Bức ảnh cậu bé ung thư nằm trên thảm để gần mẹ phút cuối đời khiến dân mạng rơi lệ

Thế giớiChủ Nhật, 09/04/2017 18:36:00 +07:00

Người mẹ đau khổ chia sẻ bức ảnh cậu con trai bị ung thư, cuộn tròn trên tấm thảm để được gần mình những phút cuối đời khiến người xem không kìm được xúc động.

Năm 2015, cậu bé Nolan Scully ở Maryland, Mỹ được chuẩn đoán mắc chứng ung thư mô hiếm mang tên Râu ngựa. Sau cuộc chiến với bệnh tật kéo dào 18 tháng, em qua đời vào ngày 7/2 vừa qua.

Những phút cuối đời, Nolan không muốn rời xa người sinh ra mình và khi mẹ đang tắm, cậu bé 4 tuổi đến bên cạnh bồn tắm, nằm cuộn tròn trên tấm thảm bên ngoài.

Hinh anh

 Nolan cuộn tròn tren tấm thảm đợi mẹ trong những phút cuối đời và tấm thảm trống trơn hiện nay.

Phải đến đầu tháng 4 vừa qua, mẹ của bé là cô Ruth Scully mới đăng tải những hình ảnh xúc động này lên trang Facebook cá nhân của mình cùng dòng tâm sự đẫm nước mắt về khoảnh khắc cuối đời con trai. Cô tiết lộ "Con yêu mẹ nhiều" là câu nói cuối cùng của cậu bé dũng cảm.

Ruth viết trên Facebook: "Tôi nhìn lại mọi thứ gắn với con trong 4 năm ngắn ngủi và không ngừng nghĩ về những điều con sẽ làm nếu được sống lâu hơn. Thật buồn vì căn bệnh ung thư đã cướp đi đứa trẻ luôn chứa chan tình cảm khỏi vòng tay chúng tôi".

Trước đó, bé Nolan không thể ăn hay uống bất cứ thứ gì sau khi được đưa đến bệnh viện ở Maryland, Mỹ. Sau khi được chụp chiếu, các bác sỹ nói bệnh ung thư của em đã lan ra như "đám cháy rừng" và không thể cứu được.

Hinh anh

 Hai mẹ con Nolan khi em đang trong quá trình điều trị.

Sau đó, Ruth phải đối mặt với một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn khi phải giải thích cho con trai về bệnh tình của bé. Bà mẹ kể lại câu chuyện của cô với con trai:

"Tôi: Nolan, công việc của mẹ là gì nhỉ?

Nolan: Bảo vệ con ạ (cười lớn).

Tôi: Con yêu, mẹ chẳng thể làm được điều đó nữa rồi. Cách duy nhất để con được an toàn là cho con tới thiên đường (trái tim tôi như bị bóp nghẹt).

Nolan: Vậy là con sẽ tới thiên đường để vui chơi, rồi chờ mẹ tới! Mẹ sẽ đến với con chứ ạ?

Tôi: Nhất định rồi, con yêu! Không dễ gì mà thoát khỏi mẹ đâu nhé!".

Sau đó, cô còn đau đớn hơn khi phải ký vào mẫu đơn "Do Not Resuscitate" - Không cứu sống. 36 giờ sau, Nolan gần như chỉ ngủ. Nhưng giữa các giấc ngủ, 2 mẹ con vẫn cùng nhau xem Youtube, chơi trò điện tử Nerf Guns và hoàn tất những tâm nguyện cuối cùng của cậu bé.

Hinh anh  3

Hình ảnh của Nolan khi còn khỏe mạnh.

"Chúng tôi nằm trên giường và bé nói về ước muốn đám tang của mình sẽ tổ chức ra sao, mọi người sẽ mặc gì và hy vọng luôn được nhớ đến là chiến sĩ cảnh sát như ước mơ của mình", Ruth nghẹn ngào kể lại.

Trong những phút cuối cùng, Ruth tranh thủ tắm nhanh khi con trai cô nằm trên giường bệnh. Khi đó, Nolan nằm cuộn tròn dưới tấm thảm trước cửa phòng tắm để đợi mẹ.

"Khi tôi mở cửa phòng tắm, các bác sỹ nói con trai tôi hôn mê và không thể cảm nhận được gì nữa. Tôi lao tới giường bệnh, đặt bàn tay lên má con và một phép màu xảy ra mà cả đời này tôi sẽ không quên.

Thiên thần của tôi thở nhẹ, mở mắt, mỉm cười nói "Con yêu mẹ". Sau đó, thằng bé quay đầu về phía tôi và ra đi lúc 11h54. Khi ấy, tôi thì thầm vào tai con lời bài hát You are My Sunshine (Con là ánh mặt trời của mẹ)", cô Ruth chia sẻ.

Tùng Đinh (Nguồn: Metro)
Bình luận
vtcnews.vn