Bóng đá Việt mất dần hình bóng U19

Thể thaoThứ Ba, 12/05/2015 10:26:00 +07:00

Mới chỉ cách đây một năm, thương hiệu U19 còn là chủ đề bàn tán xôn xao khắp hang cùng ngõ hẻm, thậm chí còn trở thành từ khóa hot nhất trong năm

(VTC News) - Mới chỉ cách đây một năm, thương hiệu U19 còn là chủ đề bàn tán xôn xao khắp hang cùng ngõ hẻm, thậm chí còn trở thành từ khóa hot nhất trong năm trên cỗ máy tìm kiếm Google.

Ấy vậy mà chỉ sau đúng 1 năm, mọi thứ quay ngoắt 180 độ. Những con người từng là linh hồn của U19 Việt Nam giờ chẳng còn là chính họ.
Công Phượng trong trận đấu với đàn anh ở tuyển Việt Nam (Ảnh: Quang Minh)
Đầu tiên phải kể đến thầy Giôm. Từ chỗ được coi là ứng viên tiềm năng thay thế HLV Miura để ngồi chiếc ghế nóng dẫn dắt đội U23 chinh chiến ở SEA Games, ông thầy người Pháp bây giờ thậm chí còn phải đối diện với trát sa thải của bầu Đức. 

Thành tích nghèo nàn tại V-League 2015 với chỉ 9 điểm sau lượt đi cùng vị trí áp chót khiến chiếc ghế của thầy Giôm bị lung lay dữ dội. HLV Lê Thụy Hải đã từng được nhắc đến như một khả năng thay thế cho chiến lược gia người Pháp, nhưng cho đến lúc này bầu Đức vẫn chưa có động thái nào cụ thể.

Sau thầy Giôm, những cầu thủ từng khiến hàng triệu khán giả hâm mộ nước nhà ngất ngây cũng dần bị phai nhòa hình ảnh. Rõ nét nhất là trường hợp của Tuấn Anh. Khi còn khoác áo U19, cầu thủ gốc Thái Bình được coi là của hiếm, là tài năng đặc biệt của bóng đá Việt. Thậm chí anh còn được đánh giá cao hơn cả Công Phượng nhờ nhãn quan chiến thuật cùng kỹ thuật xử lý bóng trong không gian hẹp cực tốt.

Nhưng cho đến thời điểm này, Tuấn Anh đang phải sống trong cảnh “ăn mày dĩ vãng”. Anh không được trọng dụng tại U23 Việt Nam, còn ở màu áo HAGL, hình ảnh chàng tiền vệ tài hoa ngày nào không còn. Thay vào đó, anh liên tục bị điểm trừ vì lối chơi thiếu sức mạnh cùng khả năng hỗ trợ chỉ ở mức trung bình.
Video U23 Việt Nam 0-3 Tuyển Việt Nam
Trái tim của U19 Việt Nam, Công Phượng - người đã được tung hô có thể trở thành Văn Quyến đệ nhị - cũng không có bước phát triển tương xứng với tiềm năng từng thể hiện. Tiền đạo xứ Nghệ vẫn giữ nguyên lối đá một màu, thích cầm bóng, ham rê dắt và chưa cải thiện được khả năng dứt điểm. Nhìn Phượng thi đấu, người ta cứ có cảm giác, anh sẽ phù hợp hơn với sân bóng futsal hay 7 người.

Dù được trao áo số 10 nhưng vị trí của Công Phượng ở đội U23 cũng chưa chắc được đảm bảo, chứ còn lâu mới nói đến việc cạnh tranh một suất trên tuyển Việt Nam. Trận thua toàn diện trước đàn anh Công Vinh ở trận đấu tập chiều chủ nhật 10/5 đã nói lên điều ấy rất rõ.

Công Phượng, Tuấn Anh cùng thầy Giôm là 3 hình ảnh tiêu biểu nhất cho sự biến mất một cách lặng lẽ của thế hệ U19 tài năng, từng khuynh đảo nền bóng đá khu vực. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều những cái tên khác đã, đang và sẽ lui dần vào quá khứ như Văn Toàn, Thanh Tùng, Hồng Duy, Xuân Trường…

Đội U19 năm ngoái chưa cho thấy sự trưởng thành khi thoát khỏi những giải đấu giao hữu, những cuộc so tài mang màu sắc bóng đá trẻ. Họ vẫn chỉ biết đá đẹp, đá phục vụ khán giả, chứ đá để chiến thắng và giành cúp vẫn lại là chuyện nằm ngoài khả năng.
Lứa U19 năm nào vẫn chưa thoát được mác thần đồng 
Nhiều người đã trách HLV Miura không tận dụng tiềm năng của lứa U19+ nhưng như chính ông thầy người Nhật từng chia sẻ, bóng đá Việt Nam không chỉ có mỗi lò HAGL. Ông chẳng thể ưu ái mãi những cầu thủ không biết chiến đấu và chiến thắng.

Nói đến đây lại nhớ tới lời bầu Đức khi bốc nguyên đội U19 lên đá V-League rằng, HAGL cứ đá đẹp, có xuống hạng cũng không sao.

Phải chăng chính tinh thần ấy đã khiến hình bóng U19 năm nào cứ nhạt nhòa dần trên bản đồ bóng đá nước nhà?

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn