Chết được 10 ngày, thi thể người phụ nữ vẫn đẻ con

Thế giớiThứ Bảy, 20/01/2018 13:10:00 +07:00

Gia đình của thai phụ 33 tuổi từ Nam Phi không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện đứa trẻ sơ sinh bên cạnh thi thể dù cô chết từ 10 ngày trước.

Theo Daily Mail, Nomveliso Nomasonto Mdoyi, 33 tuổi bị khó thở tại nhà ở Mthayisi, Nam Phi và qua đời không lâu sau đó.

Thi thể của Nomveliso được đưa đến nhà tang lễ để chuẩn bị tổ chức chôn cất. Nhưng trước khi việc chôn cất diễn ra, 10 ngày sau khi cô qua đời, các nhân viên phát hiện một đứa trẻ chết dưới chân thi thể.

Theo các chuyên gia, việc các cơ co giãn hoặc các vi khuẩn sinh ra có thể khiến đứa trẻ chưa kịp ra đời trước đó được đẩy ra ngoài.

nguoi-me-sinh-con-sau-khi-da-chet-1

Người phụ nữ 33 tuổi khiến gia đình càng thêm thương tiếc khi sinh con sau khi chết.

"Khi đưa thi thể vào quan tài, chúng tôi phát hiện một đứa trẻ sơ sinh ở chân cô ấy", giám đốc nhà tang lễ cho biết.

Dù rất bất ngờ trước sự việc, gia đình người phụ nữ vẫn từ chối mọi nghi lễ cúng tế, tổ chức đám tang như bình thường và đứa trẻ được đặt trong quan tài cùng người mẹ.

Hiện tượng sinh trong quan tài hay còn gọi là hiện tượng sinh sau khi chết, xảy ra trong quá trình các tế bào của cơ thể phân hủy làm phát sinh một số loại khí như CO2 và metan, những khí này thoát qua các mô yếu và tạo áp lực khiến thai nhi bị đẩy ra ngoài.

Theo Daily Mail, chưa có trường hợp nào đứa trẻ sống sót được sinh ra theo cách này.

Video: Nơi người dân vác quan tài nhảy múa để đám tang vui hơn

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn