Vén màn bê bối tình dục chấn động nước Pháp

Thế giớiThứ Hai, 07/01/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Cả nước Pháp đã bị sốc khi nhìn thấy hình ảnh ông Strauss-Kahn hai tay bị còng ra sau lưng giữa một rừng ống kính quay phim và máy ảnh.

(VTC News) - Tháng 5/2011, Giám đốc Quỹ tiền tệ thế giới – IMF, người được hi vọng sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của Pháp Dominique Strauss-Kahn đã bị bắt.

Dominique Strauss-Kahn bị cáo buộc tội danh tấn công tình dục và cố gắng cưỡng hiếp nữ nhân viên có tên Nafissatou Diallo của khách sạn, Sofitel New York.

Cảnh sát Manhattan đã bắt giữ Strauss-Kahn trước khi ông định đáp chuyến bay hạng nhất đến Paris từ sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York vì hành động tấn công tình dục, âm mưu cưỡng hiếp và giam giữ người trái phép.

Phát ngôn viên của cảnh sát New York Paul Browne khi đó cho biết, Strauss-Kahn đã thực hiện hành vi này tại khách sạn Sofitel, New York, nơi ông nghỉ lại với giá 3.000 USD/đêm.


Theo lời khai của cô hầu phòng 32 tuổi, ông Strauss-Kahn đã chạy ra khỏi phòng tắm, lao xuống hành lang nơi cô đang đứng và lôi cô vào phòng và thực hiện hành vi xâm hại của mình.

Sau khi vùng chạy khỏi Strauss-Kahn, cô tiếp tục bị đuổi theo, kéo vào nhà tắm và cựu
Giám đốc IMF đã cố gắng nhốt cô trong phòng khách sạn của ông.

Dominique Strauss-Kahn, cựu Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF 

Theo báo chí Mỹ,
khi cảnh sát đến hiện trường, Strauss-Kahn đã bỏ trốn khỏi khách sạn và để lại cả điện thoại di động cùng một vài vật dụng cá nhân của mình. Phát ngôn viên Browne nói: “Có vẻ như ông ta đã bỏ trốn một cách vội vàng và hoảng hốt”.

Khi vụ việc xảy ra, cả nước Pháp đã bị sốc khi nhìn thấy hình ảnh ông Strauss-Kahn hai tay bị còng ra sau lưng giữa hai cảnh sát áp giải giữa một rừng ống kính quay phim và máy ảnh.

Sở dĩ dân Pháp bị choáng là vì ông không chỉ là người Pháp mà còn là một ứng cử viên Tổng thống đầy tiềm năng.


Ngay sau khi bị bắt, hàng loạt các cuộc gặp gỡ với nguyên thủ một vài quốc gia châu Âu đã bị hủy, trong đó có cả cuộc hội đàm của ông Strauss-Kahn với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin.

Thêm vào đó là một số quốc gia đang chờ được đàm phán giải quyết khủng hoảng nợ nần như Bồ Đào Nha hay Hy Lạp cũng bị dừng lại.

Vụ việc cũng tạo nên một đám mây ảm đạm bao phủ IMF và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.


Nữ hầu phòng Nafissatou Diallo của khách sạn, Sofitel New York 

Tuy nhiên, ông Strauss-Kahn đã phủ nhận mọi lời cáo buộc và nói rằng 'cuộc gặp gỡ' với cô Diallo có sự đồng ý từ cả 2 phía.

 

Khi vụ việc xảy ra, cả nước Pháp đã bị sốc khi nhìn thấy hình ảnh ông Strauss-Kahn hai tay bị còng ra sau lưng giữa hai cảnh sát áp giải giữa một rừng ống kính quay phim và máy ảnh.


 
Ông Strauss-Kahn nói cô Diallo đã cố ý đưa ra những lời khai sai sự thật với các cơ quan thực thi pháp luật.

Cựu lãnh đạo cao cấp nhất của IMF
cũng khẳng định, "không có bạo lực hay cưỡng ép trong cuộc gặp gỡ giữa 2 người và cô Diallo cũng không hề bị thương".

Trong khi đó, Diallo, một người phụ nữ nhập cư từ Guinea và là một ‘bà mẹ độc thân’ được luật sư của mình báo cáo với tòa án rằng cô đã không thể tiếp tục đi làm do chấn thương vai "do chống đỡ khi bị ông Strauss-Kahn tấn công trong khách sạn".

Chỉ vài ngày sau khi bị cảnh sát New York bắt giữ và tạm giam phục vụ công tác điều tra, ông Strauss-Kahn đã gửi thư từ chức cho IMF.

Trong đó cựu Giám đốc nói rằng: “Tôi bác bỏ một cách mạnh mẽ nhất có thể mọi lời cáo buộc”. Lá thư đề ngày 18/5: "Tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực, thời gian, năng lượng của tôi để chứng minh tôi vô tội”.


ÔNg Strauss-Kahn tại tòa án 

Sau đó, luật sư của Strauss-Kahn đã đề nghị đóng 1 triệu USD tiền bảo lãnh, giao nộp hộ chiếu của ông cho nhà chức trách và cam kết ông Dominique Strauss Kahn sẽ ở lại nhà con gái mình tại New York nếu được cho tại ngoại.

Tuy nhiên, bà thẩm phán Melissa Jackson của thành phố New York vẫn không cho ông Dominique Strauss Kahn được tự do.


Sau đó 1 năm, ông Strauss-Kahn đã gửi một yêu cầu phản bác với các tòa án ở New York về vụ việc này. Theo đó, ông đưa ra những dẫn chứng cho thấy Diallo là một nhân chứng không đáng tin cậy.

Chính các công tố viên đã kết luận người phụ nữ nhập cư này đã dối trá trong lúc cung cấp thông tin về quá khứ của mình. Thâm chí, trong chính các bản khai sau khi vụ việc xảy ra của cô cũng có nhiều chi tiết không trùng khớp.


Thêm vào đó, cảnh sát cũng cho biết, ngay trước khi xảy ra vụ việc, trưởng bộ phận an ninh của khách sạn Sofitel là John Sheehan đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người Pháp bí ẩn.

Nữ văn sĩ Tristane Banon, người có ý định khởi kiện ông Strauss-Kahn năm 2002

Ngoài ra, camera an ninh của khách sạn cũng ghi lại được hành động ăn mừng của 2 người đàn ông “không xác định”, chỉ 3 phút sau khi họ chứng kiến Diallo đi xuống gặp cảnh sát.

Cơ quan điều tra đã nghi vấn đây là một âm mưu chính trị chứ không đơn giản là bê bối tình dục thông thường.


Đến nay, mặc dù chưa bị kết án chính thức nhưng chỉ vì cô hầu gái 32 tuổi này mà ông Strauss-Kahn đã mất trắng sự nghiệp cố gắng gây dựng bấy lâu.

Chức giám đốc của IMF, ứng cử viên sáng giá cho chức Tổng thống trong nhiệm kì mới đã biến mất và thêm vào đó là những rắc rối trong gia đình phát sinh sau câu chuyện này.


Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ông Strauss-Kahn dính vào một vụ bê bối tình dục. Cách đây vài năm ông đã có một ít tai tiếng liên quan đến vấn đề này.

Một nữ văn sĩ 31 tuổi, bà Tristane Banon cho biết, bà có ý định khởi kiện ông Strauss-Kahn vì ông đã mưu toan cưỡng bức bà hồi năm 2002.


Theo bà Tristane Banon, ông Strauss-Kahn đã có hành động khiếm nhã khi mời bà tới gặp riêng tại một căn phòng mà đồ đạc chỉ có chiếc giường đôi với chiếc TV.

(Còn nữa)

Kỳ tới:Thống đốc New York và đường dây gái gọi cao cấp: Năm 2008, dư luận Mỹ chấn động khi tờ New York Times đăng bài v Thống đốc của New York, ông Eliot Spitzer liên quan một đường dây gái gọi cao cấp có tên Emperors Club VIP.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn