Trực thăng bị bắn, Tổng thống Putin tưởng pháo hoa

Thế giớiThứ Hai, 12/03/2018 14:55:00 +07:00

"Tôi cứ tưởng là pháo hoa vì đó là đêm giao thừa", Tổng thống Putin kể lại thời điểm chiếc trực thăng chở ông bị tấn công ở Chechnya năm 2000.

Thông tin này được nhà lãnh đạo Nga tiết lộ trong bộ phim tài liệu mang tên "Putin" của phóng viên Andrey Kondrasho.

Ông Putin khi đó đang là Quyền Tổng thống Nga bay tới Gudermes, Chechnya vào đêm giao thừa để chúc mừng lực lượng quân đội và tham gia lễ trao thưởng tại đây.

"Chiếc máy bay không thể hạ cánh", Tổng thống Putin kể lại. Thông báo chính thức sau đó cho biết chuyến bay không thể hạ cánh do thời tiết xấu, nhưng trên thực tế chiếc trực thăng bị tấn công.

2_523993

Tổng thống Putin bước xuống từ trực thăng.

"Tôi cho rằng đó là pháo hoa vì đó là đêm giao thừa. Nhưng các phi công lại nói chẳng có pháo hoa nào cả. Chúng tôi đang bị tấn công", ông Putin thuật lại.

Ông Igor Sechin, chủ tịch tập đoàn dầu khí Rosneft cho biết, vào thời điểm đó ông với tư cách là phó chủ tịch văn phòng tổng thống yêu cầu cấp dưới hộ tống nhà lãnh đạo Nga di chuyển bằng đường bộ dù các con đường ở đây thường xuyên bị gài mìn.

Trên thực tế là một quả bom phát nổ nhưng rất may không ai bị thương.

Video: Tổng thống Putin tâng bóng cùng chủ tịch FIFA

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn