Benitez chưa thắng: Không trồng cây sao đòi hái quả

Thể thaoChủ Nhật, 02/12/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Roman Abramovich là người thích "trái ngọt", nhưng có vẻ như ông lại không thích trồng "cây".

(VTC News)- Roman Abramovich là người thích "trái ngọt", nhưng có vẻ như ông lại không thích trồng "cây".

Sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với Chelsea, Benitez ngay lập tức đưa ra những tuyên bố rất hùng hồn, rằng vị chủ tịch đáng kính của Chelsea đã hoàn toàn sáng suốt khi lựa chọn ông để thay thế cho Roberto Di Matteo, rằng các cổ động viên của The Blues sẽ phải tôn trọng ông sau khi mùa bóng này kết thúc, và rằng ông sẽ làm hồi sinh Fernando Torres, bản hợp đồng "hớ" nhất của đội bóng thành London dưới triều đại Abramovich.

Kết quả là sau 3 trận đấu đã qua ở giải ngoại hạng, Chelsea chỉ dành được vỏn vẹn có 2 điểm, ghi được  duy nhất 1 bàn thắng và để thủng lưới tới 4 bàn. Trong đó, Fernando Torres - người được kỳ vọng sẽ hồi sinh dưới bàn tay Benitez, vẫn tiếp tục...tịt ngòi.

 

Những kết quả tồi tệ của Benitez đã phản ánh đúng thực trạng của Chelsea ở thời điểm hiện tại: Nhạt nhòa, vô hồn và hoàn toàn mất phương hướng. Hay nói một cách sâu xa hơn, Benitez đang bị Abramovich ép phải "dâng tặng" những thành quả vô thực mà bản thân HLV người Tây Ban Nha, không phải là người đã trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra nó.

Lật lại quá khứ, khi Chelsea bất ngờ đăng quang ở UEFA Champions League mùa giải năm ngoái, trong thành phần của đội bóng thành London hầu hết là những công thần đã gắn bó với sân Stamford Bridge kể từ khi Mourinho còn tại vị.

Cho tới lúc Di Matteo lên nắm quyền, bản thân chiến lược gia người Italia cũng đã trải qua những năm tháng sống và hiểu rõ về Chelsea trước khi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng. Nói cách khác, chiến thắng của The Blues chính là thành quả ngọt ngào của một quá trình được xây dựng và củng cố vững chắc trong nhiều năm, trải qua những giai đoạn tối tăm và cả những thất bại cay đắng.

 

Sau chiến công lịch sử ở Allianz Arena, Chelsea tiến hành một cuộc thay máu lực lượng rầm rộ. Những cựu thần lần lượt ra đi để nhường chỗ cho một thế hệ mới ở Stamford Bridge. Di Matteo mang về hàng loạt những tài năng trẻ sáng giá như Hazard, Oscar hay Marco Marin với hy vọng những gương mặt này sẽ tiếp nối thành công của thế hệ đàn anh. Tất nhiên, Abramovich cũng muốn thế, nhưng quyết định vừa rồi cho thấy ông chủ người Nga khoái chơi trò đốt cháy giai đoạn như thế nào.

Thay vì cho Di Matteo và các cầu thủ thời gian để hòa nhập và trưởng thành, Abramovich bắt họ phải chiến thắng bằng mọi giá, bằng thứ "Sexy football" hão huyền mà ông luôn mơ ước. Chiến thắng ở Champions League đã khiến Abra ảo tưởng về sức mạnh của The Blues, trong khi ông hoàn toàn quên mất rằng đội bóng của mình đã giành chiến thắng bằng cách nào, và đã phải đánh đổi bằng những gì?

Abramovich có quyền sa thải bất cứ ai, vào bất cứ hoàn cảnh nào, và vì bất cứ lý do gì mà ông muốn. Nhưng có một điều mà ông bắt buộc phải hiểu, đó là bất cứ thứ máy móc dù là hiện đại đến đâu cũng cần phải có thời gian để có thể hoạt động một cách trơn tru, hoàn thiện. Giống như việc để có được ngày hái quả, người ta sẽ phải trải qua một quá trình lâu dài trồng cây và chờ đợi nó đơm hoa kết trái.

Tài năng của Benitez đã được khẳng định khi ông còn dẫn dắt Liverpool, nhưng đó là khi đội bóng thành phố cảng cho ông một thứ vô cùng quan trọng, đó là thời gian. Còn với Abramovich, thời gian là khái niệm cực kì xa xỉ. Và nếu như Benitez có bị "quăng ra đường" sớm hơn dự kiến thì đó cũng chỉ là mẫu số chung cho số phận những HLV dưới thời ông chủ người Nga mà thôi.

Hoàng Nam





Bình luận
vtcnews.vn