Thế giới 24h: Hỏi iPhone nơi giấu xác, giết bạn cùng phòng

Thế giớiThứ Năm, 14/08/2014 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Một thanh niên bị buộc tội giết bạn cùng phòng, sau khi hỏi trợ lý ảo Siri trên điện thoại iPhone nên giấu xác ở đâu.

(VTC News) - Một thanh niên bị buộc tội giết bạn cùng phòng, sau khi hỏi trợ lý ảo Siri trên điện thoại iPhone nên giấu xác ở đâu.

Hỏi iPhone nơi giấu xác rồi giết bạn cùng phòng

Pedro Bravo, 20 tuổi, đã hỏi Siri (một tính năng như một người bạn, một trợ lý đắc lực của người dùng iOS), về những nơi có thể giấu xác bạn cùng phòng Christian Aguilar vào năm 2012, sau cuộc tranh cãi do Aguilar hẹn hò với bạn gái cũ của Bravo.

Câu hỏi dành cho Siri của Pedro Bravo 

Bravo bị buộc tội giết người vào ngày 28/9/2012 mặc dù xác của Aguilar vẫn chưa được tìm thấy. Mãi vài tuần sau đó, một vài thợ săn mới phát hiện xác nạn nhân ở khu rừng Levy County.

Theo như bằng chứng thu được từ chiếc iPhone của Bravo, Siri đã trả lời yêu cầu của hắn rằng: “Bạn đang tìm kiếm những địa điểm như thế nào? Đầm lầy, hồ chứa, xưởng đúc, bãi rác.”

Cảnh sát cũng phát hiện chức năng đèn pin của chiếc điện thoại đã được sử dụng liên tục vào buổi tối muộn (từ 11 giờ 31 đến 0 giờ 01 sáng hôm sau), và nghi ngờ chức năng này đã được Bravo sử dụng để tìm đến khu rừng nơi hắn được cho là đã giấu cái xác.

Bravo khai với cảnh sát rằng hai người đã cãi nhau trong xe ôtô sau khi mua một đĩa CD của Kanye West, nhưng chỉ khai nhận đã đánh chứ không giết bạn mình.

Tiền của hành khách MH370 bốc hơi


Phó Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Kuala Lumpur, Malaysia Izany Abdul Ghany cho hay số tiền lên tới 111,000 ringgit (34.7581 USD) đã bị rút qua các thẻ ATM.

Ngân hàng có liên quan lần đầu phát giác ra sự việc bất thường trên vào ngày 18/7 nhưng mới báo với cảnh sát vào ngày 2/8 sau khi đã tiến hành điều tra nội bộ.

Tiền trong tài khoản của các hành khách MH370 bị rút một cách bí ẩn 

“Chúng tôi đang điều tra vụ việc với nghi vấn có sự truy cập bất hợp pháp vào các tài khoản,” ông Izany phát biểu trước báo giới ngày hôm qua 13/8.

Theo luật pháp Malaysia, những hành vị phạm tội như trên sẽ bị phạt 150,000 ringgit hoặc bỏ tù tối đa 10 năm hoặc cả hai hình thức phạt trên.

 Phía cảnh sát cũng không loại trừ khả năng nhân viên trong nội bộ ngân hàng đứng đằng sau việc rút tiền này và đang xem xét vụ việc dưới nhiều góc độ. Dữ liệu từ hệ thống camera an ninh của ngân hàng cũng đã được thu thập để tìm ra nghi phạm.

Thêm một bác sĩ hàng đầu Sierra Leone thiệt mạng vì Ebola

New York Times dẫn lời các quan chức Bộ Y tế Sierra Leone cho biết bác sĩ Modupeh Cole, 56 tuổi, đã qua đời hôm qua tại trung tâm điều trị Ebola của tổ chức Bác sĩ không biên giới ở thị trấn phía đông bắc của Kailahun.

Nhân viên y tế Bờ Biển Ngà đo nhiệt độ hành khách tại sân bay Felix Houphouet Boigny ở Abidjan  

Ông có thể đã bị bị nhiễm khi khám một bệnh nhân tại Bệnh viện Connaught, bệnh viện hàng đầu của Sierra Leone. Bệnh nhân này sau đó được xét nghiệm dương tính với Ebola.

Việc bác sĩ Cole thiệt mạng là mất mát đáng kể của Sierra Leone trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng các bác sĩ được đào tạo tốt.

Trước đó hai tuần, Ebola cũng cướp đi bác sĩ Sheik Humarr Khan, nhà virus học đang dẫn đầu cuộc chiến chống lại căn bệnh này ở phía đông Sierra Leone.

'Triều Tiên phóng 3 tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông'

Ngày 14/8, Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông của nước này - biển Nhật Bản.

Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận: "Triều Tiên đã phóng ba tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông."

Người dân Seoul theo dõi tin Triều Tiên bắn tên lửa 

Vụ phóng diễn ra vào thời điểm Giáo hoàng Francis tới thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc 5 ngày.

Trước đó, Kyodo/Tân Hoa xã đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết dường như Triều Tiên đã bắn 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong sáng sớm 13/7.

Theo các nguồn tin trên, cả 2 quả tên lửa đã bay khoảng 500km về phía Đông Bắc trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Tài khoản mạng Twitter của Thủ tướng Nga Medvedev bị tấn công

Cơ quan báo chí Văn phòng Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm nay (14/8) cho biết, tài khoản trên mạng xã hội Twitter của Thủ tướng Nga sáng cùng ngày đã bị tấn công.

Theo thông cáo của Cơ quan báo chí Văn phòng Thủ tướng Nga, vào lúc 10h sáng (giờ địa phương), trên tài khoản Twitter xuất hiện hàng loạt trạng thái được đăng tải trên mạng, có nội dung bịa đặt về Thủ tướng Nga như: "Tôi sẽ từ chức, Tôi xấu hổ về hành động của Chính phủ, hãy tha thứ cho tôi và những dòng trạng thái thể hiện sự bất đồng về chính sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Cơ quan báo chí Nga đã nhanh chóng phủ nhận tính chân thực của những dòng thông tin trên và khẳng định, tài khoản trên mạng Twitter của Thủ tướng Nga đã bị tấn công. Cơ quan an ninh Nga cũng đã ngay lập tức mở cuộc điều tra về vụ việc trên.

Tùng Đinh (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn