Thầy giáo hot boy Khắc Hiếu kể chuyện đón Tết thú vị

Giáo dụcChủ Nhật, 02/02/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) -Những câu chuyện thú vị về ngày Tết cổ truyền đã được thạc sỹ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu chia sẻ một cách chân thành.

- Năm vừa qua, cái tên thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu xuất hiện liên tục trên các trang báo mạng với những lời tư vấn trong rất nhiều những tình huống trong các câu chuyện khác nhau trong. Đó có phải là một năm thành công với riêng anh?
Đầu tiên mình xin cảm ơn VTC News và quý độc giả đã ủng hộ rất nhiều cho những hoạt động cộng đồng của mình trong năm qua.
Thật tình thì mình không dám nghĩ xuất hiện nhiều là thành công, mà quan trọng là sự xuất hiện đó có ích cho độc giả hay không, ấy mới là thành công thật sự.
Mà có ích hay không thì chỉ có độc giả mới có thể thẩm định và cho điểm được thôi (cười).
Thạc sĩ nguyễn hoàng khắc hiếu

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu gửi lời chúc tới độc giả VTC News nhân dịp năm mới Giáp Ngọ 2014

Được biết, anh mới làm clip rất ý nghĩa về chủ đề ngày Tết. Thông qua clip này anh muốn nhắn nhủ điều gì với các bạn trẻ?
 Mình biết, Tết đến có rất nhiều bạn lên kế hoạch đi picnic, du lịch… thay vì về quê thăm gia đình. Trong khi đây là khoảng thời gian cha mẹ mong con nhất.
Chẳng hạn như mẹ của Hiếu, ngày nào cũng điện thoại hỏi “Khi nào con về?”, mặc dù mình đã trả lời nhiều lần rồi nhưng bà vẫn hỏi (cười).
Cho nên, mình muốn nhắn nhủ các bạn trẻ rằng: Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để về, đó chính là mái ấm gia đình.
Cha mẹ đã bỏ ra ít nhất 18 năm trời nuôi mình, chăm lo cho mình từng bữa cơm, từng bộ quần áo thì chẳng lẽ vài ngày Tết ta cũng bỏ người mà đi sao?

- Ký ức về Tết cổ truyền trong anh khi còn là một cậu bé thì như thế nào?

Ngày xưa lúc mình còn ở quê, Tết của nông thôn không có nhiều trò chơi hay trang trí gì. Nhưng không khí xuân tràn đến rất rõ khi mọi người bắt đầu í ới nhau vặt lá mai, hỏi nhau năm nay nấu mấy đòn bánh tét, nhà nào cũng quét dọn sân sạch sẽ, gặp ai cũng chào “Năm nay anh chị ăn Tết lớn không?”.
Ngày Mùng 1-2, mình về thăm nội ngoại, mùng 3 thì họp lớp thăm thầy cô cũ, mùng 4-5 thì bà con hàng xóm ghé thăm nhà nhau. Rất đơn giản mà đầm ấm lắm.

- Dịp Tết cổ truyền của dân tộc cũng đang đến gần, đối với anh Tết cổ truyền có ý nghĩa như thế nào?
Mình nghĩ: Tết là dịp để hâm nóng.

Đầu tiên là hâm nóng bầu không khí gia đình. Ba mẹ, con cái quây quần, anh chị em gặp mặt, chuyện trò cùng nhau. Đó là lúc chúng ta cảm nhận rất rõ hai từ “tổ ấm”.
Thứ hai là hâm nóng mối quan hệ bà con dòng họ. Một năm có mấy khi gặp nhau đâu, thậm chí nhiều bà con mình còn chưa kịp nhớ tên, quen hết mặt.
Thứ ba là hâm nóng mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Có những người bạn đã lâu không liên lạc, có những tình cảm nguội lạnh từ lâu. Tết là dịp để mỗi người bắt lại sợi dây kết nối.

Những tấm thiệp, những món quà tết, những tin nhắn cung chúc tân xuân như từng ngọn nến làm ấm áp căn phòng trong trái tim vốn đã lạnh lẽo tất bật với guồng quay cuộc sống.

 

- Anh chuẩn bị như thế nào để đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm và ý nghĩa?

26 Tết mình chở mẹ đi chợ mua đồ trang trí Tết. 27 dọn dẹp nhà cửa, trang trí cho có không khí. 28 sẽ đi chợ hoa để biến ngôi nhà nhỏ thành một vườn hoa nhỏ. 29 làm một số bánh mứt tự chế, nấu thịt kho. 30 chuẩn bị cho một nồi bánh tét thật to, anh chị em trong nhà vừa canh lửa vừa chuyện trò bên bếp lửa cho tới lúc giao thừa.
- Theo anh, những việc gì được cho là thú vị nhất trong những ngày Tết?

Nhiều bạn cho rằng Tết chán, thăm ông bà, thầy cô rồi lại tiếp tục về nằm ì ở nhà. Thực ra, cuộc đời chỉ cho ta nguyên liệu, còn chế biến dở ngon thế nào là do ta nữa! Thế nên ta phải “quẩy” lên!
Đầu tiên xắn tay áo lên, rủ anh chị em dọp dẹp nhà cửa, rủ ba sửa sang đồ đạc, trang trí mái ấm của mình. Kéo anh chị em vào bếp làm mấy món bánh mứt, thử đồ ăn cho nhau, nhờ mẹ làm giám khảo chấm điểm. Tối kéo nhau ra sân làm buổi tiệc nướng nho nhỏ ngoài trờ giữa khí trời se se lạnh.
Tết chỉ thú vị khi ta nêm nếm gia vị cho gia đình.

- Anh nghĩ gì khi có nhiều bạn trẻ ngày nay không còn mặn mà với ngày Tết cổ truyền trong khi lại rất chú trọng ngày lễ Noel và Tết Dương lịch?
Tết cổ truyền là Tết sum vầy. Còn lễ Noel hay Tết Dương lịch là ngày vui chơi. Thích vui chơi là tâm lý rất bình thường của tuổi trẻ. Tuy nhiên, những ngày lễ đó cũng giống như thức ăn nhanh, có thể khiến người ta đỡ đói nhất thời nhưng cơm nhà vẫn là ngon nhất.
Theo riêng mình thấy thì giới trẻ bây giờ vẫn còn thích ăn cơm nhà lắm! (cười)

- Trong năm mới anh có dự định sẽ làm thêm các dự án gì cho các bạn trẻ?
Năm mới mình sẽ ra mắt một trang web làm nơi học tập kỹ năng sống cho giới trẻ. Series clip “Tháo gỡ chuyện khó đỡ” sẽ được chuyển sang phiên bản phóng sự thực tế để hấp dẫn hơn và hy vọng cuối năm sẽ ra một tập sách ảnh sống động dành cho giới trẻ.
- Năm vừa qua, nhiều người thấy thầy Khắc Hiếu tham gia nhiều show truyền hình hơn. Liệu anh có sắp tấn công vào showbiz?
Khắc Hiếu và showbiz không hợp nhau nên không cưới nhau được đâu! Mình vẫn thích phấn đấu trở thành một nghệ sỹ trong mảnh đất giáo dục của mình hơn.
Bình luận
vtcnews.vn