Thế giới 24h: Dược sĩ sống chung 7 năm với xác chết chồng

Thế giớiThứ Năm, 13/02/2014 06:58:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông Hàn Quốc đưa tin một nữ dược sĩ nước này có thể đã ướp xác chồng sau khi ông mất vì ung thư và chung sống với cái xác suốt 7 năm.

Hàn Quốc chấn động dược sĩ sống chung với xác chồng
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, người phụ nữ này họ Cho, 47 tuổi và là một dược sĩ. Xác ướp của người chồng nữ dược sĩ nói trên được phát hiện trong căn hộ của họ ở Seoul sau khi cảnh sát nhận được điện thoại tố cáo từ một người giấu tên.
Dư luận Hàn Quốc chấn động trước thông tin nữ dược sĩ sống chung với xác chồng suốt 7 năm
“Thi thể của người chồng có rất ít dấu hiệu bị phân hủy. Thi thể khá sạch sẽ và được bảo quản tốt. Chúng tôi không thể lý giải tại sao điều này có thể xảy ra”, một quan chức cảnh sát Seoul nhấn mạnh.
Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, nữ dược sĩ đã sử dụng kiến thức y học của mình để ướp xác chồng. Người chồng của nữ dược sĩ này qua đời vào năm 2007 vì mắc bệnh ung thư. Hiện cảnh sát chưa bắt giữ nữ dược sĩ này nhưng cho biết vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.
Truy quét mại dâm ở Quảng Đông, bắt giữ hơn 900 người
Công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 12/2 cho biết đã bắt giữ hơn 920 nghi can trong chiến dịch truy quét mại dâm tại tỉnh này. Hàng loạt cơ sở karaoke, tắm hơi, massage bị đóng cửa vĩnh viễn.
Cổng thông tin chính phủ Trung Quốc cho biết cảnh sát đã đột kích 18.372 tụ điểm giải trí, trong đó có 3.592 quán karaoke và 4.201 tiệm tắm hơi. Trước mắt, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã đóng cửa 38 quán bar có karaoke và 156 tiệm tắm hơi cũng như massage có tổ chức hoạt động mại dâm.
Cảnh sát Trung Quốc đang kiểm tra một tụ điểm karaoke ở Quảng Đông
ngày 12/2
Đợt truy quét này được phát động sau khi "kinh đô mại dâm" ở thành phố Đông Quản bị phá vỡ hồi tuần qua. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) chiếu cảnh nhiều tốp cảnh sát đặc nhiệm phá cửa các căn phòng trong khách sạn và các tụ điểm ăn chơi khác. Những cô gái hành nghề mại dâm bị còng tay và khách làng chơi đang tìm cách che mặt trước ống kính của báo giới.
Một quan chức giấu tên trong chính quyền Quảng Đông cho biết không chỉ ở tỉnh này mà ngành công nghiệp tình dục còn hoạt động mạnh ở các tỉnh khác trên khắp Trung Quốc. "Hầu như khách sạn nào có dịch vụ massage, tắm hơi, và karaoke đều có dịch vụ mại dâm trá hình", nguồn tin trên cho biết.
Bị thang máy kẹp chết trước mặt con
Tai nạn thang máy khủng khiếp vừa xảy ra trong một tòa nhà ở Matxcơva, Nga. Người mẹ trẻ kịp đẩy đứa con trai bé bỏng thoát ra nhưng bản thân cô bị thang máy kẹp chết.
Theo báo Daily Mail đưa tin ngày 12-2, Olga Tilinina trở về nhà sau khi đi dạo cùng cậu con trai nhỏ Maxim. Chưa kịp bước hẳn vào bên trong thang máy tại tầng trệt, cánh cửa đột ngột đóng sập lại khiến đôi chân người mẹ 20 tuổi bị kẹt cứng.
Maxim không khỏi bị sốc sau khi chứng kiến cái chết của mẹ
Cô cố gắng đẩy cậu con trai ra xa trong khi bản thân không tài nào thoát khỏi chiếc thang máy tiếp tục chuyển động đi lên.
Maxim vẫn ở ngoài thang máy nên an toàn nhưng cậu bé không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng người mẹ bị chiếc thang máy mất kiểm soát siết chặt, lao lên phía trên khiến đầu cô bị đứt lìa. Hàng xóm cho biết phần đầu của người phụ nữ xấu số sau đó được tìm thấy trên sàn tầng trệt.
Được biết chỉ vài phút trước đó, chồng của Olga - anh Dmitry, 24 tuổi - cũng đi chiếc thang máy này sau khi cùng đứa con khác là bé Egor đi dạo về.
Khi được đưa về với cha, Maxim chí ú ớ thốt lên được hai chữ “Mẹ…, chân”. Nhiều người lo sợ nỗi đau này sẽ theo ám ảnh Maxim suốt cuộc đời. Không ít bạn đọc của tờ Daily Mail cầu nguyện cho cậu bé có thể quên đi tai nạn bi thương của mẹ.
Người độc thân Thượng Hải và trò “phá bĩnh” Lễ tình nhân
Một nhóm người độc thân ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã tìm cách mua hết được số ghế lẻ ở một rạp chiếu phim nổi tiếng ở thành phố này, để quyết không cho các cặp đôi có thể được ngồi bên nhau khi đi xem phim vào ngày thứ sáu, ngày Lễ tình nhân.
Theo tờ Shanghai Morning Post, một nhóm người sử dụng internet, được sự hỗ trợ của một trang web gây quỹ, đã đặt toàn bộ số ghế lẻ của bộ phim “Beijing Love Story” (Chuyện tình Bắc Kinh) vào ngày Lễ tình nhân 14/2 này tại một rạp chiếu phim ở trung tâm mua sắm Xintiandi của thành phố.
Tờ báo cũng đăng tải hình ảnh cho thấy nhóm này đã “hoàn thành sứ mệnh” của họ ra sao.
Các cặp đôi muốn ngồi bên nhau trong rạp chiếu phim ở Xintiandi và thưởng thức hình ảnh lãng mạn này sẽ không còn cơ hội.
“Muốn xem phim vào ngày Valentine?”, thành viên chủ chốt của nhóm, lấy biệt danh “UP”, thách thức trong thông điệp trên mạng. “Xin lỗi, các bạn sẽ phải ngồi xa nhau. Sự xa cách sẽ làm trái tim thêm tan chảy. Hãy cho chúng tôi, những người độc thân, một cơ hội.”
“UP” tự miêu tả mình với tờ Shanghai Morning Post là một người “nghiện máy tính”, đã chia tay bạn gái vào năm ngoái.
“UP” cho biết mới đầu muốn mua tất cả vé qua mạng, nhưng phần mềm bán vé không cho phép anh làm vậy. Ngoài ra, “UP” cũng không đủ tiền để mua. Vì vậy, theo gợi ý của một người bạn, “UP” đã bắt đầu chiến dịch trên một trang web kêu gọi quỹ và anh đã có “thừa” bạn bè trên mạng giúp quyên tiền. “UP” cũng “hi vọng những người yêu nhau hiểu đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ.”
Robot tự hành mặt trăng của Trung Quốc "tái sinh"
Tàu tự hành mặt trăng của Trung Quốc đã hồi tỉnh và có thể được cứu sống dù đang gặp các sự cố máy móc, báo chí Trung Quốc ngày 13/12 đưa tin, sau khi các nguồn tin trước đó nói rằng robot này đã “chết yểu”.
“Yutu (Thỏ Ngọc) đã sống trở lại”, hãng tin Xinhua ngày 13/2 dẫn lời ông Pei Zhaoyu, phát ngôn viên của chương trình thăm dò mặt trăng của Trung Quốc, cho hay.
Ông Pei nói thêm, Thỏ Ngọc giờ đây đã được phục hồi chức năng nhận tín hiệu thông thường. Nhưng các chuyên gia vẫn đang đáng giá nguyên nhân khiến robot gặp trục trặc máy móc.
Tàu tự hành Thỏ Ngọc của Trung Quốc.
Robot tự hành Thỏ Ngọc đã gặp phải sự cố máy móc nghiêm trọng hồi tháng 1. Vấn đề nảy sinh ngay trước khi nó bước vào thời kỳ nghỉ đông thứ 2 trên mặt trăng vào ngày 25/1 khi màn đêm buông xuống trên mặt trăng.
Trước đó, các nguồn tin trên báo chí Trung Quốc ngày 12/2 cho biết Thỏ Ngọc được tuyên bố đã chết trên bề mặt mặt trăng.
Trong một bài viết đăng tải hôm qua, hãng tin nhà nước China News Service cho hay con tàu robot "không thể được phục hồi để hoạt động đầy đủ vào ngày 10/2 như mong đợi" và các cư dân mạng Trung Quốc đã lấy làm tiếc về sự ra đi sớm của nó.
Tuy nhiên, Xinhua hôm nay khẳng định con tàu đã tỉnh lại và có thể nhận các tín hiệu, mặc dù vẫn bị trục trặc kỹ thuật.
Hố tử thần nuốt chửng 8 siêu xe
8 chiếc xe hơi thuộc loại hiếm hôm qua bị một hố tử thần nuốt chửng khi đang được trưng bày tại một bảo tàng xe thể thao ở Mỹ.
BBC đưa tin, chiếc hố bất ngờ xuất hiện tại Bảo Tàng Xe Corvette Quốc gia, thành phố Bowling Green, bang Kentucky, vào đầu buổi sáng hôm qua. Nó rộng khoảng 12 mét, sâu đến 9 mét.
Tuy nhiên, không có ai bị thương trong vụ việc và những khu vực khác của bảo tàng vẫn hoạt động bình thường.
Bowling Green là nơi duy nhất mà nhà sản xuất ô tô General Motors chế tạo xe hơi thể thao Corvette.
Hai trong số các chiếc xe bị hư hại do hố tử thần, một chiếc ZR1 Blue Devil 2009 và ZR-1 Spyder 1993, là do công ty này cho bảo tàng mượn. 6 chiếc còn lại thuộc sở hữu của bảo tàng cũng bị thiệt hại trong sự cố.
Bình luận
vtcnews.vn