BLV Quang Huy: 'Đây là trận thua tệ nhất của bóng đá Thái Lan'

Thể thaoThứ Tư, 27/03/2019 07:00:00 +07:00

BLV Quang Huy cho rằng, nếu chỉ tính trong khu vực Đông Nam Á thì trận thua của U23 Thái Lan tối 26/3 là trận thua đau, thua tệ nhất.

Chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan đã thiết lập một kỷ lục mới giữa hai nền bóng đá. Sau 21 năm, bóng đá Việt Nam mới lại có được chiến thắng cách biệt hơn 3 bàn trước Thái Lan.

Nhớ lại chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan tại bán kết Tiger Cup 1998, BLV Quang Huy chia sẻ: “Tôi là người tường thuật trận ĐT Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998. Đó là ngày 1/9, trời rất nóng và tôi lập kỷ lục làm xong trận đấu uống 8 chai nước. Đây là giải đấu Thái Lan vắng nhiều cầu thủ chủ chốt. Nhưng kể cả khi Hồng Sơn nâng tỷ số lên 2-0, tôi vẫn thấy run.

Phải đến khi Văn Sỹ Hùng nâng tỷ số lên 3-0 mới tự tin là mình thắng rồi. Khoảnh khắc HLV Alfred Riedl vung nắm đấm lên không chính là hình ảnh đẹp nhất trong những năm tháng ông gắn bó với bóng đá Việt Nam”.

u23vn1

Hà Đức Chinh sút tung lưới U23 Thái Lan ngay phút 17. (Ảnh: Tùng Đinh) 

Trở lại với chiến thắng của U23 Việt Nam, BLV Quang Huy vui vẻ nói: “Chúng ta một năm qua cứ đặt câu hỏi, tại sao đang lúc oai hùng lại không có Thái Lan để thử nghiệm. Rồi đến khi U23 Việt Nam gặp lứa cầu thủ hơi đi xuống một chút thì lại đụng ngay U23 Thái Lan. Sao mà bất công vậy!

Nhưng hôm nay, trận đấu là lời giải tất cả. Đúng là Thái Lan không còn đáng sợ nữa. Chúng ta không hề chủ quan, không hề coi thường họ nhưng rõ ràng bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến.

Tất nhiên bóng đá mỗi nước có một giai đoạn nhất định. Việt Nam thế này thôi vẫn phải tự nhìn lại mình để tiếp tục tiến bộ chứ không lại tụt sau họ chẳng bao lâu nữa.

Mới đây Kiatisak còn nói Việt Nam phải 10 năm nữa mới bằng bóng đá Thái Lan nhưng tôi sẽ nhắn tin hỏi thực sự cảm xúc của anh ấy thế nào sau trận đấu này”.

U23 Viet Nam 6

Supachok và các đồng đội hoàn toàn bế tắc trước U23 Việt Nam.

Phân tích thêm về thất bại của U23 Thái Lan, BLV Quang Huy nhất mạnh: “Hôm nay là thất bại toàn tập của U23 Thái Lan và mọi sự nằm ngoài kiểm soát của họ. Như phân tích đầu trận, U23 Thái Lan có sự thoải mái về tâm lý nhưng về mặt động lực, nỗ lực chiến đấu đến cùng thì không có do đã chắc chắn có vé dự vòng chung kết. Và khi trận đấu trôi về hướng bất lợi, họ không có được sự vùng lên mạnh mẽ như đội bóng bình thường vẫn đá giải.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã nắm bắt điều này rất nhanh để bồi thêm cú đấm nữa khiến đối thủ không gượng dậy được và có chiến thắng kỷ lục. Nếu tính trong khu vực Đông Nam Á thì đây là trận thua đau, thua tệ nhất của bóng đá Thái Lan những năm qua ở các cấp độ đội tuyển”.

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan

Cuối cùng, BLV Quang Huy cho rằng, thành công của bóng đá Việt Nam hiện tại là thành công chung của đào tạo trẻ, của sự chăm lo của cả đất nước. Tuy nhiên, anh vẫn khẳng định ông Park Hang Seo đóng một vai trò rất quan trọng.

“Ông Park Hang Seo đến Việt Nam làm mọi thứ lột xác. Thành công của ông ấy để mọi người nhìn vào mà nhân rộng ra ở nhiều cấp độ đội tuyển, tạo cảm hứng cho nhiều người”, BLV Quang Huy nói.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn