Công Vinh vẫn vô đối về độ hot sau vòng 2 V-League

Thể thaoChủ Nhật, 15/01/2017 08:43:00 +07:00

Công Vinh vẫn là cái tên hot nhất vòng 2 V-League 2017 với hành động thưởng thua ở sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh.

Công Vinh thưởng thua

Thi đấu đầy nỗ lực và khiến chủ nhà Than Quảng Ninh gặp rất nhiều khó khăn. Tưởng như TP.HCM đã có 1 điểm rời Cẩm Phả thì chỉ trong vòng 2 phút cuối trận (từ 87 đến 89), đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh phải nhận 2 bàn thua chóng vánh.

Thua trận nhưng Lê Công Vinh vẫn xuống sân động viên các cầu thủ. Thậm chí, anh còn tỏ ra hào phóng khi quyết định thưởng nóng toàn đội 200 triệu. Anh nói: “Chúng ta không việc gì phải buồn. Đội đã chơi tốt, đoàn kết và chiến đấu hết mình. Toàn đội được thưởng 200 triệu đồng”.

Video Công Vinh xuống sân thưởng nóng

Mức thưởng của Chủ tịch Lê Công Vinh tương đương với mức thưởng 1 trận hoà của CLB TP.HCM. Theo quy định, tân binh V-League được thưởng 500 triệu đồng nếu thắng, trong khi hoà là 200 triệu đồng.

Với việc thưởng thua, một lần nữa Công Vinh gây chú ý ở vòng 2 V-League sau hành động vào quầy bán vé cho người hâm mộ ở vòng 1.

Trọng tài tiếp tục gây bão

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu Long An – B.Bình Dương đang gây xôn xao dư luận khi có hành động kỳ lạ: Bù giờ tới 2 lần. Cụ thể, khi trận đấu trôi về phút cuối và tỷ số trên đang là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Long An, trọng tài bàn Nguyễn Hiền Triết đã giơ biển báo bù giờ 4 phút.  

Sau đó do xác định bóng chết quá nhiều trong thời gian bù giờ, trọng tài chính Võ Minh Trí lại ra hiệu để trọng tài bàn Nguyễn Hiền Triết bù giờ thêm lần nữa. Ở lần bù giờ thêm 1 phút này, đội khách B.Bình Dương đã có bàn gỡ từ chấm 11m.

0E7A99951484314159

Tổ trọng tài điều khiển trận Long An - B.Bình Dương (Ảnh: Văn Nhân)

Tức giận với bàn thua này, nhiều CĐV của Long An đã lên tiếng mạt sát các vua sân cỏ, thậm chí họ còn tràn xuống sân đòi "tẩn" tổ trọng tài. Nhưng rất may, lực lượng bảo vệ trận đấu đã xuất hiện kịp thời để đưa các vua sân cỏ rời sân trong an toàn.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Ngô Quang Sang của Long An tỏ ra bức xúc. Ông khẳng định, kể từ ngày ông đi làm bóng đá, chưa bao giờ ông thấy có việc bù giờ 2 lần.

Ở vòng 1, trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã phải nhận án treo còi 5 trận khi mắc sai lần trên sân Hàng Đẫy trong trận Than Quảng Ninh thua Hà Nội 2-3.

Liệu trọng tài Võ Minh Trí và các cộng sự có phải nhận án phạt nào sau vòng 2?

SLNA lại phản lưới nhà

Phạm Manh Hùng đã trở thành tội đồ của SLNA ở trận ra quân khi “biếu” không FLC Thanh Hóa một bàn thắng, khiến đội nhà phải nhận thất bại 0-2.

Đến vòng 2 hôm qua, trung vệ Quế Ngọc Hải lại nối gót Hùng “xà ngang” khi có pha phản lưới nhà, giúp XSKT Cần Thơ có được 1 điểm ở sân Vinh. Tình huống diễn ra ở phút bù giờ thứ 3 lúc mà ai cũng nghĩ đội bóng xứ Nghệ đã có chắc 3 điểm.

Công Phượng vẫn chơi bóng đầy khổ sở

Thầy Giôm từng khẳng định, rằng Công Phượng không chơi tồi 2 trận liền bao giờ. Nhưng sau vòng 2 V-League, Phượng đã chứng minh ông thầy người Pháp sai. Tức là ở trận mở màn gặp SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân, Phượng đã “mất tích”. Đến hôm 13/1 về sân nhà Pleiku tiếp Hài Phòng, Phượng vẫn rất mờ nhạt và không thể giúp đội nhà có điểm.

cong-phuong-hagl-2017-11

Công Phượng vẫn đang loay hoay đi tìm lại mình (Ảnh: Hoàng Tùng)

Công Phượng được bố trí đá như một tiền vệ tự do, được đồng đội trao cơ hội nhưng đáp lại chỉ là những tình huống xử lý bóng rất vụng về. Chân sút người xứ Nghệ đánh mất hoàn toàn bản năng sát thủ, thậm chí có cảm giác, anh rất khổ sở với việc điều khiển quả bóng theo ý muốn của mình.

Cũng bởi vậy, HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng chia sẻ sau trận đấu: “Công Phượng và Văn Toàn là hai mẫu cầu thủ tấn công đột biến cao. Tuy nhiên, thể hình khiến họ không thể gánh vác trách nhiệm ghi bàn. Phượng, Toàn thuộc mẫu cầu thủ kiến thiết tình huống tấn công tốt hơn ghi bàn thắng”.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn