Vì sao người tình xinh đẹp của cựu Phó Thủ tướng Nga vội về Ukraine?

Thế giớiThứ Ba, 03/03/2015 03:00:00 +07:00

Người mẫu Ukraine Anna Duritskaya sau khi bị cảnh sát Nga thẩm vấn tại thủ đô Moscow đã được thả và đáp máy bay về Ukraine.

Người mẫu Ukraine Anna Duritskaya sau khi bị cảnh sát Nga thẩm vấn tại thủ đô Moscow đã được thả và đáp máy bay về Ukraine.

Đại sứ quán Ukraine tại Nga can thiệp

Hôm 3/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Yevgeny Perebiinis cho biết Anna đã bay trở về Kiev sau khi Đại sứ quán Ukraine tại Nga can thiệp để giúp cô hồi hương.

Anna là bạn gái cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov. Cô được cho là người đã đi bộ cùng ông Nemtsov tối 27/2, thời điểm nạn nhân bị một tay súng lạ mặt bắn chết cách Điện Kremlin khoảng 100 m.

Người mẫu Ukraine, 23 tuổi được xem là nhân chứng số một trong vụ sát hại thủ lĩnh đối lập Nga. Cô bị cảnh sát Moscow tạm giữ suốt 3 ngày tại nhà một người bạn để lấy lời khai.

Cô kể mình bị sốc và nhớ rất ít về vụ án kinh hoàng mới xảy ra. Tận mắt chứng kiến tên sát thủ nã 4 phát đạn từ phía sau lưng bạn trai nhưng Anna chỉ nhìn thấy hắn chạy vào “một chiếc xe hơi màu sáng” và không kịp nhận dạng khuôn mặt hung thủ cũng như biển số xe.
Ông Boris Nemtsov 
Luật sư của Anna, Vadim Prokhorov, cho biết cô gái từ chối trải qua một bài kiểm tra phát hiện nói dối vì tâm lý đang hoảng loạn.

Bà Inna Duritskaya, bà nội của cô Anna (hiện đang sống tại Ukraine) cho biết bà lo ngại việc giam lỏng cô Anna cho thấy các nhà điều tra muốn biến cháu gái bà thành một con tốt khi xung đột giữa Nga và Ukraine ngày càng trở nên sâu sắc.

Loại trừ động cơ ghen tuông

Theo thông tin mới nhất, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Dozhd (Nga) hôm 2/3, người mẫu Ukraine Anna Duritskaya cho biết, cô đã nhớ lại thời điểm xảy ra vụ ám sát Boris Nemtsov.

Người đẹp 23 tuổi nhớ lại: “Sau bữa ăn tối, chúng tôi cùng trở về nhà của anh Boris Nemtsov. Không có gì đáng ngờ xảy ra”.
Người mẫu Anna, bạn gái của ông Nemtsov 
“Tôi đã cầu xin người lái xe dọn tuyết gần đó gọi hộ cảnh sát. Ông ấy đọc số điện thoại cho tôi, và sau đó tôi chạy về hiện trường xảy ra vụ ám sát” - Anna khẳng định.

Bạn gái của ông Nemtsov cũng nhớ lại, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ ám sát chỉ khoảng 10 phút sau khi xảy ra vụ việc.

Anna cho biết, cô bị cảnh sát thẩm vấn suốt đêm mà không có luật sư bên cạnh. Người mẫu này nói, cảnh sát đã kiểm tra tất cả đồ đạc và thu các thông tin từ điện thoại của cô.

Anna Duritskaya cũng loại trừ động cơ dẫn đến vụ giết Boris Nemtsov là do ghen tuông.

"Rất có thể, tôi sẽ không đi dự tang lễ” - Anna phàn nàn.

Quan Chức Ba Lan, Latvia bị ngăn cản dự đám tang ông Nemtsov

Các quan chức cao cấp của Ba Lan và Latvia hôm 2/3 cho biết họ bị cấm nhập cảnh Nga để tham dự tang lễ của cựu phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov.

Tang lễ của ông Nemtsov sẽ được cử hành vào ngày 3/3 tại nghĩa trang Troekurovskoye.

Một người phát ngôn bộ ngoại giao Ba Lan cho biết hải quan Nga từ chối cho người phát ngôn thượng viện Bogdan Borusewicz đến Moscow. Hành động này nhằm trả đũa cho các hình thức trừng phạt tương tự mà EU áp dụng đối với người phát ngôn thượng viện Valentina Matviyenko của Nga.
Người dân Nga tưởng niệm cựu phó thủ tướng Nga Boris​ Nemtsov - Ảnh: Reuters 
Trong khi đó, Nghị sĩ quốc hội Latvia Sandra Kalniete cũng cho biết hải quan Nga không cho phép bà nhập cảnh và không đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào.

“Sau hai giờ chờ đợi và họ nói rằng tôi không được đến Nga theo các quy định trong đoạn 27, khoản 1. Tôi hỏi đoạn đó chính xác nói gì và không ai có thể trả lời tôi” – Kalniete cho biết.

“Kể từ khi tôi đưa ra các phát ngôn rõ ràng và dứt khoát về các vai trò của Nga ở Ukraine, tôi biết rằng điều này có thể sẽ xảy ra” – cựu ngoại trưởng Latvia Kalniete nói. Bà Kalniete gọi đây là sự “xúc phạm” đối với Latvia và cả Đảng Nhân Dân Châu Âu (EPP) do bà đại diện.

Nguồn: Hà Giang/Báo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn