Thầy hiệu trưởng cõng bác thương binh ở lễ kỷ niệm 30/4 gây xúc động

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 30/04/2022 11:41:00 +07:00

Hình ảnh hiệu trưởng một trường đại học không ngại ghé vai, cõng một cựu chiến binh từ sân khấu về lại chỗ ngồi nhận được những lời khen của cộng đồng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bức ảnh một hiệu trưởng cõng một cựu sinh viên của trường là thương binh từ trên sân khấu xuống hội trường. .

Người cõng cựu chiến binh trong bức ảnh là PGS.TS Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam tại buổi “Gặp mặt các thế hệ cựu giảng viên, sinh viên nhà trường xếp bút nghiên lên đường ra trận chiến đấu trong giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1979”. 

Hành động này được một đại biểu tham dự sự kiện chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Khi hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho hành động đẹp của thầy hiệu trưởng đối với các cựu chiến binh. 

Tài khoản Hoa Quỳ bình luận: “Một cử chỉ nhỏ thôi nhưng thật ấm áp tình người!”.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS. Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam cho hay, việc làm của ông rất bình thường, cần làm ở thời điểm đó và khá bất ngờ khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. “Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Chỉ nghĩ đó là việc mà mình cần làm”, ông Dương nói.

Thầy Dương cho hay, sau khi trao tặng quà lưu niệm cho các cựu chiến binh, nhận thấy cựu chiến binh Bùi Xuân Hoa khó khăn trong việc đi xuống nên đã ghé vai, cõng bác thương binh về lại chỗ ngồi. 

“Các bác cựu chiến binh là những người đóng góp rất lớn cho đất nước, cho nhà trường thì việc quan tâm, chăm sóc chu đáo, ân cần nhất để các bác cảm nhận được sự tri ân, theo tôi rất cần làm.

Mặc dù nhà trường đã bố trí nhiều sinh viên để hỗ trợ các cựu chiến binh. Tuy nhiên, ở lượt từ sân khấu xuống, thấy các em sinh viên khá lúng túng vì không có kinh nghiệm, trong khi, việc này đối với tôi lại khá đơn giản, nên tôi cõng bác xuống luôn”.

Điều thầy Dương vui nhất là sau đó, bác cựu chiến binh tỏ ra rất phấn khởi và chia sẻ không cảm thấy bị đau.

Cũng theo thầy Dương, do bản thân là “dân” luyện võ cổ truyền hàng ngày, nên ông cũng quen với việc đỡ một khối nặng trên vai, lưng. “Việc này trong khả năng của mình, thậm chí còn làm tốt”, thầy Dương cười.

Cuộc gặp mặt chỉ diễn ra ngắn ngủi nhưng để tổ chức được, theo thầy Dương, nhà trường và ban liên lạc cựu cán bộ - cựu sinh viên đã phải mất gần 3 năm để chuẩn bị.

“Nhà trường mong muốn làm những điều thật chu đáo đối với các bác cựu chiến binh”.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn