‘Thầy trò Miura thực dụng, đánh chắc, thắng chắc’

Thể thaoThứ Bảy, 28/03/2015 07:51:00 +07:00

(VTC News) – Các CĐV bóng đá Việt Nam đã bộc lộ nhiều cảm xúc, bình luận trái chiều sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 2-1.

(VTC News) – Các CĐV bóng đá Việt Nam đã bộc lộ nhiều cảm xúc, bình luận trái chiều sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 2-1. 

Tối qua, trên sân Shah Alam, U23 Việt Nam đã giành được chiến thắng quan trọng trước đội chủ nhà U23 Malaysia, ở vòng loại U23 châu Á. Kết quả thắng 2-1 sẽ giúp thầy trò HLV Miura tự tin hơn khi bước vào hai trận đấu còn lại với U23 Macau và U23 Nhật Bản. 
Huy Toàn ăn mừng bàn thắng với Mạnh Hùng
 Huy Toàn ăn mừng bàn thắng với Mạnh Hùng
Sau trận đấu, trên khắp diễn đàn, trang mạng, các CĐV bóng đá Việt Nam đã bộc lộ nhiều cảm xúc và đưa ra những bình luận trái chiều về màn trình diễn của các học trò HLV Miura. 

Cảm thấy không thực sự mãn nhãn với lối chơi mà các cầu thủ U23 Việt Nam trình diễn, bạn Đức Minh bày tỏ: “Nghe thông tin qua báo đài thì tôi biết được đây chỉ là đội hình B của Maylasia, vậy mà họ áp đảo mình quá. Thắng đó nhưng suốt cả trận cứ hồi hộp, sợ thua. Đâu mất rồi những miếng bài tấn công đa dạng mà ông Miura triển khai cho các đội U23 hay ĐTQG khi trước”. 

Tương tự bạn Đức Minh, nhiều “cư dân mạng” cũng chia sẻ những nỗi lo về các “tử huyệt” mà U23 Việt Nam đã lộ ra sau trận đấu trên sân Shah Alam.

“Thủ môn Hoài Anh còn non quá, phán đoán điểm rơi không tốt khiến chúng ta thua 1 bàn. Dù biết pha đó đội bạn sút quá ảo, nhưng dù gì tôi thấy Hoài Anh có đủ thời gian để chọn cách cản phá hợp lý. Ngoài ra thì tôi còn thấy nhiều vị trí không chịu nổi sức ép khi bị đối phương áp sát, như Tấn Tài mắc lỗi phòng ngự do rối trí”, bạn Lê Hiếu bình luận. 
Công Phượng ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn
 Công Phượng ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn
Ở khía cạnh chuyên môn, một cựu HLV bóng đá trẻ phong trào ở TP.HCM đưa ra nhận xét, những gì mà thầy trò HLV Miura thể hiện không hẳn “quá tệ, nhàm chán”, mà là “thực dụng, đánh chắc, thắng chắc”. 

Vị cựu HLV này chia sẻ: “Tôi không thấy U23 Việt Nam có điểm gì đáng chê trách. Thứ nhất, tất cả nên phân biệt rõ giữa chuyện đá giải với đá giao hữu và đá ở CLB. Tâm lí bị đè nặng khiến cầu thủ không thể làm chủ 100% đôi chân, trí óc là điều bình thường. Chiến thắng là điều cần phải có ngay. Mọi thứ phải được tính toán qua từng trận chứ không có chuyện buông lỏng trận này để dồn sức trận khác.

Thứ hai, nếu đã theo dõi HLV Miura từ lâu thì không khó để nhận biết được ông thầy này luôn hướng đến sự thực dụng trong lối chơi. Chỉ cần thắng là được, không quan trọng phải làm đẹp lòng ai. Hình như ông Miura cũng từng lên tiếng chê trách lối đá kĩ thuật, màu mè như Brazil mà chẳng hiệu quả gì, ở các cầu thủ Việt rồi đấy thôi.
Thủ môn Hoài Anh
 Thủ môn Hoài Anh xin lỗi CĐV khi mắc lỗi ở bàn thua thứ 1
Thứ ba, chủ quan tôi thấy mọi người nên nhìn vào lối chơi của Malaysia. Tôi không biết đội hình của họ là chính hay phụ, chỉ biết rằng từ bao đời nay, người Mã luôn cố gắng lấy thể lực đè bẹp đối thủ. Họ vừa phá lối chơi vừa chạy nhiều ra chiến thuật. Và điều này cũng cho thấy, việc ông Miura nhồi thể lực cho các cầu thủ đã mang lại hiệu quả là không bị Malaysia lấn lướt hoàn toàn. Đặc biệt là hôm qua chúng ta trên sân Shah Alam. 

Cuối cùng, tôi biết dư luận luôn muốn được thấy lứa U19 Việt Nam 1-2 năm trước đóng góp nhiều hơn cho các cấp độ đội tuyển. Nhưng thật lòng để mà nói thì, đá giải đấu khác nhiều lắm. Các bạn không thể ép Miura đóng khuôn một đội hình, một cách chơi để mà thi thố với nhiều đối thủ khác nhau. Nên nhớ, Miura không phải là người có thể đào tạo ra nhân tài cho bóng đá Việt Nam, ông ấy chỉ được thuê để phát hiện và thu gom nhân tài”. 
Highlights U23 Malaysia 1-2 U23 Việt Nam
thethao/2015/03/28/U23-Malaysia-1-2-U23-Viet-Nam-Full-1427498878.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Hoàng Tùng (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn