Diego Costa trách Chelsea 'bạc bẽo', Conte phản ứng bất ngờ

Thể thaoThứ Bảy, 19/08/2017 07:31:00 +07:00

Antonio Conte vừa có câu trả lời chính thức liên quan đến tương lai của Diego Costa tại Chelsea.

Chelsea đang đứng trước khó khăn về mặt lực lượng trước cuộc so tài tâm điểm với Tottenham Hotspur tại vòng 2 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, khi chưa giải quyết xong vấn đề chuyên môn, Antonio Conte cùng Chelsea lại đối mặt với vụ nổi loạn của Diego Costa.

Cụ thể, Diego Costa tố cáo Chelsea đối xử với mình "như tội phạm", đồng thời cố tình "đóng băng" thương vụ chuyển nhượng giữa chân sút người Tây Ban Nha với đội bóng cũ Atletico Madrid. Khi được hỏi về vấn đề giữa Chelsea và Costa, Antonio Conte đã có phản ứng bất ngờ.

Costa-1

Diego Costa đang chờ ngày rời khỏi Chelsea.

"Diego Costa đã là quá khứ"

Ngay sau câu hỏi của phóng viên về bài phỏng vấn độc quyền của Diego Costa với tờ Daily Mail (Costa tố cáo Chelsea hành xử bạc bẽo và coi mình như tội phạm), Antonio Conte đã... cười lớn trong phòng họp báo.

"Thật tuyệt. Tôi nghĩ mình nên cười thì hơn. Ai ở Chelsea cũng hiểu những gì xảy ra với Diego Costa. Bài phỏng vấn (của Diego Costa) thật nực cười" - Conte khẳng định.

Video: Conte bật cười khi nghe phóng viên hỏi về Costa

Diego Costa nhận lệnh triệu tập của Chelsea ít ngày trước, song chân sút này đã từ chối trở lại. Costa chấp nhận bị phạt lương và yêu cầu được trở lại Atletico Madrid. Theo Conte, Costa đã là quá khứ của Chelsea.

"Tôi không hứng thú với việc tiếp tục câu chuyện này. Với tôi, cậu ta (Diego Costa) đã là quá khứ của đội bóng".

Tiến thoái lưỡng nan

Diego Costa đang đứng trước bi kịch khi World Cup 2018 - kỳ World Cup cuối cùng mà Diego Costa có thể góp mặt, đã ở rất gần. Cựu tiền đạo người Atletico Madrid đang ở thế "tiến thoát lưỡng nan" khi buộc phải rời Chelsea, nhưng không có đội bóng nào thực sự chào đón Costa, kể cả Atletico Madrid. Ai đã đẩy Costa vào thảm cảnh này?

Antonio-Conte-Chelsea-Diego-Costa-578294

 Diego Costa (phải) từng có mối quan hệ rất tốt với Antonio Conte.

Câu trả lời rất đơn giản. Chính Diego Costa đã tự đào hố để chôn vùi tương lai bằng những hành động bồng bột và thiếu kiểm soát. Mùa hè 2016, tiền đạo 28 tuổi "làm mình làm mẩy" sau mùa giải thảm họa của Chelsea khi tuyên bố chán chường với cuộc sống ở Anh và muốn trở về Atletico Madrid.

Antonio Conte không muốn mất Costa. Chiến lược gia người Italia (khi đó vừa cập bến sân Stamford Bridge) đã thuyết phục tiền đạo này ở lại với lời hứa về một suất đá chính cùng việc gây dựng lại vị thế thống trị của Chelsea ở xứ sương mù. Đáp lại, Costa nguôi ngoai, chấp nhận cống hiến và có khởi đầu mỹ mãn ở Ngoại hạng Anh với những bàn thắng liên tiếp. Đến đầu giai đoạn lượt về, Chelsea giữ vững ngôi nhất và Costa đứng nhóm đầu trong danh sách vua phá lưới.

Tuy nhiên, sóng gió thực sự ập đến khi Costa nhận được lời đề nghị "nặng ký" đến từ Trung Quốc, nơi CLB Tianjin Quanjian sẵn sàng trả cho chân sút của Chelsea mức lương lên đến 25 triệu bảng/ năm.

Costa lập tức bị ảnh hưởng và xô xát với một thành viên trong ban huấn luyện trong buổi tập. Conte quyết định treo giò nội bộ cậu học trò cưng trong cuộc so tài giữa Chelsea và Leicester City (Chelsea thắng 3-0). Ngay sau đó, Costa trở lại đội hình chính, song "Quái thú" không bao giờ trở lại phong độ như trong giai đoạn lượt đi.

6557316761

 Diego Costa sa sút trong giai đoạn lượt về.

Sự xao nhãng của Diego Costa có liên hệ mật thiết với người đại diện, cũng là tay cò nổi tiếng Jorde Mendes. Tờ The Sun đã chụp lại cảnh Costa và Mendes ăn tối với các đại diện Trung Quốc. Thương vụ nói trên đổ bể khi các CLB của giải VĐQG nước này không còn được tạo điều kiện để "vung tay quá trán". Costa miễn cưỡng ở lại, nhưng đó là lúc, Conte đã không cần tiền đạo này nữa.

Hơn tất cả, Conte hiểu rằng, giữ Diego Costa đồng nghĩa với ôm một "quả bom nổ chậm" trong phòng thay đồ. Tài năng của Costa là điều không thể phủ nhận, song tính khí thất thường, lối sống bản năng cùng thói quen "đứng núi này trông núi nọ" của chân sút người Tây Ban Nha là hiểm họa thực sự trong tập thể vốn đầy rẫy phức tạp ở Chelsea. Conte - người nổi tiếng với "kỷ luật sắt" ở Juventus, không thể trọng dụng mẫu cầu thủ như vậy.

diego-costa-3-watermarked1-0900-0855 3

 Diego Costa cùng Mendes được cho là tiếp xúc với các đại diện Trung Quốc. (Ảnh: The Sun)

Do đó, trung phong của Chelsea đã không còn nằm trong kế hoạch của Conte ngay từ tháng 1. Việc Costa ra đi chỉ là vấn đề thời gian. Khi cầu thủ này rơi vào thế khó (đội bóng Trung Quốc quay lưng, Atletico Madrid bị cấm chuyển nhượng, AC Milan không thực sự mặn mà), Costa mới muốn ở lại. Đã quá muộn!

Diego Costa quyết "kháng lệnh" và không trở lại Chelsea, như một dấu hiệu khẳng định mối bất hòa không thể giải quyết giữa đôi bên. Atletico Madrid đang đàm phán để có được Costa, nhưng mức giá đội bóng này đưa ra chưa đủ khiến Chelsea hài lòng. Kỳ chuyển nhượng mùa hè còn hơn 2 tuần, và nếu thỏa thuận đôi bên không được hoàn tất, Costa sẽ đứng trước bi kịch thực sự.

Mới đây, Gabi (đội trưởng của Atletico Madrid) khẳng định đội bóng đang rất muốn chiêu mộ Diego Costa. Tuy nhiên, Gabi phê phán thái độ của Costa khi cho rằng tiền đạo này "cần tôn trọng biểu tượng trên ngực áo và ra đi theo cách tử tế hơn".

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn