Người đàn ông vừa sống ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa chết ở Romani

Thế giớiThứ Tư, 25/04/2018 17:25:00 +07:00

Người đàn ông Romani trở về quê nhà sau hơn 20 năm làm ăn xa xứ không khỏi sốc khi phát hiện bị vợ khai tử dù vẫn đang sống khỏe mạnh.

Ông Constantin Reliu, 63 tuổi, năm 1992 rời thành phố Vaslui, Romani tới Thổ Nhĩ Kỳ làm đầu bếp. Năm 1999, ông trở về quê nhà nhưng quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau đó và cắt đứt mọi liên lạc với người thân sau khi phát hiện vợ ngoại tình.

Đến năm 2003, vợ Reliu sau nhiều năm không hay tin về chồng, tưởng ông chết trong trận động đất và đi khai tử cho ông. Tuy nhiên, ông Reliu khẳng định vợ mình tìm cách để ông chết trên giấy tờ nhằm dễ bề đến với người tình một cách hợp pháp.

constantin-reliu-800

Ông Constantin Reliu.

Reliu nó ông không hề biết việc mình chết cho tới khi ông bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất đầu năm nay vì hết hạn visa. Reliu định tới cơ quan chức năng gia hạn hộ chiếu nhưng bị nhân viên nhập cảnh giữ lại và thông báo ông chết từ năm 2003.

Reliu nói ông muốn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để thành lập một công ty nhỏ ở quê nhà, nhưng đang vướng vào rất nhiều các thủ tục để giành lại danh tính của mình và có hộ chiếu hợp pháp.

Trước đó, người đàn ông 63 tuổi đệ đơn lên tòa án thị trấn Barlad thuộc thành phố Vaslui, đề nghị hủy bỏ giấy chứng tử của ông. Tuy nhiên, tòa án bác bỏ kháng cáo này vì nó được đưa ra quá muộn.

Một phát viên của tòa nói thêm, dù ông Reliu có kháng cáo thêm nhiều lần nữa thì cũng khó có thể thay đổi phán quyết của tòa rằng ông chết rồi.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn