Ăn phạt đền phút chót, Man City vẫn vượt mặt MU

Thể thaoChủ Nhật, 22/01/2012 09:42:00 +07:00

(VTC News)-Đúng phút bù giờ thứ 4, Balotelli sút penalty lạnh lùng đem về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho chủ nhà Man City trước Tottenham.

(VTC News)-Đúng phút bù giờ thứ 4, Balotelli sút penalty lạnh lùng đem về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho chủ nhà Man City trước Tottenham.

* Trong vòng 10 phút từ phút 55 đến 65 có tới 4 bàn thắng được ghi
* Hạ gục Spurs, Man City gia tăng cách biệt với MU lên 6 điểm

Ngay trước thời điểm xuất trận, đội khách Tottenham đón nhận một tin tức cực vui: thủ quân Ledley King đã hồi phục hoàn toàn chấn thương gân kheo và có tên trong đội hình xuất phát. Sự vắng mặt của chủ công Adebayor chính là thời cơ cho chân sút người Anh Jermain Defoe thể hiện, đặc biệt là khi Euro 2012 đã gần kề.

Hiệp một, Man City dồn ép dữ dội nhưng không thể có bàn mở tỉ số. 

Về phía Man City, HLV Mancini không ngần ngại tung vào sân ngay từ đầu bộ đôi tấn công chủ lực: Aguero và Dzeko. Cùng với ba tiền vệ có thiên hướng tấn công Milner, Silva và Nasri, chủ nhà không giấu giếm ý định chơi tổng lực, đánh nhanh thắng nhanh.

Thực tế trên sân đã chứng minh Man City nguy hiểm thế nào tại Etihad, nơi họ bất bại 20 trận liên tiếp ở Premier League. The Citizens là những người kiểm soát bóng tốt hơn, có nhiều cơ hội ăn bàn hơn hẳn. Chỉ có may mắn mới giúp Spurs thoát khỏi bàn thua trong 45 phút đầu tiên.

Nasri phá vỡ thế bế tắc ở phút 56.

Những diễn biến trong hiệp một dễ khiến nhiều CĐV chủ nhà khấp khởi mừng thầm. Với họ, việc những Aguero, Dzeko chọc thủng lưới Friedel chỉ còn là vấn đề thời gian. Và đúng như dự đoán, chỉ trong vòng 3 phút đầu hiệp hai, Man City đã có liên tiếp hai bàn thắng tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực ép sân của họ.

Phút 56, Nasri thoát xuống sau pha chuyền bóng tinh tế của Silva. Trong thế đối mặt Friedel, tuyển thủ Pháp không khó để ghi bàn mở tỉ số. (xem clip Man City vươn lên dẫn trước). Chưa hết choáng váng, chỉ sau đó 3 phút, Tottenham tiếp tục hứng chịu bàn thua thứ hai trong một tình huống phạt góc. Người khiến khán đài Etihad như nổ tung là trung vệ Lescott.

Lúc này đây, 90% khán giả theo dõi trận đấu đã chắc mẩm ba điểm khó thoát khỏi tay thầy trò Mancini. Tuy nhiên, kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi Tottenham cũng chỉ cần 4 phút để tái lập thế quân bình.

Chỉ mất đúng 4 phút để Spurs cân bằng tỉ số 2-2. 

Đầu tiên là cú đột kích bất ngờ của Defoe ở phút 61. Bàn gỡ đến đúng lúc đội khách đang chơi vô cùng bế tắc và hoàn toàn chịu trận. Như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, phút 65, Tottenham có pha phối hợp xuất thần giữa hai cầu thủ chạy cánh Lennon, Bale khiến toàn bộ sân Etihad nín bặt. Cú cứa lòng kỹ thuật của Gareth Bale là không thể cản phá.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực không biết mệt mỏi của Man City. Họ đã tái hiện được thế dồn ép dữ dội không kém trận đấu ở vòng 3 FA Cup với MU cũng tại Etihad cách đây 2 tuần. Lần này, sự khác biệt đã đến khi họ đã được thần may mắn mỉm cười với quả penalty được hưởng đúng phút bù giờ cuối cùng.

Super Mario thể hiện phẩm chất ngôi sao với bàn thắng vàng ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho đội nhà.  

Ledley King lúng túng phạm lỗi với tiền đạo vào thay người Balotelli trong vòng cấm. Trọng tài Webb không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Đích thân chân sút người Italia lạnh lùng dứt điểm kết liễu 'bầy gà trống'. Giành thắng lợi chung cuộc 3-2, Man City nới rộng cách biệt với đại kình địch MU lên thành 6 điểm.

Loading the player ...

Man City 3-2 Tottenham



Đội hình ra sân:


Man City: Hart, Richards, Savic, Lescott, Clichy, Barry, Milner, Silva, Aguero, Nasri, Dzeko.Tottenham: Friedel, Walker, Kaboul, King, Assou-Ekotto, Lennon, Parker, Modric, Bale, Van der Vaart, Defoe.

Tỉ số chung cuộc: Man City 3-2 Tottenham

Bàn thắng: Nasri 56, Lescott 59, Defoe 61', Bale 65', Balotelli 90+4

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn