Thầy trò tướng Phúc lạc lõng trên bản đồ bóng đá nước nhà

Thể thaoThứ Sáu, 20/12/2013 01:13:00 +07:00

(VTC News) - Nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng nhất của VFF cũng như người hâm mộ, nhưng những gì U23 Việt Nam mang lại chỉ toàn là nỗi buồn

(VTC News) - Nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng nhất của VFF cũng như người hâm mộ, nhưng những gì U23 Việt Nam mang lại chỉ toàn là nỗi buồn.


Ở SEA Games 27 nói riêng và trong các kỳ SEA Games trước đây nói chung, hiếm có đất nước nào lại yêu bóng đá đến cuồng nhiệt như Việt Nam. Từ già đến trẻ, từ nam đến nữ đều hướng sự chú ý số một vào bóng đá ở các kỳ Đại hội Đông Nam Á, đặc biệt là môn bóng đá nam.
U23 Việt Nam lạc lõng tại SEA Games 27 

Chẳng thế mà dù nghi ngờ vào năng lực thực sự cũng như tinh thần thi đấu (nghi án bán độ ở BTV Cup) của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, mà hàng triệu trái tim khán giả vẫn dõi theo từng bước đi của các chàng trai áo đỏ.
Bất kỳ ai cũng có thể đọc được một vài cái tên ở đội U23 Việt Nam, thậm chí kể vanh vách những người đã ghi bàn ở SEA Games 27. Giấc mơ vàng SEA Games, hơn 20 năm kể từ ngày trở lại, vẫn là một điều xa xỉ.
Nhưng rồi cũng giống như bao lần SEA Games trước, HCV môn bóng đá nam lại tuột khỏi tầm tay chúng ta. Vẫn biết những gì mà U23 Việt Nam mang sang Myanmar yếu về chuyên môn và thiếu cả về chiều sâu, nhưng cái cách mà ông thầy họ Hoàng cùng các học trò tuột vàng vẫn thật thất vọng. Thua U23 Singapore, rồi thua nốt U23 Malaysia, dường như các cầu thủ trẻ chưa biết học cách đứng dậy sau những va vấp.
Nó khác rất xa hình ảnh của đội tuyển bóng đá nữ. Sau khi thất bại ở AFF Cup 2013, các cô gái của chúng ta đã bước vào SEA Games 27 với quyết tâm giành lại ngôi hậu, khi xuất sắc đánh bại Myanmar ở vòng bảng rồi có mặt ở chung kết.
Đó cũng không phải là hình ảnh của 2 đội futsal tại Myanmar. Nếu như futsal nam từng nhận thất bại nặng nề 0-4 ở vòng bảng trước Thái Lan, thì futsal nữ cũng bị người Thái "đánh tennis" bằng tỷ số 1-6.
Nhưng sau những thất bại không tưởng ấy, cả hai đội futsal của chúng ta vẫn đứng vững. Trong khi đội futsal nam vượt qua Indonesia ở bán kết với tỷ số 3-1 để tái ngộ người Thái ở chung kết, thì đội futsal nữ cũng kiên cường cầm hòa Malaysia 3-3 để chờ cơ hội "báo thù" đội bóng xứ chùa vàng ở trận đấu cuối cùng.
Những người Thái trước khi lên đường dự SEA Games 27, đã đặt chỉ tiêu rất cao ở môn bóng đá là giành cả 4 chiếc HCV. Họ đã giữ đúng lời hứa khi lần lượt có mặt ở cả 4 trận chung kết, và chỉ cách ngôi vị "thống trị" bóng đá khu vực đúng 1 trận đấu ở mỗi nội dung bóng đá.
Đoàn có khả năng lớn nhất để ngăn người Thái làm được điều ấy, không ai khác chính là Việt Nam, khi các cầu thủ của chúng ta cũng xuất sắc lọt vào tới 3/4 trận chung kết.
Nốt nhạc trầm duy nhất, kẻ lạc lõng duy nhất trong kế hoạch phá "âm mưu" của Thái Lan, thật đáng buồn lại là U23 Việt Nam.
3 lần gặp người Thái ở chung kết SEA Games 27- 13h30: Chung kết futsal nữ
- 16h30: Chung kết futsal nam
- 20h00: Chung kết bóng đá nữ 
 


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn