Thầy trò Domenech bị báo chí Pháp "chém" tả tơi

Tổng hợpThứ Sáu, 18/06/2010 01:08:00 +07:00

(VTC News) - Bóng ma 2002, khi người Pháp ra về ngay từ vòng bảng mà không ghi nổi bàn thắng nào, đang hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết.

(VTC News) - Bóng ma 2002, khi người Pháp ra về ngay từ vòng bảng mà không ghi nổi bàn thắng nào, đang hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết.


Cả nước Pháp chìm trong nỗi đau thất bại. Trận thua 0-2 đêm qua trước Mexico chẳng khác gì thảm họa ,khi thêm một lần nữa đẩy Les Bleus tới gần hơn lưỡi hái tử thần.

Les Bleus cận kề vực thẳm. (Ảnh: Le Figaro)

Trong bài nhận định sau trận đấu, tờ France Football viết: "Quả là đáng thất vọng! Vậy là sau thất bại ở Euro 2008, giờ đây, thầy trò Domenech lại  đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Đấy chắc chắn là điều tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, hệt như hành trình buồn bã ở World Cup 2002 vậy. Nhưng, thực tế, đó hóa ra là điều hoàn toàn logic. Đơn giản, tuyển Pháp đã chẳng thể hiện được gì, từ khát khao, chiến thuật đến niềm tin, không gì cả. Một bài học đắt giá cho Les Bleus. Laurent Blanc (HLV trưởng tuyển Pháp sau World Cup 2010 - PV), ông sẽ có nhiều việc phải làm đấy".

Nỗi buồn mang tên Les Bleus. (Ảnh: France Football)
France Football cũng rất "hào phóng" khi cho điểm màn trình diễn của những chú gà trống Gaulois ở mức từ 2 đến... 5. Thủ môn Hugo Lloris cùng tiền vệ Diaby là hai cầu thủ hiếm hoi được nhận điểm 5, Ribery - niềm hi vọng lớn nhất của người Pháp, nhận điểm 3, còn Abidal "thảm họa" lĩnh điểm 2 vì những sai lầm đáng trách của mình, đặc biệt là pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty cho Mexico.

Thảm họa Abidal. (Ảnh: France Football)
Tờ L'Equipe thì "than" lên đầy ai oán "Ôi, những anh hùng núp bóng". Bài báo đặt ra hàng loạt các câu hỏi cho Domenech trong vấn đề lựa chọn con người cũng như chiến thuật ở 2 trận đấu vừa qua. "Gallas, từ lâu đã là vị trí không thể động đến trong tâm trí Domenech. Song, chứng kiến những gì Gallas thể hiện thì mới thấy anh chẳng xứng đáng chút nào với sự tin tưởng đó. Thường xuyên mắc lỗi vị trí, yếu kém cả về tốc độ, Gallas trở thành "trò cười" cho các tiền đạo Mexico. Mà đâu chỉ có Gallas mới vậy. Abidal, Evra và Sagna cũng đều nhạt nhòa như vậy thôi".
"Ở hàng công, trận thứ 2 liên tiếp, Domenech để Anelka đá tiền đạo cắm trong sơ đồ 1 tiền đạo của mình. Thực tế lại chứng minh đó tiếp tục là quyết định sai lầm của ngài HLV trưởng. Cầu thủ của Chelsea đã không còn là mình như ở CLB nữa; mệt mỏi, lười biếng, và thiếu hiệu quả. Liệu cứ đá thế này, chúng ta có tìm nổi một bàn thắng trên đất Nam Phi?" - L'Equpie tiếp tục.

Những anh hùng "núp bóng". (Ảnh: L'Equipe)

Lúc này, đúng là chỉ có một phép màu mới có thể giúp ĐT Pháp vượt qua vòng bảng, giống như lời thừa nhận cay đắng của Domenech. "Tôi chẳng còn lời nào để nói nữa cả. Trận đấu là một nỗi thất vọng cho tất cả mọi người, đặc biệt là với các cổ động viên đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cần một phép màu để có thể lọt vào vòng hai. Nhưng điều cả độicần làm lúc này là phải thể hiện được sức mạnh của mình trong trận đấu cuối, ít nhất là vì danh dự cho dù hi vọng quá mong manh."

Domenech: Chúng tôi cần một phép màu.

Không biết liệu có điều thần kỳ có đến với "Những chú gà trống thành Gaulois". Chỉ biết rằng, họ xứng đáng bị loại sau những gì đã thể hiện ở giải lần này, và sau cả trò hề mà Henry đã diễn để loại Ireland ở trận đấu play-off khu vực châu Âu.


P.A.N

Bình luận
vtcnews.vn