Mẹ lãnh đạo đối lập Venezuela sợ hãi và bật khóc khi con tự nhận là tổng thống

Thế giớiThứ Ba, 29/01/2019 12:04:00 +07:00

Bà Marquez sợ hãi và bật khóc khi thấy Juan Guaido tự nhận là tổng thống lâm thời Venezuela, nhưng sau đó bà vẫn chọn ủng hộ con trai.

Juan Guaido, người đứng đầu quốc hội do phe đối lập kiểm soát ở Venezuela, hôm 23/1 tự nhận là tổng thống lâm thời trước hàng nghìn người ủng hộ ở thủ đô Caracas. Động thái của Guaido gây ra thách thức quyền lực trực tiếp nhất đối với Tổng thống Nicolas Maduro, người tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai chỉ hai tuần trước đó. 

Norka Marquez, 54 tuổi, mẹ của Guaido, nói rằng cũng như những người khác, bà rất ngạc nhiên khi thấy cậu con trai 35 tuổi vốn là kỹ sư bỗng nhiên trở thành tổng thống lâm thời và được Mỹ cùng nhiều nước công nhận, theo AFP.

Marquez, một giáo viên, chia sẻ bà không biết trước kế hoạch của con trai. "Tôi đứng cạnh vợ chồng con trai và tất cả các nghị sĩ. Thật không thể tin được, chúng tôi đều rất bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng cạnh một tổng thống lâm thời Venezuela. Tôi đã khóc rất nhiều. Và rồi tôi cảm thấy sợ hãi", Marquez nói.

2019-01-24t173712z_1827948465_rc1c21e8f270_rtrmadp_3_venezuela-bonds-markets

 Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, sự tự tin, mạnh mẽ và bản lĩnh của Guaido đã thuyết phục Marquez và bà cùng gia đình quyết định ủng hộ ông. 

Guaido tham gia chính trị từ khi còn là một lãnh đạo phong trào sinh viên ở Caracas, từng dẫn đầu cuộc biểu tình phản đối việc chính quyền cố tổng thống Hugo Chavez đóng cửa đài truyền hình lâu đời nhất ở quốc gia này. Sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí, Guaido có cơ hội được cử đi làm việc ở Mexico, nhưng ông từ chối và gia nhập đảng Dân ý, vốn có quan điểm cứng rắn chống lại Maduro.

Guaido nổi lên từ cuối năm ngoái, khi lực lượng an ninh Venezuela bắt khoảng 30 người, trong đó có ông và hai tướng quân đội, sau âm mưu ám sát hụt nhằm vào Maduro trong cuộc duyệt binh ở Caracas tháng 8/2018. Ông sau đó được thả nhưng bị các đặc vụ tình báo bắt giam một thời gian ngắn hồi đầu tháng 1. Sau khi được trả tự do, ông được bầu làm chủ tịch quốc hội. 

"Khi được bình an vô sự về đến nhà, con trai tôi rất hào hứng. Nó không cho ai thời gian để khóc, cười hay hét lên mà chỉ bảo: đi thôi, đi thôi (đến cuộc biểu tình mà Guaido đang tham gia khi bị bắt)", bà Marquez nhớ lại.

Khi Guaido còn nhỏ, bà nội thường đùa rằng một ngày nào đó ông sẽ là tổng thống. Sau khi ông đắc cử chủ tịch quốc hội, gia đình cũng thường đùa về lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của ông. Bà Marquez nói rằng Juan thích giúp đỡ, phụng sự người khác và đó là những phẩm chất tuyệt vời nhất để trở thành lãnh đạo.

Guaido cũng chưa bao giờ có ý định rời khỏi Venezuela như những thanh niên khác trong bối cảnh quốc gia này đã trải qua nhiều năm chìm trong khủng hoảng chính trị và kinh tế. "Tôi luôn luôn nói với con rằng gốc rễ của chúng ta là ở Venezuela. Chúng ta sinh ra và mất mát ở đây, bởi chúng tôi đã mất rất nhiều trong thảm kịch Vargas (trận lở bùn do mưa lớn gây ra khiến hàng nghìn người thiệt mạng tháng 12/1999)", Marquez cho hay.

Thảm kịch xảy ra khi Guaido mới 15 tuổi. Khi quay lại hiện trường vụ lở bùn để tìm kiếm những gì còn sót lại, ông rất vui khi tìm được quyển từ điển yêu thích. Guaido cũng là chỗ dựa tinh thần cho gia đình vượt qua khó khăn.

Ông nội của Guaido là binh sĩ lực lượng vệ binh quốc gia, trong khi ông ngoại là thủy thủ. Guaido từng muốn trở thành phi công quân sự nhưng không thể thực hiện mơ ước vì bệnh hen suyễn. Ông đang kêu gọi quân đội Venezuela, lực lượng trung thành và ủng hộ Maduro, nên chuyển sang ủng hộ phe đối lập.

Guaido được các nước Mỹ, Canada, Australia, Israel và một loạt quốc gia Mỹ Latin công nhận là lãnh đạo hợp pháp ở Venezuela. Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cũng nhận được sự ủng hộ từ các nước Nga, Trung Quốc, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ và Bolivia, đặc biệt là sự trung thành của giới lãnh đạo quân sự ở Caracas. Bộ Quốc phòng Venezuela tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ hiến pháp, chủ quyền quốc gia, không công nhận Guaido và bảo vệ Maduro đến cùng.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn