Thẻ nhà báo giả được làm trắng trợn như thế nào?

Pháp luậtThứ Sáu, 19/06/2015 02:30:00 +07:00

Mỗi ngày có hàng trăm nghìn thông tin tiếp thị dịch vụ làm bằng cấp, chứng chỉ... thậm chí cả thẻ nhà báo được rao trên mạng xã hội.

'Kinh phí từ 1,5 triệu/thẻ, báo lớn, báo nhỏ anh thích làm báo nào đều được, từ báo Tuổi trẻ hay báo Lao động...' - kẻ chuyên làm giả thẻ nhà báo nói với PV.

'Ở TP.HCM, tôi nổi tiếng rồi'


“Dịch vụ làm bằng cấp, chứng chỉ chuyên nghiệp, chất lượng, uy tín nhất toàn quốc, liên hệ 0938xxx hoặc 0934xxx … đặc biệt: Làm thẻ nhà báo”.

Mỗi ngày có hàng trăm nghìn thông tin tiếp thị như vậy được các đối tượng gửi đến các địa chỉ email, tràn lan trên mạng xã hội khiến không ít người phải giật mình khi đọc tin.

Không còn hoạt động bí mật như trước nữa, bằng sự tân tiến của mạng internet, của điện thoại di động, dịch vụ phạm pháp này trở nên công khai trắng trợn khi chủ động tiếp thị tới tận tay người có nhu cầu…

Những quảng cáo công khai được gửi tràn lan đến tận địa chỉ mail cá nhân 

Trong những tin nhắn này, các đối tượng sẵn sang công khai số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, tên đầy đủ chủ tài khoản để khách hàng tiện liên lạc, trao đổi cũng như chuyển tiền trực tiếp cho chúng.

Lần theo số điện thoại trong rao bán làm thẻ nhà báo, trong vai một lái xe, PV liên lạc tới số điện thoại 09381553xx gặp một đối tượng tự xưng là Tú để đặt làm thẻ nhà báo.

Tú hỏi PV: “Hiện tại, anh đang ở đâu? Nếu ở Hà Nội thì gửi thông tin, ảnh 3x4 cá nhân qua địa mail và chuyển trước 1/3 kinh phí qua tài khoản ngân hàng cho tôi. Kinh phí là từ 1,5 triệu/thẻ, báo lớn, báo nhỏ anh thích làm báo nào đều được, thích báo Tuổi trẻ hay báo Lao động đều được, chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày là xong...”.

Khi PV thắc mắc về khoản kinh phí và độ tin cậy, Tú trấn an “con mồi”: “Anh yên tâm, tôi làm được tất cả các loại giấy tờ, các loại bằng cấp, ngoài Hà Nội không biết, chứ trong TP.Hồ Chí Minh thì tôi có tiếng rồi, anh cứ chuyển trước 1/3 kinh phí, ngay sáng ngày mai tôi sẽ làm nhanh và gửi mẫu thẻ nhà báo cho anh xem trước. Nhưng phải nhận được tiền cọc xong tôi mới làm”...

'Có một triệu rưỡi việc này mới xong...'

Với mục đích thâm nhập để lấy tư liệu điều tra, viết bài, PV giả vờ đồng ý để đối tượng làm thẻ nhà báo và đã gửi trước 1 phần kinh phí vào số tài khoản 0371000430795, chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Tú, chi nhánh ngân hàng Vietcombank Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Ngay sau khi báo chuyển được tiền, lập tức có phản hồi từ Tú rằng, trong vòng ngày hôm sau sẽ có thẻ ngay.

Hình ảnh chiếc thẻ nhà báo giả. Ảnh Đức Anh 

Tuy nhiên, đúng thời gian đã hẹn, PV liên hệ lại nhiều lần nhưng đến cuối giờ chiều mới nhận được thông tin phản hồi là sẽ gửi ảnh. Ngỏ ý muốn giao dịch trực tiếp với chi nhánh ngoài Hà Nội để giao nốt phần tiền còn lại và lấy thẻ cho an toàn, Tú bảo: “Anh cứ chuyển hết số tiền còn lại qua tài khoản ngân hàng đã, tôi sẽ cho người mang thẻ đến tận nơi cho anh. Chúng tôi từ trước đến nay làm không nhận tiền trực tiếp mà chỉ giao hàng tận tay thôi”.

Ngay sau đó, Tú gửi ảnh chiếc thẻ nhà báo mà phóng viên đặt làm. Tuy nhiên qua quan sát nhận thấy, đây chỉ là chiếc thẻ giả, một vài chi tiết nhỏ hơi giống thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Trên thẻ này có các thông tin như: Hội Nhà Báo Việt Nam – Nhà Báo – Tên – Năm sinh – Chi hội nhà báo – Chi hội nhà báo Hà Nội – Số 12999/ không thời hạn. KT Chủ tịch – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký – Vũ Văn Hiền ký ngày 4/6/2015 (ngày phóng viên liên hệ với đối tượng Tú làm giả thẻ nhà báo - PV).

Chiếc thẻ ghi đúng những thông tin không có thật mà phóng viên cung cấp như tên tuổi, cơ quan công tác… Tuy nhiên, được biết hiện nay, Hội Nhà báo Việt Nam không có ai nắm giữ chức danh này. Vì thế, có thể khẳng định, 100% đây là chiếc thẻ giả mạo.

Ngay sau đó, đối tượng Tú liên tục gọi điện cho PV đề nghị chuyển nốt kinh phí để cho người mang thẻ đến tận nơi để giao cho PV…

Nguồn: Đức Anh(Người đưa tin)
Bình luận
vtcnews.vn