong độ kém cỏi của chân sút người Tây Ban Nha. "Tôi cứ nghĩ Torres sẽ làm được nhiều thứ hơn Andre Schurrle nên mới tung cậu ta vào sân. Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là một sự thất vọng to lớn".
Tuy nhiên, với chấn thương của Samuel Eto'o, Torres gần như sẽ là sự lựa chọn duy nhất của Mourinho vào lúc này, khi mà Demba Ba không đủ đẳng cấp để thi đấu tại Champions League. Xem ra, cho dù phong độ của Torres có tệ hại tới đâu, chiến lược gia người Scotland vẫn sẽ phải "ngậm đắng nuốt cay" để tiền đạo này ra sân ở đấu với PSG, trong trường hợp chấn thương của Eto'o không kịp bình phục.
Mùa giải này, Samuel Eto'o đang là chân sút hiệu quả nhất trong số 3 tiền đạo của Chelsea với 11 bàn thắng sau 31 lần ra sân trên tất cả các mặt trận. Trong khi đó, Fernando Torres mới chỉ có 9 pha lập công từ đầu mùa cho dù anh được ra sân nhiều hơn người đồng đội của mình 2 trận.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn