Chàng trai sống lại trong đám tang ở Peru

Thế giớiThứ Sáu, 27/10/2017 11:46:00 +07:00

Gia đình chàng trai 28 tuổi người Peru trải qua một phen hoảng hốt khi thấy anh thở trở lại trong quan tài tại đám tang của mình.

Watson Franklin Mandujano Doroteo, 28 tuổi, đến từ thành phố Tingo Maria, Peru chết do sốt và cảm lạnh sau khi phẫu thuật răng hàm mặt. Nhưng trong đám tang những người họ hàng lại nhìn thấy lồng ngực của anh dường như nâng lên hạ xuống như đang thở.

Khi sự việc diễn ra, người thân của Doroteo đã gọi bác sĩ. Theo Los Andes, bác sĩ đến và xác nhận Doroteo thực sự vẫn còn dấu hiệu của sự sống.

Doroteo sau đó được đưa ra khỏi quan tài và chuyển đến bệnh viện nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết.

Người nhà của Doroteo cho rằng có thể trước đó anh vẫn còn sống nhưng không thể hiện rõ do tác dụng của những loại thuốc sử dụng trong quá trình phẫu thuật nha khoa: “Họ đã cho anh ấy dùng thuốc an thần".

1

 Ảnh minh họa.

Theo Independent, chỉ có một số ít trường hợp các cơ của thi thể chuyển động sau khi người đã chết. Tuy nhiên, các trường hợp vẫn còn sống và bị kết luận nhầm thành chết phổ biến hơn.

Một số trường hợp người chết sống lại ở đám tang khác trong những năm gần đây khiến nhiều người lo ngại việc mai tang quá sớm có thể không còn phù hợp như trong lịch sử do những tiến bộ của y học hiện đại.

Tháng 3/2014, ông Walter Williams, 79 tuổi, được phát hiện còn sống trước khi được mai táng ở Mỹ. Tại Ai Cập năm 2012, một người bồi bàn dù bị đau tim nhưng sống lại và đám tang của anh này trở thành lễ chúc mừng.

Năm 2007, người đàn ông 33 tuổi người Venezuela được tuyên bố đã chết sau tai nạn nhưng tỉnh dậy trong cuộc khám nghiệm tử thi, khi các bác sĩ bắt đầu động dao kéo vào cơ thể. Vợ anh đang rất đau buồn khi phải đến bệnh viện nhận xác chồng, để rồi lại thấy anh chờ ngoài hành lang và vẫn còn sống.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn