'Bật mí' biệt danh của các tuyển thủ Việt Nam

Thể thaoChủ Nhật, 10/02/2019 07:05:00 +07:00

Các tuyển thủ Việt Nam có những biệt danh vừa khá hài hước vừa toát lên được tính cách, sở trường của chủ nhân.

Cặp đôi hoàn hảo

Tại AFF Suzuki Cup 2018, tên tuổi của Anh Đức - Văn Đức liên tục được nhắc đến. Ngoài những pha bóng hay thì cả hai đều liên tục ghi những bàn thắng quan trọng, góp phần vào chức vô địch của ĐT Việt Nam. Trở lại ĐT Việt Nam từ tháng 9 năm ngoái, Anh Đức đã đánh dấu màn tái xuất cực kỳ ấn tượng dưới triều đại HLV Park Hang Seo. Chân sút được mệnh danh là “giàu nhất giới quần đùi áo số Việt Nam” đã nổi lên từ năm 2005, khi khoác áo U20 Việt Nam rồi đến U23, Olympic và ĐTQG, Anh Đức đã gắn chặt với biệt danh “Đức Eto’o”.

tien dao anh duc lam viec voi thay park rat thoai mai

Anh Đức là anh cả của đội tuyển Việt Nam.

Thời mới mười tám đôi mươi, Anh Đức di chuyển nhanh như sóc, sức khỏe hơn người và đặc biệt khuôn mặt già nua khiến anh bị liên tưởng với siêu tiền đạo Samuel Eto’o. Và cũng hệt như huyền thoại của bóng đá châu Phi, Đức Eto’o cũng rất giàu có và sức chiến đấu bền bỉ dù đã buổi băm. Hẳn nhiều người còn nhớ, hình ảnh Samuel Eto’o sau khi ghi bàn cho Chelsea vào tháng 3/2014 rồi chạy ra góc sân, vừa đi khom người và chống tay lên cột cờ góc như minh chứng “còn lâu tôi mới già”.

Đức Eto’o cũng “còn lâu mới già” khi anh vẫn chơi tả xung hữu đột, bất chấp năm nay đã 33 tuổi. 4 bàn thắng mà anh ghi được cho ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 là minh chứng rõ nét nhất về chất “gừng càng già càng cay” của chân sút người gốc Quảng Trị này.

Anh Đức lực lưỡng, mạnh mẽ bao nhiêu thì cậu em Văn Đức lại mảnh khảnh, “baby” đến không ngờ. Ngày nhỏ, do ốm triền miên nên cái tên Đức “cọt” ra đời cho đến khi anh trở thành cầu thủ của SLNA hay hiện tại là ĐTQG. Từ “cọt” như ám chỉ sự nhỏ bé, ốm yếu của Văn Đức, nhưng chưa bao giờ tiền vệ người Nghệ An chối bỏ biệt danh của mình và chỉ cười hiền khi đề cập đến nick name rất dễ thương này.

Nếu như Đức Eto’o được ví như “cây cao bóng cả” tại đội tuyển thì hậu vệ Văn Hậu lại là cậu em út trong số 23 cầu thủ Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2018. Sinh ra ở Thái Bình và sở hữu chiều cao lý tưởng 1m85, Văn Hậu có vẻ mặt non trẻ nhưng chơi bóng lại rất… lỳ đòn.

Ở đội tuyển, đã có ý kiến cho rằng Hậu “Thái Bình” phải gọi Đức Eto’o bằng... chú bởi khoảng cách tuổi tác quá lớn (14 tuổi) giữa hai thế hệ cầu thủ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là đàn anh Anh Đức lại không mấy mặn mà khi đã từ chối lời đề nghị được lên chức “chú” ấy. “Cứ gọi là anh thôi nhé, em cứ chuyền bóng đẹp chứ đừng chuyền kiểu ‘ném gạch’ cho anh nhiều là tôn trọng nhau lắm rồi, không cần gọi bằng chú đâu”, Anh Đức trêu đùa cậu em út.

Kinh ngạc những chú “heo vàng”, “bò vàng”

Tại AFF Suzuki Cup 2018, Đình Trọng là 1 trong 3 cầu thủ của ĐT Việt Nam thi đấu trọn 8 trận đấu. Trung vệ người Gia Lâm (Hà Nội) cao chỉ 1m74 nhưng luôn biết chọn điểm rơi, đọc tình huống và có những pha cắt bóng tinh tế.

Trong Hoang 5

Trọng Hoàng vụt sáng tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Người nhỏ và mập mạp, nên từ bé Đình Trọng đã được gọi với biệt danh đáng yêu là Trọng “ỉn”. “Khi bắt đầu đi học, tôi khá mập và mũm mĩm nên bạn bè hay gọi là “ỉn”, cứ thế cái biệt danh đó gắn bó với tôi đến tận bây giờ”, Đình Trọng “bật mí” về lịch sử ra đời nick name của mình. Ngày nhỏ mập mạp nhưng khi bắt đầu chơi bóng đỉnh cao, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Trọng “ỉn” gầy đi trông thấy.

“Có lẽ khi bắt đầu gầy đi, tôi chơi bóng tốt hơn, di chuyển cũng nhanh hơn”, Đình Trọng chia sẻ. Cho đến trước khi cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, Đình Trọng vẫn để nick trên facebook là Trọng “ỉn” như là cách phân biệt với những trang Facebook “nhái” tên anh. Thậm chí, vì quá yêu mến Đình Trọng mà người bạn gái của anh cũng để nick trên Facebook với tên gọi rất dễ thương là “Trang heo”.

Nếu như Trọng “ỉn” nhanh nhẹn chứ không ục ịch như biệt danh thì Trọng Hoàng còn gây kinh ngạc hơn với nick name… Hoàng “bò” bởi nền tảng thể lực vô cùng sung mãn và bền bỉ. Ngày mới gia nhập lò SLNA, Trọng Hoàng đã thể hiện được sự khác biệt nhờ nền tảng thể lực hơn người nên các đồng đội đã đặt cho anh biệt danh ấy.

Và ở giải đấu vừa qua, dù phải đá trái sở trường, nhưng Hoàng “bò” vẫn cày nát hành lang phải, tạo thành lá chắn thép nơi tuyến dưới. Những pha vào bóng “hết chân”, truy cản quyết liệt cùng những cú dốc bóng tốc độ bên cánh phải của Hoàng “bò” đã trở thành vũ khí lợi hại của ĐT Việt Nam.

“Tôi may mắn được chơi bóng bên cạnh những cầu thủ giỏi, họ thường xuyên nhắc nhở để tôi đứng đúng vị trí, lên bóng nhịp nhàng”, Hoàng “bò” nói về lý do giúp anh hoàn thành nhiệm vụ trong lần đầu được xếp đá biên phải ở ĐTQG.

Sức địch muôn người, Hoàng “bò” thường xuyên có những pha “húc” hiệu quả. Nhất là trong trận chung kết với đối thủ to khỏe Malaysia, anh đã khóa chặt các mũi giáp công lừng lững của đối thủ.

ĐT Việt Nam đã đăng quang AFF Suzuki Cup 2018 một cách thuyết phục và đằng sau thành tích vẻ vang đó có những cái tên gắn liền với biệt danh nổi bật như tô đậm cho phong cách chơi bóng, sự sắc bén và hiệu quả trên sân cỏ.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn