Gã thư ký đầu trọc đáng sợ nhất Châu Âu: FIFA không cần độc tài

Thể thaoThứ Sáu, 26/02/2016 08:00:00 +07:00

Là một trong hai ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Chủ tịch FIFA, Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino cho thấy ông có đủ tầm nhìn để đảm đương vị trí này

(VTC News) - Là một trong hai ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Chủ tịch FIFA, Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino cho thấy ông có đủ tầm nhìn để đảm đương vị trí này.
Gianni Infantino bắt đầu được người hâm mộ bóng đá châu Âu quen mặt từ đầu năm 2010 khi ông xuất hiện trong lễ bốc thăm phân cặp vòng loại trực tiếp Champions League và Europa League.
Gianni Infantino trải lòng trước cuộc bầu cử quan trọng
Gianni Infantino trải lòng trước cuộc bầu cử quan trọng 
Ở Infantino, người ta thấy toát lên vẻ hài hước, không chỉ ở cái đầu trọc khác người mà còn là giọng nói và thần thái biểu cảm của ông mỗi khi xuất hiện một cặp đấu thú vị.
Mặc dù vậy, trong suốt 6 năm kể từ thời điểm đó, Gianni Infantino không được chú ý nhiều. Ông không có tính "cách mạng" sôi nổi như Chủ tịch UEFA Michel Platini, người liên tục phát minh ra Luật công bằng tài chính, phân loại các CLB dự Champions League thành nhóm vô địch và không vô địch giải VĐQG, hay mở rộng vòng chung kết Euro thành 24 đội. 
Bù lại, Gianni Infantino miễn nhiễm hoàn toàn với scandal từng làm rung chuyển FIFA cách đây gần 1 năm. Ông nằm ngoài vụ tham nhũng có một không hai trong lịch sử, và bất ngờ trở thành một biểu tượng mới cho sự đổi mới của bóng đá thế giới.
Để rồi, từ chỗ là kép phụ cho Michel Platini, Gianni Infantino trở thành niềm hy vọng số 1 của lục địa già. Dù cùng trong ê kíp với huyền thoại người Pháp, cùng mang dòng máu Thụy Sỹ như Sepp Blatter, nhưng Infantino vẫn vượt lên trên tất cả.
Đó là nhờ vào những lời hứa.
Hình ảnh quen thuộc của Gianni Infantino
Hình ảnh quen thuộc của Gianni Infantino 
Ít ai biết rằng, cách đây gần 30 năm, khi Gianni Infantino còn là một thanh niên 18 tuổi, ông đã bước vào cuộc tranh cử có một không hai vào chức Chủ tịch CLB địa phương, gần Brig, Thụy Sỹ quê hương ông. 
Đối thủ ngày ấy của Infantino là 2 người đàn ông lớn tuổi hơn khá nhiều, và được mô tả là những người khai sinh ra CLB ấy. Infantino giống như 1 kẻ ngoại đạo nhưng lại ôm mộng đưa đội bóng phát triển lên đỉnh cao.
Nhiều người tỏ ý nghi ngờ khả năng của Infantino nhưng rồi họ đã bị khí thế ngút trời của ông thuyết phục. Đỉnh cao của bài diễn văn từ chàng trai Infantino, đó là lời hứa: "Nếu tôi đắc cử, mẹ tôi sẽ giặt tất cả đồng phục CLB hàng tuần". Infantino sau đó đắc cử thật và mẹ ông, rất vui vẻ giúp con trai thực hiện lời hứa.
3 thập kỷ sau, trước mặt Infantino vẫn là hàng nghìn con mắt theo dõi ông diễn thuyết cho chức Chủ tịch. Chỉ khác, những thính giả của ông lần này đến 209 quốc gia và chiếc ghế của ông bây giờ đã là quyền lực nhất thế giới bóng đá.
Nhưng triết lý của Gianni Infantino vẫn như xưa. Ông kiên trì bay trên toàn cầu để giải thích kế hoạch của mình cho tất cả những ai sẵn sàng lắng nghe. Ông tâm niệm: "Đối với tôi, lựa chọn không làm bất cứ điều gì không bao giờ là một lựa chọn".
Infantino ở cuộc bình chọn Quả bóng vàng FIFA 2015
Infantino ở cuộc bình chọn Quả bóng vàng FIFA 2015
Để rồi từ chỗ nhận bản thân là "điên" khi tham gia tranh cử Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino trở nên bình thản: "Bạn có thể ngồi trong văn phòng ở UEFA và xem mọi thứ sụp đổ, hoặc đứng lên, đặt khuôn mặt trên mạng, chịu trách nhiệm và cố gắng làm điều gì đó để cứu bóng đá."
Có 1 điều ít người biết, đó là Gianni Infantino không hề có ý định ra tranh cử từ lúc đầu. Mãi tới tận những phút cuối, một quan chức cao cấp người Tây Ban Nha là Angel María Villar mới đưa ra lời đề nghị. Sau khi cân nhắc, Infantino quyết định dấn thân.
Tuy đến muộn nhưng Gianni Infantino nhanh chóng nhận được sự tin tưởng từ các cộng sự. Jim Boyce, một nhà điều hành bóng đá lâu năm chia sẻ: "Chủ tịch FIFA cần phải thu hút được những người có năng lực xung quanh mình. Ông ta cần có sự tin tưởng và ở khía cạnh này, Gianni tốt hơn bất kỳ ai".
Bất chấp những chỉ trích của ứng viên Sheikh Salman rằng việc mở rộng World Cup của Infantino là thiếu chuyên nghiệp, hay ứng viên Jérôme Champagne xỉa xói cách xử lý vụ dàn xếp tỷ số ở Thổ Nhĩ Kỳ và tham nhũng ở Hy Lạp của UEFA là thiếu thuyết phục, Gianni Infantino vẫn rất hài hước và tự tin trong cuộc đua cam go này.
Infantino hiếm khi chỉ trích trực tiếp các đối thủ. Ông luôn giữ sự lạc quan khi làm việc, như nhiều đồng nghiệp tại UEFA nhận xét: "Infantino có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa nghiêm túc và cười đùa, hài lòng và thất vọng". Nguyên nhân là bởi Infantino luôn biết truyền đạt chính xác những thứ ông nghĩ đến từng người nghe nhờ thông thạo đến 5 ngoại ngữ: Anh, Đức, Pháp, Italia và Tây Ban Nha.
Ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Chủ tịch FIFA tâm niệm: "FIFA không cần một nhà độc tài mà cần một người làm việc. Họ cần 1 người hàng ngày tiếp xúc với các giải đấu, các CLB, hiệp hội".
Ở vị trí Tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino đã và đang làm những việc như thế. Chẳng thế mà ông đã hứa, sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong đường lối quản lý nếu đắc cử Chủ tịch FIFA.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn