Báo Thái Lan: 'Ác mộng! U23 Thái Lan bầm dập trước U23 Việt Nam'

Thể thaoThứ Ba, 26/03/2019 23:18:00 +07:00

Truyền thông Thái Lan rất thất vọng sau trận thảm bại của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam, cho rằng đây là "ngày ác mộng" đối với bóng đá xứ sở chùa vàng.

"Ngày ác mộng..." - tờ Siam Sports đặt tít bài báo trên trang nhất của mình ngay sau thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam. 

3 từ ngắn ngủi nhưng đầy day dứt và dấu ba chấm thể hiện sự lo lắng rằng cơn ác mộng sẽ còn kéo dài với U23 Thái Lan. Bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử. 

u23thailan copy

 U23 Thái Lan xin lỗi các CĐV sang Mỹ Đình cổ vũ sau trận thua đáng thất vọng trước U23 Việt Nam. (Ảnh: Tùng Đinh)

Thua 0-4 ngay tại Mỹ Đình, U23 Thái Lan không đánh mất tấm vé tại VCK U23 châu Á 2020 vì họ là đội bóng chủ nhà nhưng người Thái đã đánh mất đi vị thế của mình trên đấu trường châu lục. 

"Cũng giống như ngày hôm qua trước Uruguay, đội tuyển quốc gia của chúng ta thất bại và đội tuyển U23 cũng thất bại với tỷ số tương tự - nhưng đối thủ là U23 Việt Nam chứ không phải đội bóng mạnh từng dự World Cup. 

Đây thực sự là một cơn ác mộng của bóng đá Thái Lan. Không thể tin được, chúng ta lại thất bại cay đắng đến vậy. Việt Nam không phải đối thủ quá tầm và thậm chí, họ phải sợ chúng ta về thành tích đối đầu nhưng hôm nay, chúng ta đã thua thực sự. Một cơn ác mộng thực sự". 

Trang Siam Sport cũng đăng một bài viết khác với nội dung tường thuật lại diễn biến: "Supachai bị đuổi! U23 Thái Lan bầm dập trước thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam".

"Tội đồ là Supachai với tấm thẻ đỏ. Chàng trai trẻ bồng bột đã hành động thiếu suy nghĩ. Thật đáng tiếc nhưng hành vi đó xứng đáng với việc bị truất quyền thi đấu. Thiếu 1 người, U23 Thái Lan đã sụp đổ", phóng viên Siam Sport viết. 

Video: U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan

Tờ BangKok Post đăng bài viết đơn giản: "Những chú voi chiến trẻ đã thất bại tại Mỹ Đình. Đây là thất bại đậm nhất trong lịch sử chúng ta phải nhận trước đội tuyển Việt Nam". 

Tờ Thairath ngao ngán nhận định đây là ngày tồi tệ của bóng đá Thái Lan. Tờ báo này viết: "Việt Nam nhập cuộc tốt hơn hẳn so với Thái Lan. Mặc dù đội bóng áo xanh có vẻ cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tạo được áp lực lên đối thủ vì sự kín kẽ". 

u239

 Tỷ số khiến nhiều người bất ngờ nhưng xứng đáng dành cho U23 Việt Nam. 

"Hà Đức Chinh là người chớp thời cơ ở phút 17 và mang về bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Từ đây, các học trò của HLV Gama cảm thấy hụt hơi và dường như bị mất tinh thần. 

Các chàng trai áo xanh không theo kịp trong nhiều đường bóng và họ tỏ ra thiếu bình tĩnh. Supachai trong một tình huống nổi nóng đã nhận thẻ đỏ vì "đấm" vào mặt cầu thủ của Việt Nam. 

Tình hình xấu đi với U23 Thái Lan và 10 không thể chống chọi với 11 người. U23 Thái Lan thua thêm 2 bàn thắng từ sau tấm thẻ đỏ của Supachai để kết thúc trận đấu với trận thua 0-4. Một trận đấu đáng quên của bóng đá Thái Lan". 

Tờ Fox Sports Asia nhận định: "Các học trò của HLV Park Hang Seo đã thi đấu một trận tuyệt vời. Thái Lan là đối thủ được đánh giá cao hơn nhưng các chàng trai áo đỏ không hề ngại ngần thi triển lối chơi của mình. 

Quang Hải là ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam là điểm khác biệt dẫn đến chiến thắng. Hà Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung, Thanh Sơn là 4 người ghi bàn giúp U23 Việt Nam chiến thắng 4 sao trên sân nhà Mỹ Đình để làm nức lòng người hâm mộ". 

U23 Việt Nam đã chiến thắng trước U23 Thái Lan và xác lập trận thắng với cách biệt lớn nhất trước người Thái trong lịch sử. Trận đấu có cách biệt lớn nhất diễn ra cách đây đã 21 năm, trong trận Bán kết Tiger Cup 1998 và đó là trận cầu có tỷ số 3-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn