Thầy giáo phố núi lấn sân sang nghề chụp ảnh, làm dân mạng sôi sục

Giáo dụcChủ Nhật, 01/10/2017 15:25:00 +07:00

Vừa là giáo viên dạy Mỹ Thuật Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) anh Đỗ Trung Kiên (SN 1983) còn đam mê chụp ảnh, đưa những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên, con người Tây Nguyên đến với bạn bè khắp mọi miền tổ quốc.

Chia sẻ cơ duyên đến với nhiếp ảnh, Trung Kiên cho biết, anh mê chụp ảnh từ nhỏ nhưng không có điều kiện để theo đuổi, mãi đến năm học cấp ba mới được người chú cho chiếc máy chụp bằng film.

Kể từ đó anh và chiếc máy song hành như “người bạn thân” rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ đến mọi ngõ ngách của buôn làng ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống.

a1

Thầy Kiên chụp ảnh trong một buổi lễ.

Tất cả những hình ảnh dung dị đời thường như trẻ em vui đùa, người nông dân lao động hay ánh sáng bình minh báo hiệu ngày mới… lọt vào ống kính của anh đều trở nên tươi đẹp giàu tính nghệ thuật. Đề tài xuyên suốt Trung Kiên theo đuổi là chụp ảnh trẻ em vì anh thích sự trong sáng, hồn nhiên đáng yêu của trẻ. Anh mở một studio chuyên biệt chụp ảnh riêng cho các em nhỏ.

Là dân tay ngang nên khi “lấn sân” sang nhiếp ảnh, anh Kiên tự học là chính từ kỹ thuật bấm máy, lấy nét, ánh sáng, bố cục...

a2

Trẻ em là chủ đề xuyên suốt trong sáng tác của anh.

Ngoài ra anh còn tham gia các câu lạc bộ, nhóm nhiếp ảnh trên mạng Internet để giao lưu, chia sẻ kỹ năng chụp ảnh hiện đại. Sở hữu nhiều bức ảnh đẹp nhưng Trung Kiên không tham gia các cuộc thi ảnh mà chỉ chia sẻ lên mạng xã hội cho nhiều người biết đến mảnh đất, con người Tây Nguyên nơi anh sinh sống, làm việc.

Anh Kiên tâm sự, niềm vui của anh là được nhìn thấy ảnh của mình được nhiều người xem, sử dụng. Anh không quan trọng bản quyền, bởi anh đến với nhiếp ảnh là để tìm kiếm niềm vui, xả stress và tìm sự sáng tạo trong mỗi tấm hình.

Nhiếp ảnh đã giúp anh lãng mạn, trẻ trung hơn trong nghiệp “gõ đầu trẻ” vốn gắn liền với hình ảnh quần Tây, áo sơ mi, hàng ngày cắp cặp đến trường.

gui22 3

Cô gái tây nguyên mộc mạc qua ống kính anh Kiên.

Anh Kiên cho hay, “Nhiếp ảnh và bộ môn vẽ đều là hoạt động nghệ thuật nên mình cũng áp dụng những kiến thức học được từ nhiếp ảnh dạy cho học sinh. Nhờ đó buổi học trở nên sinh động, thỏa mái hơn, học sinh được tự do tư duy sáng tạo theo cách riêng của mình”.

Hiện tại anh Kiên đang ấp ủ lập một trang page “Everyday life BMT” làm nơi đăng tải những bức ảnh anh chụp về địa danh nổi tiếng và hình ảnh mưu sinh đời thường của con người Buôn Ma Thuột. Hằng ngày, sau mỗi giờ tan trường, Trung Kiên lại lê máy ảnh đi “săn”.

Anh chia sẻ, chụp ảnh cũng phải có duyên. Nhiều khi đi lại nhiều lần, chụp hàng trăm tấm vẫn không được tấm nào ưng ý nhưng đôi khi gặp may, anh bắt chộp được khoảnh khắc đẹp “không bao giờ xuất hiện lần hai”. Và với anh, chụp ảnh phải có cảm hứng, tâm trạng phấn chấn thì bức ảnh mới có nên thơ, có hồn. Vậy nên bước chân của anh cứ thong dong trên mọi nẻo đường đi tìm vẻ đẹp của cuộc sống.

Video: Rộ trào lưu chụp ảnh xa xỉ giá 2 tỷ đồng ở Trung Quốc

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn