Tiết lộ hành trình tiếp cận cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il ly kỳ như phim của điệp viên Hàn Quốc

Thế giớiChủ Nhật, 28/04/2019 07:22:00 +07:00

Để có 30 phút nói chuyện với nhà lãnh đạo Triều Tiên, điệp viên Hàn Quốc phải dành cả chục năm xây dựng các mối quan hệ và đầu tư hàng triệu USD.

Trước cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, Park Chae-seo - điệp viên Hàn Quốc với bí danh “Black Venus” được yêu cầu thức khuya, tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc tin tươm. Park đương nhiên không bỏ qua cơ hội quý hơn vàng này bởi chẳng có mấy điệp viên Hàn Quốc có cơ hội tiếp cận với nhà lãnh đạo Triều Tiên đến vậy. Ông làm theo tất cả các yêu cầu, giấu máy ghi âm trong vùng kín với hy vọng có thể qua mặt được an ninh Triều Tiên. 

Nhưng trước khi có được cơ hội này, Park đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. 

"Sống cuộc sống của một điệp viên căng thẳng khủng khiếp. Tôi có thể bị lộ vì những sai lầm nhỏ nhất", Park, 65 tuổi nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài. Không giống như các điệp viên Triều Tiên được cử tới miền Nam, ông không phải mang theo những viên thuốc độc có thể lấy mạng tức thì nếu bị bắt. Thay vào đó, Park được huấn luyện cách tự kết liễu bản thân mình chỉ bằng các ngón tay. 

diep vien han quoc

 Cựu điệp viên Hàn Quốc Park Chae-seo. (Ảnh: EPA-EFE)

Năm 1990, Park bắt đầu cuộc sống của gián điệp kéo dài đằng đẵng hàng chục năm với nhiệm vụ ban đầu là thu thập thông tin về chương trình hạt nhân của Triều Tiên khi đó mới đang trong giai đoạn đầu. 

Với vỏ bọc là cựu sỹ quan rời quân ngũ, chuyển sang làm kinh doanh, quay quảng cáo cho các công ty thương mại Hàn Quốc ở các khu vực có nhiều cảnh đẹp tại Triều Tiên, Park nhanh chóng kết thân với một nhà vật lý hạt nhân Trung Quốc gốc Triều Tiên. Nhờ đó, ông có được thông tin Triều Tiên đang chế tạo 2 vũ khí hạt nhân cấp thấp. 

Thông tin mà Park phải bỏ 1 triệu USD để mua này giúp ông giành được tín nhiệm và dọn đường cho việc gia nhập vào cơ quan tình báo Hàn Quốc vào năm 1995. Tại đây, Park được gắn bí danh "Black Venus". 

Park sau đó được luân chuyển tới Trung Quốc, làm việc dưới vỏ bọc mới là nhân viên một công ty nhập khẩu nông sản Trung Quốc. Đây là nơi Park bắt đầu xây dựng mạng lưới liên lạc với Triều Tiên và móc nối nhiều quan hệ khác. 

Nhờ vào các khoản lót tay, trong đó cả chiếc đồng hồ Rolex giả tặng cho người đứng đầu cơ quan gián điệp Triều Tiên khi ông này tới Bắc Kinh, Park dần dần giành được tín nhiệm của người miền Bắc. 

Danh tiếng của Park ngày càng tăng cao khi ông tham gia vào vụ dàn xếp thả cháu trai của ông Jang Song Thaek, em rể của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Park đã không tiếc tay chi ra 160.000 USD để thanh toán khoản nợ của cháu trai ông Jang với các thương nhân Trung Quốc. 

Để bày tỏ lòng cảm kích trước hành động của Park, gia đình Jang đã mời ông tới Bình Nhưỡng. Sau cơ hội này, Park bắt đầu giúp các thành viên trong gia đình Jang bán các mòn đồ gốm cổ của Triều Tiên cho những người Hàn Quốc giàu có.

Kim_Jong_Il 3

 Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il. (Ảnh: KCNA)

Nhờ đó, Park giành được lòng tin từ Jang và các thành viên khác trong gia đình ông trước khi được tin tưởng hoàn toàn và được mời tới Nhà khách Paekhwawon ở Bình Nhưỡng, địa điểm diễn ra cuộc gặp để đời của ông với cố Chủ tịch Kim Jong-il. 

Park hết sức hồi hộp trước cuộc gặp "ngàn năm có một" nhưng cũng có thể khiến thân phận bại lộ nếu hớ hênh. Dù vậy, ông vẫn không quên đặt máy ghi âm vào vùng kín để ghi lại cuộc trò chuyện kéo dài 30 phút. 

"Ông Kim không buồn bắt tay tôi mà tập trung ngay vào hỏi làm cách nào mà tôi kiếm được bộn tiền từ đồ gốm. Giọng của ông ấy hơi khàn", Park nhớ lại. 

Sau những phút "ngợp" ban đầu, Park thả lỏng và tự tin hơn khi chắc chắn rằng đã giành được sự tin tưởng hoàn toàn của ông Kim. Vị Chủ tịch Triều Tiên sau đó dò hỏi về cuộc bầu cử sắp tới ở Hàn Quốc. 

Park không nói ông rời Nhà khách Paekhwawon như thế nào. 

Về cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm 1997, Park nhớ lại rằng các quan chức Triều Tiên đã tiết lộ với ông một thông tin động trời rằng 3 người ủng hộ ứng viên bảo thủ Lee Hoi-chang đã đề nghị họ thực hiện một cuộc tấn công vũ trang ngay trước ngày bầu cử. 

"Chính mắt tôi đã trông thấy người Triều Tiên đếm hàng xấp tiền với mỗi xấp trị giá 100.000 USD mà họ nhận được từ người Hàn Quốc trong phòng khách sạn", Park kể lại. 

Ngay sau đó, Park báo cáo thông tin quan trọng này cho cấp trên. Cuối cùng, không có bất cứ vụ tấn công nào xảy ra và ứng viên tự do Kim Dae-jung giành chiến thắng chung cuộc.

Nhưng sau sự kiện này, vỏ bọc của Park bị lộ. Ông cũng bị cơ quan tình báo Hàn Quốc sa thải và chuyển tới Trung Quốc. Khi không còn phải nơm nớp sống trong lo âu, ông dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi và chơi golf. 

Tới năm 2010, sau khi phe bảo thủ Hàn Quốc trở lại nắm quyền, giám đốc mới của cơ quan tình báo Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ Park với cáo buộc tuồn thông tin mật cho Triều Tiên mặc dù ông khẳng định đây chỉ là các tin tình báo cấp thấp để lấy lòng tin của Bình Nhưỡng. Park bị biệt giam trong 6 năm.  

Sau khi được trả tự do, viêc đầu tiên mà Park bắt tay vào làm là gửi những đoạn ghi âm các cuộc nói chuyện của ông với các quan chức chóp bu Triều Tiên ra nước ngoài đề phòng trường hợp "cơn gió địa chính trị" lại thêm một lần đổi chiều. 

Park nói ông đã không có sự chuẩn bị khi bị bắt vào năm 2010. Nhưng giờ thì khác. 

Sự nghiệp điệp viên ly kỳ của Black Venus được viết thành sách và dựng thành phim, trong đó hé lộ những thông tin hiếm hoi về các liên hệ mờ ám về tài chính và chính trị dọc khu phi quân sự phân chia 2 miền. 

Như nhà phê bình phim Lee Yong Cheo từng bình luận, câu chuyện của Park cung cấp những cái nhìn dù ít ỏi nhưng phần nào phản ánh được "sự thật bị nghi ngờ nhưng không thể tiếp cận" về các mối quan hệ giữa hai miền trong quá khứ. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn