Mộng du, bé trai 4 tuổi chết thương tâm trong đêm tuyết lạnh

Thế giớiThứ Sáu, 02/03/2018 11:45:00 +07:00

Chứng mộng du cướp đi sinh mạng của cậu bé 4 tuổi tới từ Nga trong một ngày rét buốt cắt da cắt thịt.

Bà mẹ trẻ Maria, 27 tuổi tỉnh dậy vào 6h sáng và hốt hoảng khi không thấy cậu con trai 4 tuổi Bogdan. Lần theo dấu chân nhỏ trên lớp tuyết dày, Maria sau đó gần như ngã quỵ khi phát hiện ra thi thể của con trai trong bộ quần áo ngủ mỏng manh dưới cái lạnh -20 độ C.

photo-1-15198642941589436715

Cậu bé Bogdan. 

Theo kết luận ban đầu, cậu bé đến từ vùng Krasnoyarsk, Siberia bị mộng du và tìm cách đi sang nhà hàng xóm trong đêm. Khi Maria nhìn thấy con mình, cậu bé chỉ đi chân trần và cũng không đội mũ.

Hàng xóm của gia đình nói chuyện Bogdan bị mộng du là điều người dân trong vùng đều biết. Cậu từng rời nhà và bỏ đi một quãng đường rất xa vào đêm nhưng là vào một ngày hè nóng nực.

Cảnh sát Nga đang mở một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của cậu bé xấu số.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn