Ai Cập chia buồn với Việt Nam sau vụ đánh bom xe chở du khách

Thế giớiChủ Nhật, 30/12/2018 12:22:00 +07:00

Ai Cập khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ cho các nạn nhân Việt Nam cùng gia đình họ trong vụ đánh bom xe chở du khách tại nước này.

Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Rania Al-Mashat ngày 29/12 tuyên bố sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tạo điều kiện thuận lợi để gia đình những du khách bị thương trong vụ nổ bom vừa qua ở tỉnh Giza được đến nước này, theo TTXVN.

nintchdbpict000458593157-0950041

 Hiện trường vụ đánh bom xe chở du khách ngày 28/12. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, bà Mashat gửi lời chia buồn tới Đại sứ Việt Nam Trần Thành Công sau vụ tấn công xe buýt ngày 28/12 khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người Việt Nam và một người Ai Cập, cùng nhiều người khác bị thương.

Chiếc xe chở đoàn du khách Việt Nam bị phá hủy vì một quả bom đặt trên đường gần quần thể kim tự tháp Giza. Saigontourist, đơn vị tổ chức chuyến tham quan, cho hay các du khách Việt khi đó "đang trên đường tới một nhà hàng để dùng bữa tối". Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, chiếc xe gặp nạn có 18 người, gồm 15 công dân Việt Nam và 3 người Ai Cập. Ba nạn nhân Việt Nam xấu số gồm ông Trần Hóa Khánh, sinh năm 1961, quê Thanh Hóa, bà Nguyễn Thúy Quỳnh, sinh năm 1962, quê Hà Nội và anh Nguyễn Trọng Tiến, sinh năm 1989, quê Bình Thuận.

Ngoài 3 người thiệt mạng, vụ tấn công còn khiến 12 người Việt Nam khác bị thương, 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật, 9 người bị thương nhẹ đang hồi phục tốt.

Một nhóm thuộc tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Ai Cập cũng đã cung cấp hỗ trợ về tâm lý cho các nạn nhân người Việt. Đại sứ quán Việt Nam đang nỗ lực để giúp đỡ những người bị thương được điều trị trong bệnh viện, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành công tác bảo hộ công dân.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn