Thân thế bí ẩn của nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas

Thế giớiThứ Ba, 03/10/2017 15:14:00 +07:00

Không có tiền án, tiền sự và ít liên hệ với cảnh sát, việc Stephen Paddock gây ra vụ tàn sát tại lễ hội âm nhạc khiến hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương khiến người nhà của hắn chết lặng vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Stephen Paddock, 65 tuổi đến từ Nevada được cảnh sát xác định là nghi phạm chính của vụ xả súng vào đám đông tham dự lễ hội âm nhạc tại Las Vegas ngày 1/10 khiến ít nhất 59 người chết và hơn 500 người bị thương.

Các cơ quan chức năng vẫn chưa thể giải thích tại sao người đàn ông chưa từng phạm tội gì đáng chú ý lại có hành vi khủng khiếp như vậy. Thậm chí Eric Paddock, anh trai của Stephen Paddock cũng hoàn toàn bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

than-the-bi-an-cua-thu-pham-vu-xa-sung-2

 Stephen Paddock trong một tấm ảnh chưa rõ thời gian chụp. (Ảnh: AP)

Hàng xóm của Stephen Paddock tại Mesquite, Nevada cho biết, Stephen thỉnh thoảng vắng nhà vài ngày, thường là để đến sòng bạc với Danley như một tay cờ bạc chuyên nghiệp. Stephen là người khá kín đáo, đã có bằng phi công và sở hữu 2 máy bay, cũng như một giấy phép săn bắn từ Alaska.

Tháng 9/2012, một người đàn ông được xác định là Stephen Paddock từng kiện khu phức hợp sòng bạc và khách sạn Las Vegas vì bị ngã ở Strip, sau đó cả hai bên cùng đồng ý dừng lại vào năm 2014.

Theo nhận định của cảnh sát, Stephen Paddock cũng không có liên hệ với bất cứ một nhóm vũ trang nào. IS tuyên bố vụ tấn công là hành động của một chiến binh thánh chiến, nhưng FBI đã phủ nhận thông tin này.

Dù vậy, Stephen lại là con trai của một tên trộm ngân hàng khét tiếng từng nằm trong danh sách truy nã của FBI, người bị bắt giữ năm 1960 sau đó trốn thoát và bỏ chạy suốt 1 thập kỷ.

than-the-bi-an-cua-thu-pham-vu-xa-sung-1

 Benjamin Paddock trên poster của FBI năm 1960 và năm 1977. (Ảnh: AP)

Benjamin Paddock, cha của Stephen Paddock từng được miêu tả giống như một kẻ tâm thần được vũ trang nguy hiểm và có khả năng tự tử. Người dân được khuyến cáo không tiếp cận tên tội phạm có biệt danh “Big Daddy” này.

Lúc Benjamin bị FBI bắt, Stephen mới có 7 tuổi và đang sống tại Arizona. Mẹ của Stephen luôn cố gắng giấu các con của mình khỏi sự thật rằng cha chúng đang trong tù vì tội trộm cướp và lừa đảo.

Một hàng xóm từng chia sẻ về Stephen vào năm 1960, khi Benjamin bị bắt: "Tôi không biết nhiều về họ nhưng Steve là một cậu bé ngoan. Điều này thật tồi tệ".

Giống như trường hợp của Stephen, bạn bè và hàng xóm của Benjamin cũng bất ngờ khi ông này bị bắt vào năm 1960.

Trước đó Benjamin trong mắt mọi người ở Tucson là nhân viên bán hàng tốt bụng, tình nguyện làm việc cùng sở cảnh sát địa phương. Nhưng cũng chính Benjamin Paddock là thủ phạm chịu trách nhiệm cho ít nhất 4 vụ cướp ngân hàng có vũ trang trong vòng 2 năm tại khu vực Phoenix, lấy đi tổng cộng 30.000 USD.

Video: Xả súng ở Las Vegas - Vì sao nghi phạm chọn tầng 32 của khách sạn?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn