Cristiano Ronaldo tiết lộ gây sốc: 'Tôi rời Real vì Chủ tịch Perez'

Thể thaoThứ Ba, 30/10/2018 07:13:00 +07:00

Cristiano Ronaldo khẳng định sự bạc bẽo của Chủ tịch Florentino Perez là nguyên nhân chính khiến chân sút này quyết dứt áo ra đi ở mùa hè vừa qua.

Không phải Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema hay Julen Lopetegui, mà Cristiano Ronaldo mới là cái tên được cổ động viên Real Madrid nhớ đến hơn cả sau trận thảm bại 1-5 của đội nhà trước Barcelona ở trận Siêu kinh điển. Không còn siêu sao người Bồ Đào Nha, Real chơi bạc nhược, yếu đuối và dễ dàng bị đối thủ đè bẹp, qua đó tụt xuống thứ chín - vị trí thấp nhất trong nhiều năm qua của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong khi Real "lao tâm khổ tứ", Ronaldo lại đang thăng hoa cùng Juventus ở Serie A. Mới đây nhất, cú đúp của cầu thủ mang áo số 7 đã giúp "Bà đầm già" ngược dòng hạ Empoli 2-1, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng. Sự tương phản Ronaldo - Real giờ trở thành đề tài đàm tiếu của người hâm mộ toàn cầu, nhưng đáng lẽ, Ronaldo và Real đã không đi về hai ngả ở mùa hè vừa qua, nếu Chủ tịch Florentino Perez thể hiện sự trân trọng với những đóng góp của siêu sao này.

Ronaldo1 3

 Ronaldo đang thăng hoa cùng Juventus.

"Tôi cảm thấy Real không còn xem trọng tôi như khoảng thời gian ban đầu, nhất là trong cách hành xử của ngài Chủ tịch. Trong bốn, năm năm đầu tiên, tôi được đội bóng xem như "Cristiano Ronaldo". Sau đó không lâu, Chủ tịch Perez nhìn tôi và không muốn nói với tôi điều tương tự. Tôi không còn là nhân vật không thể bị thay thế.

Cách hành xử đó khiến tôi nghĩ đến việc rời khỏi Real. Thi thoảng đọc báo, tôi thấy CLB nói rằng mình yêu cầu được rời đi. Có thể đúng một phần, nhưng sự thật là tôi không thấy Chủ tịch Perez muốn giữ mình lại.

Nếu tôi cần tiền, tôi sẽ sang Trung Quốc để kiếm mức thu nhập gấp năm lần ở đây (Juventus) hay Real. Tôi không đến Juventus vì tiền. Tôi kiếm được khoản tiền tương tự ở Real, nếu không muốn nói là hơn. Điều quan trọng là: Juventus thực sự muốn có tôi. Họ nói với tôi điều đó rất rõ ràng và chứng minh bằng hành động.

Perez 4

 Ronaldo không nhìn thấy sự tôn trọng từ Chủ tịch Perez.

Chủ tịch Perez từng rất muốn có tôi, song ở thời điểm đó, sự ra đi của tôi không còn là vấn đề với ông ấy nữa" - Ronaldo chia sẻ.

Siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định bản thân xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng thứ sáu trong sự nghiệp để vượt qua thành tích cá nhân của Lionel Messi.

"Tôi nghĩ mình xứng đáng có Quả bóng Vàng. Tôi luôn mơ ước có danh hiệu ấy lần thứ sáu để vượt qua Messi".

Yếu tố cản trở Ronaldo đến danh hiệu cao quý này rất có thể đến từ hậu trường khi chân sút 33 tuổi bị tình nghi cưỡng bức người mẫu Kathryn Mayorga vào năm 2009. Cảnh sát Las Vegas đã mở lại hồ sơ vụ án và rất có thể Ronaldo sẽ phải đối diện với rắc rối pháp lý trong thời gian tới.

dinh nghi an hiep dam ronaldo moi biet minh may man the nao khi den juventus

Ronaldo không sợ hãi trước những rắc rối hậu trường.

"Tất nhiên, vấn đề đó (nghi án cưỡng bức) đang làm phiền cuộc sống của tôi. Tôi có mẹ, bạn gái, chị gái, anh trai, bốn đứa con cùng cả gia đình luôn ở bên tôi. Không nói đến danh tiếng của tôi, hãy tưởng tượng khi ai đó kết tội cưỡng bức cho bạn, dù bạn có làm hay không.

Tôi biết mình là ai, mình đã làm gì. Sự thật sớm muộn cũng được phơi bày ra ánh sáng. Những kẻ chỉ trích và cố gắng soi mói cuộc sống của tôi hôm nay, họ sẽ thấy tất cả. 

Tôi có giải thích với bạn gái. Con trai tôi (Cristiano Jr) còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Điều tồi tệ nhất là mẹ tôi cùng chị gái đã vô cùng tức giận và choáng váng. Đây là lần đầu tôi thấy họ rơi vào tình trạng này" - Ronaldo kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn