Chelsea trước đại chiến: Thiên đường còn xa

Thể thaoThứ Tư, 04/04/2012 08:00:00 +07:00

Thời cuộc đang nằm trong vòng chủ động của Chelsea, nhưng thiên đường vẫn chưa chính thức chào đón các học trò của Di Matteo.

Chelsea coi như đã đặt một chân vào bán kết Champions League sau chiến thắng 1-0 trên sân Benfica ở tứ kết lượt đi. Nhiệm vụ thủ hòa trên sân nhà dường như quá đơn giản với The Blues.

Ở vòng 1/8, Chelsea thắng đậm Napoli 4-1 trên sân nhà. Dưới thời Roberto Di Matteo, Chelsea đá 8 trận thì thắng đến 6 và chỉ thua 1 (thua ngược 1-2 trên sân Man City). Nói chung, căn cứ vào phong độ và lịch sử, dường như Benfica không có nhiều hơn 10% cơ hội gây bất ngờ tại Stamford Bridge.


 

Tuy nhiên, hãy coi chừng ngựa về ngược! Những ai yêu mến Chelsea không hề muốn thấy cảnh thánh địa Stamford Bridge biến thành Tử địa xanh vì đội bóng ca khúc khải hoàn sau trận lượt về không phải là The Blues. Càng yêu mến Chelsea lại càng nên tỉnh táo nhìn nhận một sự thật là họ đã rất may mắn mới thắng được Benfica ở lượt đi. Ở trận đấu đó, đội chủ nhà chơi tốt hơn, tạo nhiều cơ hội hơn hẳn nhưng trong một ngày không như ý, Oscar Cardozo và đồng đội không một lần đưa được bóng vào lưới Petr Cech.

Thủ môn người CH Czech đã có một trận đấu xuất sắc, nhưng dù hay cách mấy thì anh cũng không thể giữ nguyên vẹn mành lưới ở lượt về nếu Benfica lại là chính mình. Đội bóng BĐN chơi bóng ngắn nhuần nhuyễn, kỹ thuật khá giống Barcelona, chỉ khác là hiệu quả không bằng. Benfica không có một siêu sao đủ sức làm nên tất cả như Lionel Messi, nhưng lại có thể dựa vào lối chơi tập thể, tính ngẫu hứng, khả năng đột phá và cả những cú sút xa.


Rõ ràng là về mặt kinh nghiệm, The Blues trội hơn. Dù vậy, về chất lượng đội ngũ và sự đồng đều được thể hiện qua phong độ trên sân cỏ, Chelsea có vẻ kém đối thủ đến từ BĐN. Sức mạnh hàng công Benfica là điều không thể chối cãi, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu đội bóng này ghi được 1 hoặc có thể là 2 bàn thắng vào lưới Cech. Hàng thủ Chelsea lúc này không thể nói là mạnh khi sự tập trung và tốc độ đang bị nghi ngờ.


 

Nếu Benfica ghi bàn, bài toán đối với Chelsea là phải ghi được bàn thắng. Chơi phòng ngự hòng bảo toàn lợi thế hoặc tìm kiếm tỷ số hòa không phải là giải pháp an toàn, bởi sức ép của Benfica có thể làm hàng thủ The Blues mắc sai lầm. Kết quả trận lượt về tại Stamford Bridge sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách chọn lựa chiến thuật và tài cầm quân của Roberto Di Matteo.


HLV trẻ người Italia đã gây ấn tượng mạnh qua một số trận đấu "xem được" của The Blues, nhưng tất cả sẽ nhạt nhòa hẳn nếu Chelsea đánh mất ưu thế đã có. Di Matteo sẽ phải cân nhắc chọn lối chơi và những con người nào cho phù hợp. Di Matteo sẽ không còn dễ chọn lựa như khi Chelsea gặp Napoli tại Stamford Bridge.

Khi đó, The Blues chỉ có một con đường là tấn công và tấn công. Một giải pháp đôi khi lại tốt hơn có quá nhiều giải pháp dễ dẫn đến sự phân tâm, bối rối hoặc lúng túng khi mọi viêc không theo ý muốn.


Thời cuộc đang nằm trong vòng chủ động của Chelsea, nhưng thiên đường vẫn chưa chính thức chào đón các học trò của Di Matteo. Trước mắt còn 90 thậm chí 120 phút và có thể cả loạt sút luân lưu thử thách tài năng và bản lĩnh thật sự của The Blues.

Nguyên Chương (TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn