Bệnh viện kết luận đã chết, thiếu nữ bị thiêu sống trên giàn hỏa táng

Thế giớiThứ Bảy, 04/03/2017 11:44:00 +07:00

Cô gái 24 tuổi ở Ấn Độ có thể đã bị hỏa táng khi đang còn sống trên giàn thiêu vì bệnh viện kết luận cô đã chết.

Nữ sinh viên Rachna Sisodia bị bệnh viện Sharda ở Greater Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ kết luận đã chết vào ngày 25/2 vừa qua. Nguyên nhân cái chết được cho là do nhiễm trùng phổi.

nan nhan

 Rachna Sisodia và chồng. (Ảnh: CEN)

Thi thể của cô được bàn giao cho người chồng là Devesh Chaudhary sau đó chuyển đến một giàn hỏa thiêu cách bệnh viên 2 giờ đi đường để làm lễ mai táng.

Theo Times of India, các cảnh sát sau đó đã có mặt và kéo Sisodia ra khỏi giàn hỏa táng vì cho rằng cô vẫn còn sống.

Kết quả giám định pháp ý sau đó cho biết, Sisodia thực chất bị chết vì sốc do bị hỏa táng khi vẫn còn sống. Các bác sỹ pháp y đã thìm thấy tro trong đường hô hấp của nạn nhân, dấu hiệu cho thấy cô vẫn còn thở khi bị thiêu.

Tuy nhiên, các bác sỹ ở bệnh viện Sharda vẫn kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình và khẳng định Sisodia chết trước khi hỏa thiêu.

Trong khi đó, người chồng nói đang làm mọi cách để tìm ra sự thật và nếu có thể sẽ kiện những người khiến vợ mình chết oan uổng.

Tùng Đinh (Nguồn: Telegraph)
Bình luận
vtcnews.vn