Alex Ferguson quyết không cho Scholes theo bước Neville

Thể thaoThứ Bảy, 21/05/2011 09:09:00 +07:00

(VTC News)- Sir Alex Ferguson đang dùng tất cả tầm ảnh hưởng của mình để dập tắt tin đồn giã từ sự nghiệp sân cỏ của Paul Scholes.

(VTC News)- Sir Alex Ferguson đang dùng tất cả tầm ảnh hưởng của mình để dập tắt tin đồn giã từ sự nghiệp sân cỏ của Paul Scholes.

Thế hệ vàng của Manchester United đang rút lui dần vào quá khứ. Sau Gary Neville giờ đến lượt những Ryan Giggs hay Paul Scholes đắn đo định thời điểm treo giày. Song nếu Giggs tuyên bố gắn bó cùng MU thêm một năm nữa thì đồng đội của anh lại không nghĩ như vậy.

"Số 18" đã sẵn sàng theo bước Gary Neville

Mất chỗ đứng trong đội hình chính, cộng thêm tấm thẻ đỏ ở trận bán kết cúp FA với Manchester City dường như đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Scholes. Và báo giới xứ sở sương mù khẳng định, 90 phút ở Old Trafford tối mai sẽ là lần cuối các cổ động viên còn thấy "số 18" khoác lên màu áo đỏ truyền thống.

Tuy nhiên, HLV Alex Ferguson thì lại đang làm tất cả mọi thứ có thể nhằm thuyết phục cậu học trò cưng sát cánh cùng mình thêm một mùa giải nữa. Trả lời câu hỏi liệu trận đấu với Blackpool có là cơ hội sau chót của Scholes, Sir Alex khẳng định: "Tôi nghĩ là không. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục cậu ấy cống hiến thêm ít nhất là 1 năm nữa. Mọi chuyện sẽ được thảo luận sau khi mùa giải kết thúc".

Champions League sẽ là danh hiệu cuối cùng Scholes giành được cùng MU ? 

Tiết lộ thêm về vị trí tiền vệ trung tâm cho trận chung kết Champions League gặp Barca ngày 28/5 tới, ông nói: "Hiện giờ tôi chưa có phương án chính thức. Anderson luyện tập rất tốt còn Scholes thì có thừa kinh nghiệm. Cả hai sẽ thi đấu vào ngày mai, trước khi tôi chọn ra giải pháp thích hợp nhất. Ngoài ra Darren (Fletcher) cũng chắc chắn cũng có cơ hội chứng tỏ mình".

Hai năm trước, Fletcher đã vắng mặt khi MU đụng độ Barca tại Roma, và đấy là một phần nguyên nhân khiến hàng tiền vệ  của Quỷ đỏ bị quần tơi tả. Ắt hẳn, Sir Alex không muốn điều ấy lặp lại thêm một lần nữa tại Wembley.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn