Bóng đá Việt Nam 2 ngày 3 trận mất điểm phút bù giờ vì bóng chết

Thể thaoThứ Sáu, 22/12/2017 07:38:00 +07:00

Sau U19 Việt Nam, U21 tuyển chọn Việt Nam thì đến lượt U23 Việt Nam để mất điểm trước đối thủ ở phút bù giờ.

U19 Việt Nam để tuột chiến thắng, tuột tấm vé tranh hạng Ba giải U21 Quốc tế vào tay U21 Thái Lan khi trận đấu chỉ còn 35 giây. U21 Thái Lan có tình huống phản công sắc sảo và ghi bàn gỡ hòa 3-3 sau tình huống tổ chức đá phạt không thành công của U19 Việt Nam.

Trước đó, U19 Việt Nam để đối phương mở tỷ số nhưng chỉ trong 5 phút giữa hiệp 1 đã ghi liền 3 bàn vượt lên. U21 Thái Lan có bàn rút ngắn xuống 2-3 ở cuối hiệp đấu này.

Sau khi U19 Việt Nam mất chiến thắng vì non nớt kinh nghiệm thì đến lượt U21 Việt Nam để mất chiến thắng trong cuộc đối đầu với U21 Yokohama. Các học trò của HLV Trịnh Duy Quang cũng thủng lưới trước rồi gỡ hòa ngay sau đó và vượt lên dẫn 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, U21 Việt Nam mất người và phải lùi về phòng ngự. Tuy nhiên, cũng phải tới phút bù giờ cuối cùng, U21 Yokohama mới có thể gỡ hòa 2-2 nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền 11m.

Và hôm qua, U23 Việt Nam để đối thủ mạnh Ulsan Hyundai giành chiến thắng vào phút bù giờ. Thầy trò HLV Park Hang Seo thua 0-2 trong hiệp 1 nhưng đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và có 2 bàn san bằng cách biệt của hai cầu thủ vào sân thay người là Văn Toàn và Hà Đức Chinh.

Thế nhưng ở phút 90+2, cầu thủ vào sân thay người của Ulsan Hyundai là Kang Min Soo nhanh chân chớp thời cơ ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho đội bóng Hàn Quốc. Bàn thắng này cũng xuất phát từ một tình huống đá phạt.

Chiều nay, U21 Việt Nam gặp lại U21 Yokohama ở trận chung kết. Liệu vận đen phút bù giờ có nối dài? Hy vọng là không và nếu có, đội hưởng lợi là U21 Việt Nam.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn