Cộng đồng mạng xót xa điền kinh, karatedo, đòi bỏ SEA Games

Thể thaoThứ Hai, 16/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Việc đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Lào không phải là đề tài nóng nhất trên cộng đồng mạng Việt Nam.

(VTC News) – Việc đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Lào không phải là đề tài nóng nhất trên cộng đồng mạng Việt Nam.

Tối qua, các cầu thủ U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0 trước U23 Lào để nuôi tiếp hi vọng vượt qua vòng bảng. Ở lượt trận cuối sẽ diễn ra vào thứ Ba (17/12) tới, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có trận “chung kết” với U23 Malaysia (hơn Việt Nam 1 điểm) để quyết định tấm vé thứ hai vào vòng trong ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 27.
U23 Việt Nam chưa chắc đã qua được vòng bảng
Song, việc U23 Việt Nam liệu có thể lách qua khe cửa hẹp lại không phải là chủ đề “hot” nhất trên cộng đồng mạng thời gian gần đây. Cư dân mạng Việt Nam đang bức xúc với những “đòn bẩn” trong thi đấu của các VĐV Myanmar ở SEA Games 27.Phần đông ý kiến chĩa mũi dùi chỉ trích kì Đại hội lớn nhất Đông Nam Á đang ngày càng xuống cấp trầm trọng bởi “nước nào chủ nhà, nước đó có quyền” – một bình luận của cư dân mạng.
Những ví dụ điển hình nhất cho việc “cướp trắng HCV” mà Myanmar đã, đang và sẽ còn tiếp diễn được thể hiện rõ ở những môn thi đấu có nội dung biểu diễn như Karatedo, Pencak Silat,…
Cách đây vài ngày, đội tuyển nữ Kata Việt Nam gồm ba tuyển thủ đẳng cấp thế giới đã thất bại rất khó hiểu trong trận chung kết gặp chính các cô gái Myanmar. Một cư dân mạng chia sẻ: “Thật không thể hiểu nổi tại sao 3/4 trọng tài lại chấm điểm thắng cho Myanmar trong khi bài biểu diễn của Việt Nam xuất sắc hơn thấy rõ. Và dù có là người không có tí gì về chuyên môn, bất kể không phải là người Việt Nam hay Myanmar đều có thể dễ dàng nhận ra điều này. Quá khó hiểu”. 
Hình ảnh VĐV Myanmar chạy bộ trên đường

Không dừng lại ở những nội dung thi đấu chấm điểm dựa khá nhiều vào cảm tính như Kata của Karatedo, Myanmar còn làm mọi cách, không trừ mọi thủ đoạn lộ liễu ngay cả ở những môn thi đấu đối kháng. 
Sáng qua, tất cả những khán giả theo dõi đường chạy ở nội dung đi bộ 20km đều có thể chứng kiến được việc VĐV Saw Mar Lar New của Myanmar nhận được sự ưu ái của tổ trọng tài, bằng việc… chạy về đích, giành HCV trong uất ức đến khóc nức nở của Thanh Phúc – VĐV đi bộ đẳng cấp Olympic của Việt Nam. 

BLV Quang Huy ngán ngẩm chia sẻ trên facebook: "Vận động viên nước chủ nhà đúng là đã chạy chứ không phải đi bộ nữa. Vậy mà chẳng ai dám phạt. Đi bộ không cho phép cùng lúc cả 2 chân trên không, cũng không được lăng người và có bước lò cò. Đi bộ nếu thi đấu đúng luật vô cùng khổ cực ,chưa kể lúc tập luyện ngoài đường cứ bị thiên hạ nhìn mà cười vì đi đứng chả giống ai.

Trong thể thao, Bơi lội và Điền kinh vẫn là 2 môn thi đấu thiêng liêng ,cao quý nhất vì đề cao sự trung thực, không dễ để thay đổi kết quả nhưng hôm nay sự trung thưc đã không còn ở nội dung đươc coi là nhạy cảm nhất của môn điền kinh".


Không chỉ có mỗi Việt Nam dính “những đòn chơi xấu” của nước chủ nhà. Cũng vào sáng qua, ở hạng cân 65kg nam Pencak Silat, Malaysia phải chịu thua tức tưởi trước “chú hề” Kyaw Niang Thun của Myanmar. 
Ở tình huống cả hai võ sĩ chủ động thực hiện đòn đánh để ghi điểm, cú đấm của Ahmad Shahri bị võ sĩ chủ nhà đưa tay gạt ra. Nhưng do muốn được xử thắng cuộc vì đối thủ chơi xấu nên Kyaw Niang Thun đã nằm vật ra sàn đấu ăn vạ dù sau đó các nhân viên y tế cho biết anh không hề hấn gì.

Không chỉ chủ động “tấu hài” trên sàn đấu, từ HLV đến các VĐV của chủ nhà đều chủ động kêu gọi khán giả có mặt tại nhà thi đấu Zeyar Thiri gây sức ép lên trọng tài, còn Kyaw Niang Thun cũng liên tục hống hách, khiêu khích đối thủ của mình.
Võ sĩ Malaysia uất ức với sự thiên vị của trọng tài dành cho đối thủ người Myanmar 
Những điều trên đã có tác dụng khi  trong rất nhiều tình huống, võ sĩ của Malaysia đánh trúng đối phương nhưng không được tính điểm.

Quá bức xúc, không ít lần HLV Malaysia đã phải chạy đến bàn trọng tài để khiếu nại song trận đấu vẫn diễn ra theo đúng sự sắp đặt của phía chủ nhà và người giành chiến thắng cuối cùng là Kyaw Niang Thun.
Chứng kiến những “màn kịch” được dựng lên bởi nước chủ nhà SEA Games 27 - Myanmar, một cư dân mạng chia sẻ: “Thiết nghĩ nếu như nước chủ nhà SEA Games nào cũng làm đủ mọi chiêu trò để có thể giành nhiều HCV nhất có thể thì nên dẹp cái kì Đại hội này đi cho êm chuyện. 
Thể thao được coi là một trong những cách để thắt chặt mối tình hữu nghị giữa các nước. Ai cũng muốn mình hơn tất cả thì còn gì gọi là đoàn kết?”.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn