Thế giới phẫn nộ cha đăng ảnh con xách đầu lính Syria

Thế giớiThứ Hai, 11/08/2014 10:13:00 +07:00

(VTC News) - 'Đây là con tôi' là lời chú thích bức ảnh con trai chiến binh Hồi giáo Khaled Sharrouf đang xách đầu một binh sĩ chính phủ được hắn đăng lên mạng.

(VTC News) - 'Đây là con tôi' là lời chú thích bức ảnh con trai chiến binh Hồi giáo Khaled Sharrouf đang xách đầu một binh sĩ chính phủ được hắn đăng lên mạng.

Truyền thông Australia đã gây sốc cả thế giới khi đăng tải hình ảnh một cậu bé đang xách đầu binh sĩ chính phủ Syria đã bị cắt khỏi thân, đứa trẻ trong ảnh được cho là con trai của một kẻ khủng bố đã bị kết tội tại Australia.

Khaled Sharrouf thường xuyên chụp ảnh các con đang cầm vũ khí cùng với cờ của IS

Theo các tờ báo Australia, trong ảnh là contrai của Khaled Sharrou, một phần tử Hồi giáo cực đoan lớn lên tạiSydney. Hắn đã đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội Twitter và tỏ ra mình làmột người cha đáng tự hào.

Cậu bé 7 tuổi xách thủ cấp một binh sĩ chính phủ Syria 
Năm ngoái, Sharrouf đã trốn khỏi Australiacùng vợ và 3 người con để đến chiến đấu tại Syria và Iraq dưới danhnghĩa tổ chức Nhà nước Hồi giáo - IS. Trước đó chính phủ Australia đãcó lệnh cấm Sharrouf rời khỏi đất nước vì mối đe họa của mình.

Hắn là một trong 9 phần tử Hồi giáo bị cáobuộc trong năm 2007 vì những hành động dự trữ nguyên liệu chế tạo bom vàâm mưu tấn công khủng bố các thành phố lớn của Australia như Sydney,Melbourne.


Sharrouf đã nhận tội danh âm mưu khủng bố trước tòa và bị bỏ tù năm 2009 với mức án 4 năm. Hiện nay, Sharrouf và một bạn đồng hành khác là Mohamed Elomar đang bị cảnh sát Australia truy nã vì các hành động 'có liên quan đến khủng bố'.

Đăng ảnh con cầm đầu người chết

Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm 11/8 lên án hành động dã man của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khi bắt một đứa trẻ 7 tuổi xách một chiếc thủ cấp của binh sĩ chính phủ.

Bức ảnh cho thấy cậu con trai của Sharrouf mặc một chiếc áo màu xanh da trời, quần sọc ca-rô, hai tay nắm tóc của một chiếc thủ cấp đã bị cắt rời ở thành phố Raqa, phía Bắc Syria. Bên dưới bức ảnh là dòng chữ: “Đó chính là con trai tôi”.

Thủ tướng Abbott khi chứng kiến bức ảnh đã tức giận nói với đài phát thanh ABC từ Hà Lan, rằng đây là một hành động dã man của “quân khủng bố”.

“IS không đơn thuần là một nhóm khủng bố mà đã trở thành một đội quân khủng bố, đang tìm kiếm không chỉ một vùng đất khủng bố mà là cả một quốc gia khủng bố” – ông Abbott nói với giọng điệu gay gắt.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn